Arsenal của HLV Mikel Arteta đã chính thức vào bán kết Champions League 2025/26 sau trận hòa 0-0 đầy căng thẳng với Sporting trên sân Emirates rạng sáng 15/4. Kết quả vừa đủ để "Pháo thủ" đi tiếp với tổng tỉ số 1-0 sau hai lượt, nhờ bàn thắng duy nhất của Kai Havertz ở trận lượt đi tại Lisbon. Arsenal giờ là đại diện Ngoại hạng Anh duy nhất còn trụ lại ở đấu trường số một châu Âu.
Ngoại hạng Anh sạch bóng, trừ Arsenal
Trong khi Arsenal tiến bước, hàng loạt ông lớn đồng hương đã dừng cuộc chơi. Tottenham, Manchester City, Chelsea và Newcastle đều bị loại từ những vòng trước. Cú ngã gây thất vọng nhất thuộc về Liverpool, đội vừa rời Champions League sau thất bại nặng nề với tổng tỉ số 0-4 trước Paris Saint-Germain ở tứ kết. Bối cảnh đó càng làm nổi bật vị thế của Arsenal như lá cờ đầu cuối cùng của bóng đá Anh tại cúp châu Âu mùa này.
Arteta chỉ thẳng nguyên nhân các đội Anh sa sút
Phát biểu sau trận, HLV Mikel Arteta hạnh phúc nhưng cũng không né tránh vấn đề. Ông nhấn mạnh: “Luôn có lý do cho việc chúng tôi là đội bóng Anh duy nhất còn lại ở giải đấu này. Lịch thi đấu thực sự đã vắt kiệt sức lực của các cầu thủ”. Theo Arteta, mật độ thi đấu dày đặc là gánh nặng lớn với các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh khi bước ra châu Âu.
“Pháo thủ” chưa hoàn hảo nhưng đầy bản lĩnh
Dù thừa nhận Arsenal còn nhiều thiếu sót cần khắc phục, Arteta vẫn dành lời khen cao nhất cho tập thể của mình. Ông khẳng định đội bóng không hoàn hảo và phải cải thiện nhiều mặt, nhưng giá trị và nỗ lực mà dàn cầu thủ trẻ đã thể hiện để vượt qua lịch thi đấu “hành xác” là vô cùng đáng trân trọng. Với bản lĩnh đã được tôi luyện, Arsenal bước vào vòng bán kết trong tâm thế sẵn sàng chinh phục chiếc cúp tai voi, đồng thời gánh trên vai niềm hy vọng cuối cùng của bóng đá xứ sở sương mù.