Lần đầu tiên và nỗi thất vọng
Trận đấu với Malaysia vào tháng 6 năm ngoái là lần đầu tiên Cao Pendant Quang Vinh khoác áo đội tuyển Việt Nam. Dù mang theo nhiều kỳ vọng nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế, anh cùng toàn đội đã trải qua 90 phút đầy thất vọng khi để thua 0-4. Quang Vinh thẳng thắn thừa nhận, tâm lý của các cầu thủ Việt Nam đã bị dao động trước dàn cầu thủ nhập tịch đẳng cấp của Malaysia, dẫn đến việc đánh mất sự tự tin và không thể hiện được lối chơi đã chuẩn bị.
Bài học từ thất bại
Sau trận đấu, Quang Vinh nhìn nhận thất bại này là bài học lớn cho bản thân và toàn đội. Anh chỉ ra rằng, sự thua kém về thể hình và thể lực đã khiến Việt Nam bị đối thủ kiểm soát thế trận ngay từ hiệp một. Khi thể lực suy giảm, hàng phòng ngự cũng không còn giữ được sự chắc chắn, dẫn đến các bàn thua liên tiếp. Đây là lời cảnh tỉnh về sự cần thiết phải nâng cao thể chất và bản lĩnh thi đấu quốc tế cho các cầu thủ Việt Nam.
Niềm tin vào sự công bằng và khát khao chứng minh
Dù sau đó, nhờ phán quyết của FIFA và AFC, Việt Nam được xử thắng và giành vé dự Asian Cup 2027, Quang Vinh vẫn không giấu được khát khao muốn chứng minh năng lực thực sự trên sân cỏ. Anh nhấn mạnh, dù kết quả có ra sao, đội tuyển Việt Nam luôn sẵn sàng chơi sòng phẳng và quyết tâm đánh bại Malaysia bằng chính giá trị và trình độ của mình.
Chuẩn bị cho trận đấu danh dự
Trong các buổi tập gần đây, Quang Vinh thường xuyên được bố trí ở vị trí hậu vệ trái và được HLV Kim Sang Sik cho nghỉ ngơi hoàn toàn trước trận đấu với Malaysia. Đây là bước chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm giúp anh đạt điểm rơi thể lực tốt nhất, sẵn sàng cho trận đấu danh dự, nơi anh và đồng đội quyết tâm lấy lại niềm tin và khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam.