Sau tết: Sinh viên chăm bài bạc hơn bài vở

Sau Tết Quý Tỵ, sinh viên (SV) trở lại với giảng đường ngót nghét đã hơn 10 ngày. Ngần ấy thời gian, nếu chăm chỉ, nhiều sinh viên có thể ôn làu làu kiến thức vài môn học. Vậy nhưng, không ít SV vẫn để “dư âm Tết” chế ngự, hú nhau lập sòng bài.

Rủng rỉnh tiền gia đình “lì xì” Tết, SV sa đà vào đánh bài cá độ ghi điểm, từ cử cà-phê, thuốc lá, bữa nhậu đến ăn tiền của nhau. Vây quanh trường ĐH Duy Tân như đường Phan Thanh, Nguyễn Văn Linh, Đặng Thai Mai... ngoài vài quán không cho SV, khách chơi bài, nhiều quán vẫn làm ngơ để SV đánh bài ăn tiền. Góc gần ngã ba Phan Thanh – Phan Thành Tài, trong sáng 26/2, đã có đến 7 sòng bài trong khuôn viên chừng 25m2, trong đó có 4 bàn đánh bài ghi điểm hơn thua tiền thức uống, còn lại đều chơi  ăn tiền.

Sau Tết, chẳng hiểu gia đình cho được bao nhiêu tiền xe, học phí, chi phí ăn ở, tiêu dùng... nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ có SV đã “mừng tuổi” bạn tiền trăm, tiền triệu. Hết tiền, có SV rời bàn đứng dậy, nhưng vài chục phút đã tiếp tục quay lại “gỡ”. Chỉ đến khi chủ quán thấy chúng tôi quan sát quá kỹ bèn vờ thu dọn ly chén, nói nhỏ gì đó ở mỗi bàn thì 7 sòng bài mới chịu kết thúc.

Sau tết: Sinh viên chăm bài bạc hơn bài vở - 1

Sinh viên quên học, mải mê bài bạc sau Tết từ phòng trọ...

Sáng 27/2, chúng tôi tiếp tục tìm đến các điểm trường khác như ĐHSP, Kiến Trúc, Bách Khoa, Đông Á..., nhiều nơi cảnh bài bạc, đốt cháy thời gian của SV diễn ra nhan nhản. Trên đường Thanh Sơn, SV ham vui đến nỗi quán cà-phê đặt gần 20 bàn thì có tới 15 bàn đánh bài, giáo trình, sách vở vứt loạn dưới gầm bàn.

Hai ngày xâm nhập với trên dưới 10 điểm quán, chúng tôi nghe được nhiều câu chuyện bi hài. S.V Tr. vì ngày mê bài bạc, tối cá độ bóng đá nên nợ hầu hết các môn. Để “trả nợ đèn sách”, Tr. vờ xin tiền học thêm bằng B, bằng C Anh văn, tin học...  và tất cả cũng đều nướng vào các cuộc chơi. Khi rớt tốt nghiệp 2 năm liền, Tr. bịa ra chuyện xin ở lại học thêm 2 năm... cao học!. Ngày bố Tr. từ Gia Lai xuống thăm con, Tr. mượn cả chồng tài liệu, sách vở cao học về “trưng bày”, chúi đầu ngày  đêm “dùi mài kinh sử”. Thương con, gia đình Tr. tiếp tục nai lưng “rót” tiền cho con nuôi ước mơ cao học. Năm 2012, Tr. may mắn đỗ tốt nghiệp sau 3 lần thi với kết quả xếp hạng... trung bình. Nhận bằng, không dám về quê, lang thang ở Đà Nẵng xin làm nhân viên một Cty máy tính, thu nhập mỗi tháng hơn 2 triệu đồng.

Sau tết: Sinh viên chăm bài bạc hơn bài vở - 2

...đến quán cà-phê 

Thông thường mỗi môn học, SV nào bị thầy cô điểm danh vắng 3–5 buổi không phép coi như bị cấm thi, buộc thi lại. Song vì lạc bước vào sòng bài, nhiều S.V vô tư “cúp giờ”. Th. - SV trường K. (người Quảng Ngãi) còn nghĩ ra chuyện nhờ bạn giả tiếng Quảng Ngãi hô “có” mỗi khi giảng viên điểm danh. Lớp đông, nhiều thầy cô không để ý nên Th. “qua mặt”. Nhưng “cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi”, cuối năm 2012, Th. và bạn bị kỷ luật vì bị phát hiện “lừa thầy, dối cô”.

Không có được số liệu cụ thể đánh giá chuyện SV bị thi lại vì quá ham chơi hay mải mê chạy theo các vấn nạn cờ bạc, cá độ, nhưng cứ nhìn cảnh họ quên trường, quên sách, tối ngày bu quán hàng bài bạc, cá độ, mọi người đều có thể suy luận, chuyện học hành sa sút, phải thi lại, học lại... là điều không tránh khỏi.

Vì sa đà, nhiều hệ lụy, bi hài khác cũng xảy ra khó cưỡng. Mất kiến thức môn học là một chuyện, đến bước đường cùng của nợ nần, không ít SV còn sa chân vào con đường phạm tội. Không dẫn chứng đâu xa, trong số hơn 100 thông tin do CA các phường tại Đà Nẵng cung cấp phục vụ tuyên truyền trên Báo CATP Đà Nẵng mà chúng tôi từng ghi nhận thì có gần 20% vụ việc vướng tới SV. Đánh bạc, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo có cả. Ngoài số ít bị xử lý hành chính, được cơ quan chức năng “du di” không báo về trường, số SV còn lại tương lai mất trắng vì phải bước chân vào trại giam, ra trước vành móng ngựa.

Sau tết: Sinh viên chăm bài bạc hơn bài vở - 3

Sách vở quăng bừa dưới gầm bàn, SV mải mê với “52 lá” tại đường Thanh Sơn ngày 27/2

Đầu xuân, viết câu chuyện buồn về SV tác giả thực sự lấy làm tiếc. Song đó là hình ảnh đang diễn ra, lặp đi lặp lại hàng ngày bên ngoài những giảng đường, cần có tiếng nói cảnh báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Hạnh (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN