Nhật Kim Anh: Vụt sáng sau một đêm

Tự nhận rằng mình may mắn khi đoạt được những giải thưởng danh giá nhưng Nhật Kim Anh khẳng định: “May mắn không mang lại thành công vững bền nếu bản thân nghệ sĩ không biết cố gắng”

Không còn bị đóng khung trong các vai diễn đẫm nước mắt, Nhật Kim Anh bất ngờ lột xác với hình ảnh một “hot boy” cùng những tình tiết gây hài trong phim Lệch pha (đạo diễn: Xuân Cường, phát sóng trên kênh VTC9 - Let’s Viet). “Tôi muốn khán giả không bị nhàm chán bởi những vai diễn u sầu, bi lụy như trước đây” - Nhật Kim Anh cho biết.

Tự mãn là giết mình

Nhờ lợi thế về hình thể với đôi mắt buồn, mái tóc dài, Kim Anh rất dễ lay động lòng trắc ẩn, ám ảnh người xem. Vì thế, với những vai bất hạnh, đẫm nước mắt, giằng xé nội tâm… các đạo diễn đều nhắm đến cô.

Tuy nhiên, thời điểm này cũng là lúc Nhật Kim Anh muốn đi tìm một hình ảnh mới. Cơ hội đã thực sự tới với Kim Anh khi đạo diễn Xuân Cường mời cô vào vai Nhí - một người con gái mạnh mẽ, ưa học võ, thích bênh vực bạn gái, ăn mặc như con trai trong phim Lệch pha. Không ai có thể ngờ một Nhật Kim Anh sở hữu những nét đẹp u buồn, dịu dàng lại trở nên náo động, tung hứng ăn ý, tạo nên những tình huống vui nhộn như trong phim.

Nhật Kim Anh: Vụt sáng sau một đêm - 1

Nhật Kim Anh lấn sân từ âm nhạc sang điện ảnh và đã thành công lớn

Có niềm đam mê ca hát từ rất sớm nhưng con đường khẳng định tên tuổi của cô gái được biết đến với ca khúc Lâu đài cát khá chật vật. Nhật Kim Anh của gần chục năm về trước khởi đầu đi hát để mưu sinh ở những đám cưới, quán cà phê hay hát lót ở các sân khấu nhỏ. Mãi đến năm 2008, khi Kim Anh phát hành album Chuyện tình nàng Ka và sau đó là Lâu đài cát, Tiếng vỹ cầm… thì sự nghiệp ca hát của cô bắt đầu khởi sắc. Tuy nhiên, cái duyên với nghệ thuật của Kim Anh lại tỏa sáng khi rẽ sang điện ảnh.

Nhật Kim Anh thừa nhận rằng cả hai con đường ca hát lẫn phim ảnh với cô đều rất gian nan: “14 năm đi hát lót cũng là 14 năm tôi đi thử vai phim. Vai diễn đầu tiên tôi nhận được là... xác chết, không có thoại, đi lướt ngang qua là hết vai; sau đó là những vai phụ, vai nhỏ chỉ vài phân đoạn”.

May mắn là Kim Anh gặp được đạo diễn Nhuệ Giang, được giao cho vai chính trong Tha thứ cho anh - bước đệm quan trọng để cô có được vai diễn “để đời” - Cầm trong phim Long thành cầm giả ca của đạo diễn Đào Bá Sơn. Để rồi sau đó là Hà Linh (Gieo gió), Hà Hương (Cuộc chiến hoa hồng), Thảo (Tìm chồng cho vợ tôi)… - những vai diễn đã đưa Kim Anh đến gần với khán giả.

Đi trên đôi chân mình

Sau 13 năm lăn lộn với nghề, Nhật Kim Anh đã mua được nhà ở nội thành TP HCM. Cô cho biết làm diễn viên nổi tiếng vốn nhiều thị phi, lắm cám dỗ nhưng không phải ai cũng chấp nhận đánh đổi.

Nhật Kim Anh: Vụt sáng sau một đêm - 2

Hiện tại cô đang là một cái tên ăn khách với nhiều bộ phim hot

Trước đây, Kim Anh cũng không ít lần nhận được những lời đề nghị khiếm nhã. Nếu gật đầu đồng ý, có lẽ cô đã nổi tiếng từ lâu chứ không phải trầy trật hơn 10 năm. Con đường quá nhiều chông gai nhưng lúc nào cô cũng muốn đi bằng chính đôi chân của mình.

Tôi đã mất một quãng thời gian quá dài để khẳng định vị trí và tên tuổi. 10 năm trước, người ta chỉ biết đến tôi như một ca sĩ ở mức độ trung bình nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Thất bại là mẹ thành công! Có lẽ trời không phụ lòng người kiên nhẫn nên tôi đã có được chút ít thành quả như hôm nay” - Kim Anh tâm sự.

Có một thời đổ vỡ trong tình yêu, Kim Anh tưởng chừng không vượt qua được. Từ đó, cô hiểu ra rằng trong tình yêu, những gì thuộc về mình sẽ mãi mãi là của mình, cái gì không thuộc về mình thì dù cố nắm giữ cũng vuột mất. Ở ngưỡng cửa tuổi 30, từng trải qua đau khổ, thất bại, Kim Anh tự cho phép mình sống chậm lại, không còn sốt sắng đi tìm một nửa của đời mình, mặc tuổi xuân dần đi qua.

Trước đây, tôi yếu đuối lắm nhưng giờ, sau khi trải qua nhiều biến cố trong đời, tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Sau cú sốc chia tay, tôi nhận ra rằng mình cần phải yêu quý, trân trọng bản thân nhiều hơn nữa. Càng biết yêu thương bản thân mình hơn, bạn càng dễ tránh được vấp ngã!” - cô nói.

Nỗ lực từng ngày

Nhật Kim Anh tên thật là Phan Kim Huê, SN 1985, quê Thanh Hóa. Ba giải thưởng đã đoạt được - Mai Vàng 2011, HTV Award 2012, Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Phim quốc tế Việt Nam 2012 - ghi nhận sự phấn đấu làm nghề nghiêm túc của một diễn viên từ tay ngang như cô. Theo Kim Anh, chính những giải thưởng đã khiến cuộc đời cô “mở sang trang mới”.

Khi tôi bước vào thảm đỏ của Liên hoan Phim quốc tế Việt Nam tại Hà Nội, mọi người không biết tôi là ai, không ai quan tâm đến tôi. Tôi cảm thấy hình như hào quang này không dành cho mình. Nhưng khi tên tôi được xướng lên trong đêm trao giải, tất cả như vỡ òa. Sau đó, tên tuổi tôi tràn lên các mặt báo ngay sáng hôm sau và nhiều ngày tiếp đó. Có thể nói chỉ sau một đêm, mọi thứ đã thay đổi hẳn, tôi có một vị trí khác, tên tuổi khác” - Kim Anh tâm sự.

Kim Anh cho biết cô có chút cảm giác choáng ngợp ban đầu khi giải thưởng đến quá bất ngờ và cảm thấy không còn dám mơ ước gì thêm vì như vậy là may mắn lắm rồi. Tuy nhiên, cô biết được vị trí của mình ở đâu, mà đã làm nghệ thuật thì phải theo đuổi và nỗ lực từng ngày để khán giả ghi nhận. “Nghệ thuật là con đường rộng mở để nghệ sĩ bước đi, cống hiến và tỏa sáng. Tôi xem giải thưởng là một niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm của mình” - Kim Anh thổ lộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Nga (Người Lao Động)
Nhật Kim Anh: Ngôi sao đa năng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN