DANH MỤC

 

Tùng Dương là trường hợp hiếm hoi khi “đi con đường riêng - độc - lạ” từ âm nhạc cho tới thời trang nhưng tên tuổi ngày càng “hot”. Nếu có dịp gặp giọng ca “Con cò” hiện tại, bạn sẽ vẫn thấy ở Tùng Dương sự cá tính, tâm huyết và chỉn chu nhưng điềm tĩnh, sâu sắc hơn. Anh thừa nhận, phải bắt kịp xu hướng để không bị “lạc mất” giữa thị trường nhiều đổi mới, hội nhập và phát triển. Tùng Dương năm 2022 trầm lắng hơn vì cũng đã là bố, là người nghệ sĩ sống nhiều năm với nghệ thuật.

Chiếc áo mẹ may chứa đựng tinh thần rất lớn!

Divo Tùng Dương sau khi làm cha: Tôi không còn ồn ào, làm quá như trước! - 3
Divo Tùng Dương sau khi làm cha: Tôi không còn ồn ào, làm quá như trước! - 4
 

 

- Bên cạnh danh xưng divo, nhắc tới Tùng Dương công chúng nhớ ngay tới những bộ trang phục độc, lạ đã “gắn liền” với tên tuổi của anh? 

Đó là phong cách của tôi. Cá tính là sự thể hiện tổng hòa hình ảnh tới âm nhạc. Người nghệ sĩ không có chất riêng sẽ rất nhạt nhòa. Hồi mới đi hát, tôi thích những gì khác biệt và dòng thời trang avant-garde (khuynh hướng đối nghịch, phủ nhận hoặc đi chệch những định hướng truyền thống). Khi đi sâu tìm hiểu, tôi thấy các nhà thiết kế luôn sáng tạo không giới hạn, thậm chí phi thời trang để bộc lộ ý tưởng, tư duy mà đa số là tinh thần tiên phong, dị biệt. Nó không phải là thời trang ứng dụng nên nếu người bình thường - không phải nghệ sĩ sẽ ngại hoặc không dám mặc chúng. Thế nhưng tôi phải quyết mặc chúng mới “thăng” trên sân khấu được (cười). 

- Anh có khó khăn khi tìm sự “khác biệt” đó?

Cách đây 20 năm thì khó vì ít ai dám mặc như mình. Bạn nhớ bộ trang phục trắng khi tôi nhận giải Bài hát của năm 2007 với “Con cò” chứ? Ngay hôm sau tôi lọt vào top Sao Xấu. Không phải dễ dàng gì người ta chấp nhận ngay những thứ tôi mặc. Nhưng bây giờ Việt Nam thật tự hào khi đã có một NTK Công Trí lẫy lừng vươn ra thế giới.

Cái gì khác biệt thường người ta chưa đánh giá cao thay vì mắt nhìn của họ là sự chỉn chu, cổ điển. Còn giờ đây, thế giới phẳng, thời trang tiến rất xa với những phát minh và xu hướng ngày càng đa dạng đến không tưởng, tinh thần freestyle được các bạn trẻ ưa chuộng. 

Ai cũng thể hiện sự tự do trong cách chọn lựa thời trang. Mắt nhìn của người trẻ nghệ thuật hơn, phá cách hơn và họ “dám” cởi trói mình trong những suy nghĩ giới hạn về thời trang. Đó là tín hiệu mừng! 

 

- Nhưng đâu phải bây giờ sự khác biệt nào cũng được công chúng dễ dàng đón nhận. Đơn cử như trường hợp của Mono. Nam ca sĩ gặp ý kiến trái chiều vì ăn mặc “không theo số đông”, các điệu nhảy không phù hợp…?

Mỗi ê-kíp sẽ xây dựng cho nghệ sĩ một hình ảnh riêng. Khi phong cách này trở nên quen thuộc thì cũng là lúc nghệ sĩ tiếp tục phải thử nghiệm phong cách mới. Chẳng ai mặc mãi một kiểu mà không ngán cả. Hãy cho họ thời gian để làm mới bản thân, để luôn thay đổi và cập nhật theo từng thời điểm.

- Thế anh là người luôn thử nghiệm phong cách mới?

Khán giả của tôi họ cũng khắt khe như chính tôi vậy. Họ luôn mong chờ những điều mới mẻ chứ không phải hát lại những bài quen thuộc, cũ kỹ. Đến tôi còn chóng chán mình huống gì khán giả không chán nghệ sĩ nếu họ không đổi mới. 

