Steven Gerrard không chọn Arsenal, mà điền tên Paris Saint-Germain cho ngôi vô địch Champions League mùa này. Cựu tiền vệ Liverpool đưa ra quan điểm sau khi hai trận bán kết lượt đi khép lại, với chiến thắng 5-4 của Paris Saint-Germain trước Bayern Munich và trận hòa 1-1 giữa Arsenal với Atletico Madrid trên sân Metropolitano Stadium.
Góc nhìn trái ngược Clarence Seedorf
Clarence Seedorf đánh giá cao hàng thủ chắc chắn của Arsenal và tin đó là nền tảng để đại diện nước Anh đăng quang. Gerrard lại đi hướng khác. Người từng cùng Liverpool vô địch Champions League năm 2005 đặt trọn niềm tin vào sức mạnh của Paris Saint-Germain, đội bóng đang là đương kim vô địch giải đấu.
“Tôi đã chọn PSG ngay từ đầu”
Trên sóng TNT Sports, Gerrard nói rõ lựa chọn: “Tôi đã chọn PSG ngay từ đầu. Tôi không đặt cược tiền bạc, nhưng sự lựa chọn của tôi là PSG. Nhìn vào trận chung kết năm ngoái, tôi nghĩ họ quá xuất sắc khi đạt phong độ cao nhất, họ thực sự rất khó bị đánh bại”. Với Gerrard, màn trình diễn ở trận chung kết mùa trước là cơ sở để ông tiếp tục tin tưởng Paris Saint-Germain.
Nỗi lo của Luis Enrique và niềm tin của Gerrard
Gerrard cũng phân tích tâm lý của HLV Luis Enrique sau khi Paris Saint-Germain đánh mất lợi thế dẫn 5-2 trước Bayern Munich: “Tôi nghĩ, yếu tố quan trọng là tâm lý từ góc nhìn của Luis Enrique. Khi tỷ số là 5-2, trên cương vị huấn luyện viên, bạn sẽ nghĩ trận đấu đã an bài. Còn bây giờ mọi thứ rất rủi ro, Bayern có khả năng chiến thắng”. Dù vậy, ông vẫn giữ quan điểm: “PSG sẽ hành quân đến đó với sự tự tin tuyệt đối, họ sở hữu đầy những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Tôi nghĩ họ sẽ trừng phạt Bayern theo cách ngược lại”. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ gặp Arsenal hoặc Atletico Madrid trong trận chung kết trên sân Puskas Arena, Hungary.