Khoảnh khắc thất vọng của Lý Đức
Sau thất bại cay đắng của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc tại bán kết U23 châu Á 2026, không khí u ám bao trùm buổi tập luyện của đội. Trung vệ Phạm Lý Đức, một trong những trụ cột của hàng phòng ngự, không giấu nổi vẻ mặt buồn bã và thất vọng. Anh không chỉ đau lòng vì đội nhà bị loại, mà còn day dứt bởi chính mình đã nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha xử lý thiếu kiềm chế, khiến đội bóng rơi vào thế thiếu người và càng khó lật ngược tình thế.
Ám ảnh và nỗi sợ trong phòng thay đồ
Lý Đức chia sẻ, khoảnh khắc phải rời sân sớm hơn các đồng đội là một trải nghiệm ám ảnh. Khi tiếng giày của các đồng đội vang lên trên sàn đá, anh càng cảm thấy lo lắng và sợ hãi, sợ rằng chính mình là nguyên nhân khiến đội thất bại. Nỗi ám ảnh ấy càng lớn khi U23 Việt Nam không thể gượng dậy, thậm chí còn nhận thêm bàn thua trong thế thiếu người.
Đêm trắng và những suy tư cá nhân
Sau trận đấu, Lý Đức là một trong hai cầu thủ bị AFC gọi kiểm tra doping. Thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm càng khiến tâm trạng anh nặng nề hơn. Trở về khách sạn, Đức gần như thức trắng đêm, vừa hỗ trợ người bạn cùng phòng Hiểu Minh bị chấn thương, vừa tự ngẫm lại những sai lầm của bản thân trong trận đấu.
Bài học trưởng thành từ thất bại
Một ngày sau, Lý Đức vẫn chưa thể nguôi ngoai. Từ một cầu thủ vui tính, anh trở nên trầm lặng, ít nói, thậm chí không thể cười dù được đồng đội trêu chọc. Ngồi lặng lẽ trong bóng râm, Đức hiểu rằng đây là bài học lớn để trưởng thành hơn. Tuy nhiên, nỗi tiếc nuối vẫn còn đó, khi tấm thẻ đỏ đã khép lại hành trình của anh tại giải trẻ cuối cùng trong sự nghiệp, không thể nói lời chia tay trọn vẹn với U23 Việt Nam.