- Nhưng, Tùng Dương lại luôn trung thành với những kiểu thiết kế độc lạ trong thời trang nhỉ? Anh có tiêu tốn quá nhiều tiền cho đam mê này?

Một nửa số tiền “tiêu tốn” của tôi dành cho trang phục đặt hàng từ NTK Việt. Trong đó, Đỗ Mạnh Cường và Minh Hạnh là 2 người tôi tin tưởng nhất cho những sản phẩm mang bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam. Số tiền còn lại tôi cũng phải dành dụm để mua những trang phục thương hiệu thế giới như Comme Des Garçons, Maison Margiela, Rick Owens, Alexander McQueen, Iris Van Herpen…

Divo Tùng Dương sau khi làm cha: Tôi không còn ồn ào, làm quá như trước! - 7
Divo Tùng Dương sau khi làm cha: Tôi không còn ồn ào, làm quá như trước! - 8
Tùng Dương mặc thiết kế của mẹ (ngoài cùng bên phải) trong những ngày thi Sao Mai Điểm Hẹn 2004

Tùng Dương mặc thiết kế của mẹ (ngoài cùng bên phải) trong những ngày thi Sao Mai Điểm Hẹn 2004

- Giữa “biển” đồ như thế đâu là thiết kế mà anh yêu thích nhất? 

Đó chính là chiếc áo mà mẹ tôi đã thức đêm để thêu cho kịp, trước ngày tôi dự thi “Sao Mai điểm hẹn” với bài hát “Ôi quê tôi”. Mặc đồ của mẹ thời gian đầu giúp tôi tự tin và hãnh diện. Mẹ tôi là một nhà thiết kế thời trang và may đo khéo léo, đặc biệt bà rất hiểu tôi muốn gì. Sau này dù tôi có dịp mặc nhiều đồ của các thương hiệu quốc tế nhưng chiếc áo mẹ may vẫn chứa đựng tinh thần rất lớn. Tôi luôn biết ơn mẹ về điều đó. 

Mới đây, tôi nhận được món quà là chiếc áo  trị giá 30 ngàn USD (hơn 745 triệu đồng) từ một người chị mến thương. Tôi rất nóng lòng để diện nó trong liveshow 20 năm ca hát sắp tới. Chắc là tôi sẽ hát hay lắm khi diện nó (cười).

- Có vẻ như, với anh thời trang đóng một vai trò vô cùng quan trọng?

Chắc chắn rồi. Thời trang thể hiện tính cách, con người bạn. Xu hướng bạn lựa chọn cũng gần với dòng nhạc mà bạn theo đuổi. Tôi từng đứng cạnh các đồng nghiệp như Quang Dũng, Bằng Kiều, Trọng Tấn... để “so găng”. Tuy biết mình không điển trai nhưng tôi vẫn có cái riêng đủ để mình tự tin (cười).

- Vậy lúc gặp Tùng Dường ở đời thường thì sao… anh còn đủ tự tin?

Trước kia tôi khá xuề xòa nhưng bây giờ tôi mạnh dạn thể hiện cá tính mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi đi dạo phố hay cafe. Ấn tượng đầu tiên của mình trong mắt khán giả rất quan trọng và tôi không muốn “mất hình ảnh” trong mắt họ. Hãy cứ tự tin, năng động, cá tính và thậm chí khác biệt để họ không thất vọng và nhớ mãi về thần tượng của mình (cười).

 

- Phong cách “khác người” khi còn trẻ và trên sân khấu, vậy một Tùng Dương khi làm bố có gì khác biệt không?

Khi làm cha, tôi ngày càng yêu thích sự tiện dụng, gọn gàng. Không phải cố tình tỏ ra là một ông bố chỉn chu đâu mà tôi nghĩ bất kỳ ai đến một thời điểm cũng thấy chán việc lặp lại và bắt đầu điều chỉnh, cập nhật xu hướng mới. 

Tôi chắc chắn khi bước ra sân khấu mọi người sẽ luôn chờ đợi không chỉ xem tôi hát thế nào, hát nhạc gì mà còn là xem tôi mặc gì. Cứ mỗi lần trong liveshow, khi tôi trở lại sân khấu mọi người lại ồ lên một cách rất thích thú. Đẹp hay xấu khoan bàn tới vì là sở thích mỗi người, nhưng chắc chắn tôi đã gây ấn tượng mạnh về thị giác (cười). 

