Áp lực gia tăng trên băng ghế huấn luyện
Chỉ sau ba tháng tiếp quản West Ham United, huấn luyện viên Nuno Espirito Santo đã rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Theo nguồn tin từ talkSPORT, ban lãnh đạo đội bóng thành London đang nghiêm túc cân nhắc việc thay đổi huấn luyện viên lần thứ hai trong mùa giải, khi nguy cơ xuống hạng ngày càng hiện hữu. Trận thua 0-1 trước Fulham, với bàn thắng muộn của Raul Jimenez, đã đẩy West Ham xuống vị trí thứ 18, kém nhóm an toàn tới 5 điểm và nối dài chuỗi 7 trận không thắng tại Premier League.
Những quyết định gây tranh cãi của Nuno
Sự thất vọng của giới chủ West Ham không chỉ đến từ kết quả mà còn xuất phát từ các quyết định nhân sự khó hiểu của Nuno. Dù sở hữu hai tiền đạo thực thụ là Callum Wilson và Niclas Fullkrug, ông lại liên tục để đội trưởng Jarrod Bowen – vốn là một tiền đạo cánh – đá cao nhất trên hàng công. Callum Wilson chỉ được vào sân từ ghế dự bị, còn Fullkrug thậm chí không ra sân kể từ cuối tháng 11. Điều này khiến nội bộ đội bóng thêm phần rối ren, khi AC Milan đã bắt đầu đàm phán để mượn Fullkrug.
Trách nhiệm không chỉ thuộc về huấn luyện viên
Đội trưởng Jarrod Bowen đã lên tiếng sau cuộc họp kín trong phòng thay đồ: “Lỗi không chỉ thuộc về huấn luyện viên, toàn đội cần phải chịu trách nhiệm.” Tuy nhiên, bầu không khí u ám vẫn bao trùm sân London Stadium khi West Ham đứng trước nguy cơ xuống hạng sau 14 năm liên tiếp góp mặt ở giải đấu cao nhất nước Anh. Trận gặp Brighton sắp tới sẽ là cơ hội cuối cùng để Nuno cứu vãn chiếc ghế của mình, nhưng hy vọng đang dần tắt.