Chia tay PSG trong tiếc nuối
Gianluigi Donnarumma từng là biểu tượng chiến thắng của PSG khi góp công lớn giúp đội bóng lần đầu đăng quang Champions League. Tuy nhiên, những bất đồng trong quá trình gia hạn hợp đồng cùng sự xuất hiện của thủ môn Lucas Chevalier đã khiến Donnarumma bất ngờ bị rao bán. Chia sẻ về quyết định này, anh bộc bạch: “Phải rời một CLB theo cách đó chẳng bao giờ vui vẻ cả, mọi chuyện bất chợt ập đến và tôi thực sự cảm thấy rất tệ.” Sự ra đi sau mùa giải lịch sử khiến Donnarumma không khỏi đau lòng và thất vọng về cách hành xử của PSG.
Những kỷ niệm không thể quên
Dù rời Paris trong hoàn cảnh không mong muốn, Donnarumma vẫn dành nhiều tình cảm cho đội bóng cũ. Anh xem PSG như mái nhà thứ hai và tự hào về 10 danh hiệu tập thể đã giành được. Tuy nhiên, thủ thành người Italy không giấu được cảm giác bị phụ bạc: “Tôi sẽ không bao giờ có được câu trả lời thỏa đáng vì sao họ lại làm vậy, nhưng đành phải chấp nhận.”
Khởi đầu mới cùng Man City và Haaland
Gia nhập Man City, Donnarumma nhanh chóng hòa nhập và giữ sạch lưới 6/12 trận đầu. Anh tiết lộ Erling Haaland là người đã thúc đẩy mình đến Manchester: “Ngay cả khi còn đối đầu, chúng tôi vẫn giữ liên lạc... Erling thực sự là một người bạn tốt.” Dù đã tạo dấu ấn tại Ngoại hạng Anh, Donnarumma vẫn đặt ra nhiều mục tiêu lớn hơn cho chặng đường phía trước.