Theo tôi, cá tính nhưng không nên quá dị biệt mà quên cả sự phù hợp của trang phục thời điểm hay thời gian! Tôi cũng thích mình lịch lãm khi hát những khúc tình ca như nhạc xưa, nhạc cách mạng. Ở đó tôi thấy mọi người lại có ánh mắt ngạc nhiên và họ thốt lên “Ôi hôm nay Tùng Dương bỗng lịch lãm quý ông khác hẳn mọi lần“.

- Phong cách của anh có ảnh hưởng nhiều đến con trai?

Bé Voi có tính cách khá giống tôi nhưng hơn bố một điểm là năng động. Con tôi cũng nghe nhạc của bố hàng đêm nên thuộc làu các album. Năm ngoái tôi nhớ cháu thuộc gần hết các bài trong đĩa Human như: “Mang thai”, “Người mù”, “Oa oa”,… bài càng khó và máu lửa thì cháu lại càng khoái.

Tôi không còn ồn ào, làm quá như trước kia!

Divo Tùng Dương sau khi làm cha: Tôi không còn ồn ào, làm quá như trước! - 12
Clip: Tùng Dương vừa tập gym vừa luyện thanh.

- Mới đây, trên trang cá nhân anh chia sẻ ảnh tập gym chăm chỉ. Lý do nào khiến Tùng Dương gắn bó với môn thể thao này hơn nửa năm nay?

Tôi thấy một vài đồng nghiệp nam vác cái bụng "2 tay người ôm vẫn không xuể" lên sân khấu thì... thật sự là hơi hài hước. Tôi không dám phê phán họ đâu, mỗi người có sự lựa chọn cho riêng mình. Tôi chỉ biết chắc mình sẽ không thể như họ được. 

Bởi vậy, tôi đang nỗ lực không để cái bụng mình phình ra. Việc tập gym cho tôi hoàn thiện về hơi thở hát và hát khỏe hơn. Tôi yêu nghề mãnh liệt nên cái gì tốt cho nghề nghiệp là tôi phải cố gắng làm để giữ gìn.

- Anh phải điều chỉnh chế độ sinh hoạt ra sao?

Phải thay đổi 180% đấy. Giảm các chất béo, ăn uống điều độ để tăng cơ. Chế độ ăn rất quan trọng chứ chỉ tập mà vẫn ăn vô tội vạ tôi nghĩ sẽ không có hiệu quả. Đó chính là thử thách cho một người thích “ăn ngon mặc đẹp“ như tôi.

- Ngoài tập gym, Tùng Dương có can thiệp thẩm mỹ không mà thấy dạo này anh “lên sắc” lắm?

Không vì tôi sợ phải phụ thuộc vào chúng lắm. Phụ nữ có thể dùng biện pháp ấy nhưng đàn ông mà nét mặt thon gọn nhờ giao kéo tôi thấy chưa chắc phái nữ đã thích. Đàn ông phải thô một chút. Tôi chỉ dùng những liệu pháp chăm sóc cho da mặt luôn khỏe mạnh.Nếu bạn không làm thẩm mỹ gì mà vẫn được chính khen trẻ đẹp điều đó đáng kể hơn.

 

- Thế còn tính cách thì sao, Tùng Dương là người “nóng, cháy” như âm nhạc hay tĩnh lặng hơn?

Tôi cũng đã tĩnh hơn, không còn ồn ã, làm quá như trước kia. Có lẽ sự tĩnh lặng từ bên trong nội tâm theo ngày tháng ta mới nhận được điều đó. Một phần chắc cũng do sứ mệnh làm cha mang lại nên tiếng hát của mình ngày một bay hơn, đằm hơn và luôn với tinh thần “hoan ca”.

- Nếu với chế độ tập luyện và quan điểm sống như hiện tại 20 năm sau Tùng Dương sẽ là người như thế nào?

20 năm sau, đương nhiên sẽ là một Tùng Dương tiết chế hơn nữa nhưng vẫn không bao giờ giảm nhiệt với nghề. Có thể tiếng hát không còn khỏe như thời thanh xuân nhưng chắc chắn nguồn năng lượng thì các bạn trẻ vẫn nên “dè chừng” cụ ông này đấy nhé (cười).

Divo Tùng Dương sau khi làm cha: Tôi không còn ồn ào, làm quá như trước! - 14

Divo Tùng Dương sau khi làm cha: Tôi không còn ồn ào, làm quá như trước! - 15

 

 

- Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Divo Tùng Dương sau khi làm cha: Tôi không còn ồn ào, làm quá như trước! - 17

Content: Minh Hà

Chủ Nhật, ngày 13/11/2022 09:58 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Minh Hà ([Tên nguồn])