HLV Mikel Arteta vừa có những chia sẻ thẳng thắn về sự khác biệt giữa Arsenal và hai thế lực Paris Saint-Germain, Bayern Munich, cũng như giữa Ngoại hạng Anh với các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu khác. Ông mô tả trận bán kết lượt đi Champions League giữa PSG và Bayern là trận đấu hay nhất mình từng chứng kiến, nhưng nhấn mạnh bối cảnh cạnh tranh của họ và Arsenal là “hai thế giới khác nhau”.
“Một trời một vực” giữa các giải đấu
Trận thắng 5-4 của PSG trước Bayern là trận bán kết có nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League, trong khi Arsenal chỉ hòa 1-1 với Atletico Madrid trong một trận bị chê là kém hấp dẫn hơn về chất lượng tấn công. Arteta cho rằng việc đặt hai trận đấu cạnh nhau là không công bằng, bởi cầu thủ PSG và Bayern sung sức hơn nhiều so với Arsenal ở giai đoạn này của mùa giải. Theo ông, để tạo ra những khoảnh khắc đỉnh cao, cầu thủ phải đạt trạng thái thanh thoát tuyệt đối.
PSG, Bayern “nhàn” hơn, Arsenal đua nghẹt thở
Arteta chỉ ra sự khác biệt “một trời một vực” giữa các giải đấu dựa trên thống kê chuyên môn gần đây. Ở Ligue 1, PSG đang hơn đội bám đuổi 6 điểm và hướng tới lần đăng quang thứ 12 trong 14 năm. Bayern Munich cũng đã sớm hoàn tất chức vô địch Bundesliga lần thứ 13 trong 14 mùa gần nhất. Ngược lại, Arsenal vẫn mắc kẹt trong cuộc đua nghẹt thở với Manchester City để tìm kiếm danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ năm 2004.
Lịch thi đấu và lời nhắn gửi của Arteta
Trong bối cảnh đó, HLV người Tây Ban Nha một lần nữa kêu gọi Ban tổ chức Ngoại hạng Anh hỗ trợ các đội dự cúp châu Âu bằng lịch thi đấu thuận lợi hơn. Dù trận lượt về quan trọng với Atletico Madrid đang chờ vào giữa tuần tới, Arteta khẳng định toàn đội hiện chỉ tập trung cho Fulham. Với việc Manchester City thi đấu muộn vào thứ Ba, Arsenal có cơ hội nới rộng khoảng cách lên 6 điểm nếu thắng tại Emirates. Ông tiết lộ các cầu thủ vừa bước vào phòng thay đồ đã lập tức nhắc nhau về thử thách trước Fulham để giữ lợi thế trong cuộc đua vô địch.