Trận cầu giữa Liverpool và Arsenal trên sân Anfield đã được định đoạt bởi một khoảnh khắc xuất thần ở phút 83, khi Dominik Szoboszlai thực hiện cú đá phạt từ khoảng 30 mét, đưa bóng găm vào góc lưới khiến thủ thành David Raya bất lực. Dù đã chủ động di chuyển để bắt bài, Raya vẫn không thể cứu thua, thừa nhận: "Đó là cú sút tuyệt vời. Tôi nhớ quả bóng đi liệng và ra xa tôi. Hy vọng lần tới tôi có thể cản được. Tôi vẫn đang thích nghi."
Đáng chú ý, mùa giải này Ngoại hạng Anh chuyển sang sử dụng bóng Puma "Orbita Ultimate" thay cho Nike, tạo ra thách thức mới cho các thủ môn. Raya chia sẻ: "Độ bám và liệng rất khác. Chúng tôi cần thích nghi sau khi chơi với quả bóng Nike trong nhiều năm."
HLV Arteta phủ nhận ý định tử thủ, nhấn mạnh Arsenal muốn tấn công và học hỏi từ thất bại: "Bạn không thể kiểm soát Liverpool ở Anfield trong 90 phút, điều đó bất khả thi... Nhưng để thắng, bạn phải đưa bóng vào lưới."