Phong độ sa sút và chỉ trích dữ dội
Amad Diallo đang trải qua một giai đoạn đầy thử thách tại Old Trafford khi phong độ của anh không đáp ứng được kỳ vọng từ người hâm mộ lẫn ban huấn luyện. Dù Manchester United vừa có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Everton, giúp đội bóng vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, nhưng màn trình diễn nhạt nhòa của Diallo lại trở thành tâm điểm chỉ trích. Sau 22 lần ra sân mùa này, Diallo chỉ ghi được 2 bàn và có 3 kiến tạo, con số quá khiêm tốn so với tiềm năng và sự kỳ vọng đặt vào anh.
Quyết định thay người mang tính bước ngoặt
Trong trận đấu với Everton, huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick đã quyết định rút Diallo ra sân ở phút 58, thay bằng Benjamin Sesko. Đây được xem là bước ngoặt của trận đấu khi chính Sesko là người ghi bàn thắng duy nhất ở phút 71, giúp Quỷ đỏ giành trọn 3 điểm. Sự xuất sắc của hàng thủ với Harry Maguire, Leny Yoro và thủ môn Senne Lammens cũng góp phần bảo toàn chiến thắng, càng làm nổi bật sự mờ nhạt của Diallo trên hàng công.
Làn sóng phản đối trên mạng xã hội
Sau trận đấu, Diallo phải hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng. Nhiều cổ động viên cho rằng anh nên ngồi dự bị, thậm chí so sánh thành tích của Diallo với các cầu thủ khác như Bryan Mbeumo để chỉ ra sự thụt lùi. Một số ý kiến còn nhắc đến triết lý của Sir Alex Ferguson, nhấn mạnh rằng không nên giữ một cầu thủ đá chính nếu không có đóng góp cụ thể cho đội bóng.
Tương lai bất định trước thềm đại chiến
Trước áp lực từ dư luận và phong độ không ổn định của Diallo, HLV Carrick chắc chắn sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng về việc sử dụng anh trong trận đấu sắp tới gặp Crystal Palace. Sự kiên nhẫn của người hâm mộ dường như đã cạn kiệt, và đây có thể là thời điểm quyết định cho tương lai của Diallo tại Manchester United.