Marc Guehi: Nỗi ám ảnh chưa dứt của The Kop
Việc Liverpool bỏ lỡ Marc Guehi trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè đã để lại nhiều tiếc nuối, khi hàng thủ đội bóng liên tục bộc lộ điểm yếu. Hiện tại, Guehi – trung vệ 25 tuổi của Crystal Palace – chỉ còn vài tháng hợp đồng, mở ra cơ hội lớn cho Liverpool. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức không nhỏ khi nhiều ông lớn khác sẵn sàng nhảy vào cuộc đua. Nếu Liverpool tiếp tục chần chừ, họ có thể lặp lại sai lầm cũ. Việc chi tiền ngay trong tháng Giêng không chỉ giải quyết khủng hoảng nhân sự mà còn thể hiện quyết tâm sửa chữa quá khứ. Như HLV Oliver Glasner nhận định: “Tương lai của Guehi phụ thuộc vào quyết tâm của Liverpool.”
Nico Schlotterbeck: Phương án dự phòng chất lượng
Trong trường hợp thương vụ Guehi bế tắc, Nico Schlotterbeck của Dortmund nổi lên như một lựa chọn đáng cân nhắc. Dù hợp đồng còn đến 2027, Schlotterbeck không có ý định gắn bó lâu dài với đội bóng Đức. Ở tuổi 26, anh đã tích lũy kinh nghiệm tại Bundesliga và Champions League, hứa hẹn mang lại sự chắc chắn và khả năng phát động tấn công từ tuyến dưới – điều Liverpool đang rất cần.
Joel Ordonez: Đầu tư cho tương lai
Không chỉ nhắm đến những cái tên đã khẳng định, Liverpool còn để mắt tới Joel Ordonez – trung vệ 21 tuổi của Club Brugge. Dù chưa thể cạnh tranh suất đá chính, Ordonez là phương án xoay tua hợp lý, đồng thời là khoản đầu tư dài hạn. Sự xuất hiện của anh sẽ giúp đội hình Liverpool có chiều sâu hơn trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.
Thị trường chuyển nhượng: Cơ hội cuối cùng để sửa sai
Dù lựa chọn ai, Liverpool không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc chơi. Bài học từ mùa hè vẫn còn nguyên giá trị, và tháng Giêng này là thời điểm quyết định để vá lại hàng thủ, cứu vãn mùa giải đầy biến động.