Ngồi chơi ở nhà cũng....gãy ngón chân, Cole Palmer đen hết chỗ nói!

Khi "cứng đầu" như Ruben Amorim cũng phải thích nghi để tồn tại

Chị gái Ronaldo lại gây xôn xao: "Quá nhiều người Bồ Đào Nha đã phản bội em trai tôi!"

Dang Dinh

Càng khăng khăng chối tội scandal nhập tịch, FAM càng "vạch áo cho người xem lưng"

FAM chọn đối đầu thay vì thừa nhận sai lầm
Trước làn sóng chỉ trích dữ dội về bê bối nhập tịch cầu thủ, FAM không những không nhận trách nhiệm mà còn cố tình “quên” những quy định then chốt của FIFA. Họ khăng khăng cho rằng mình chỉ làm theo quy trình xác minh trong nước, coi những sai sót là “vấn đề hành chính”. Tuy nhiên, luật chơi của FIFA hoàn toàn khác biệt với luật nhập tịch quốc gia, và đây là điểm mấu chốt mà FAM đã phớt lờ.

FIFA và các tổ chức quốc tế siết chặt điều tra
FIFA đã chứng minh rõ ràng rằng ông bà của 7 cầu thủ nhập tịch không hề sinh ra tại Malaysia, bác bỏ hoàn toàn hồ sơ mà FAM đăng ký. Một cầu thủ còn vô tình “tự thú” khi nói: “Ông ngoại tôi sinh ở Venezuela và bà ngoại ở Tây Ban Nha… ý tôi là Malaysia, xin lỗi”. Trước bằng chứng không thể chối cãi, FIFA không chỉ dừng lại ở việc loại các cầu thủ này mà còn đề xuất điều tra hình sự tại nhiều quốc gia liên quan.

Dư luận và người hâm mộ dồn dập phản đối
Sức ép từ người hâm mộ Malaysia ngày càng lớn. Họ mang biểu ngữ phản đối FAM, kêu gọi “không bán rẻ danh dự quốc gia”, yêu cầu các thành viên FAM từ chức và không dùng ngân sách để nộp phạt. Dư luận còn đề nghị chính phủ can thiệp sâu, lo ngại nguy cơ bị FIFA trừng phạt. FAM đang “tứ bề thọ địch”, và mọi động thái tiếp theo chỉ khiến bóng đá Malaysia lún sâu hơn vào khủng hoảng.

0
102 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Văn Phong

Làn sóng trẻ hóa chưa từng có
Barcelona đang trải qua một cuộc cách mạng trẻ hóa mạnh mẽ, điều chưa từng thấy kể từ thời kỳ hoàng kim của Messi, Iniesta và Busquets. Trong số 11 cầu thủ dưới 18 tuổi đã ra sân tại La Liga mùa này, có tới 6 người xuất thân từ lò đào tạo La Masia. Đặc biệt, hai cầu thủ 17 tuổi duy nhất góp mặt ở giải đấu – Pedro “Dro” Fernandez và Toni Fernandez – đều là sản phẩm của học viện này. Đây không còn là sự trùng hợp, mà là kết quả của một chiến lược sống còn khi Barcelona buộc phải dựa vào nguồn lực nội tại trong bối cảnh tài chính eo hẹp.

Cơ hội rộng mở cho thế hệ mới
Nếu như một thập kỷ trước, các tài năng trẻ khó chen chân vào đội một do sự thống trị của các đàn anh, thì hiện tại, mọi cánh cửa đều rộng mở. Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Gavi và Fermin Lopez đã khẳng định vị thế không thể thiếu. Những cái tên như Dro, Toni hay Jofre Torrents đang tự tin bước những bước đầu tiên, mang theo kỳ vọng lớn lao. Hansi Flick không ngần ngại so sánh Dro với Iniesta, thậm chí có HLV nhận định: “Tầm nhìn của Dro vượt cả Thiago Alcantara.”

Triết lý xây dựng từ bên trong
Sự xuất hiện của hàng loạt cầu thủ trẻ không chỉ là giải pháp tình thế, mà còn là sự trở lại với triết lý cốt lõi: xây dựng từ bên trong. La Masia tiếp tục là nền tảng, là “nguồn vốn” quý giá giúp Barcelona không chỉ sống sót mà còn hướng tới một chu kỳ thành công mới, đậm đà bản sắc xứ Catalan.

Xem thêm
0
64 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Khát vọng chuyển nhượng của Solskjaer
Trong thời gian dẫn dắt Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer luôn thể hiện rõ mong muốn nâng cấp đội hình bằng những bản hợp đồng chất lượng. Ông từng công khai khao khát sở hữu một tiền đạo đẳng cấp và một tiền vệ trung tâm xuất sắc. Đặc biệt, Solskjaer đã nhiều lần nhấn mạnh về Erling Haaland: “Tôi nói với CLB ngay lập tức. Mua cậu ấy. Ngay lập tức.” Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU đã không thể đáp ứng những yêu cầu này, khiến đội bóng bỏ lỡ hai lần cơ hội chiêu mộ Haaland – người sau này trở thành sát thủ hàng đầu châu Âu.

Những thương vụ lỡ dở và hệ quả
Không chỉ Haaland, Solskjaer còn muốn đưa Jude Bellingham về Old Trafford. Dù Bellingham từng đến thăm trung tâm Carrington, thương vụ này cũng đổ bể. Solskjaer từng nhận xét: “Jude đã ở ngay trong tòa nhà. Cậu ấy là mẫu tiền vệ mà bạn không thể đòi hỏi gì hơn… Cậu ấy là 17 tuổi trưởng thành nhất mà tôi từng gặp.” Ngoài ra, Declan Rice cũng nằm trong tầm ngắm của ông, với nhận định: “Tôi nghĩ Rice sẽ giúp tuyến giữa MU rất nhiều.” Tuy nhiên, MU chỉ mang về Donny van de Beek – một bản hợp đồng không đáp ứng kỳ vọng.

Bài học cho ban lãnh đạo MU
Việc không thể chiêu mộ những cầu thủ mà Solskjaer mong muốn đã ảnh hưởng lớn đến sức mạnh và vị thế của MU. Những quyết định chuyển nhượng thiếu quyết đoán đã khiến đội bóng lỡ mất cơ hội sở hữu các ngôi sao hàng đầu, đồng thời đặt dấu chấm hết cho triều đại của Solskjaer. Đây là bài học đắt giá về tầm quan trọng của sự đồng thuận và quyết liệt trong chiến lược chuyển nhượng.

Xem thêm
3
9,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật