Áp lực từ kết quả không như kỳ vọng
Trận hòa 1-1 trước Wolves đã đẩy huấn luyện viên Amorim vào tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ Manchester United. Dù Wolves là đội bóng không giành nổi điểm nào kể từ đầu tháng 10, lại đang đứng cuối bảng xếp hạng, nhưng United vẫn không thể giành trọn 3 điểm ngay trên sân nhà Old Trafford. Bàn thắng mở tỷ số của Joshua Zirkzee bị Ladislav Krejci san bằng ngay trước giờ nghỉ, khiến kết quả chung cuộc trở nên thất vọng với các cổ động viên.
Những khó khăn về lực lượng
Amorim không có trong tay đội hình mạnh nhất khi hàng loạt trụ cột như Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Mason Mount dính chấn thương, còn Noussair Mazraoui, Amad Diallo và Bryan Mbeumo vắng mặt do tham dự CAN. Điều này buộc ông phải sử dụng các cầu thủ trẻ như Jack Fletcher và Bendito Mantato, khiến chiều sâu đội hình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Chiến thuật gây tranh cãi
Dù vậy, người hâm mộ vẫn cho rằng Amorim phải chịu trách nhiệm lớn về lựa chọn chiến thuật. Thay vì tiếp tục sơ đồ 4-2-3-1 từng giúp United chơi tốt trước Newcastle, ông lại quay về hệ thống ba hậu vệ quen thuộc. Nhiều ý kiến cho rằng đây là quyết định bảo thủ, thiếu linh hoạt, đặc biệt khi đối đầu với đội bóng yếu nhất giải.
Phản ứng gay gắt từ người hâm mộ
Các diễn đàn và mạng xã hội tràn ngập bình luận chỉ trích: “Chơi ba hậu vệ ở nhà trước đội bóng tệ nhất là một quyết định tội ác”, “Hệ thống của Amorim hôm nay là một trò đùa”, hay “Kết quả này là do Amorim. Quyết định quay lại với hệ thống ba hậu vệ thật đáng thất vọng”. Những phản ứng này cho thấy áp lực ngày càng lớn mà Amorim phải đối mặt, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng thích ứng chiến thuật của ông trong bối cảnh đội hình sứt mẻ.