Một ngày theo chân thầy giáo tí hon

Gần 2 năm qua, lớp học của thầy giáo tí hon Nguyễn Văn Hùng (Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) là mái nhà cho nhiều em khuyết tật có tay nghề, có việc làm và tự lập trong cuộc sống.

Sinh năm 1988 nhưng Nguyễn Văn Hùng (Nam Đàn, Nghệ An) chỉ cao 1m14 và năng 19 kg do mắc bệnh thiếu hooc môn sinh trưởng.

Một ngày theo chân thầy giáo tí hon - 1

Nhìn Hùng, sẽ không ai nghĩ anh đã 27 tuổi. Trong ảnh: Thầy giáo Nguyễn Văn Hùng tự đi xe đạp điện đến lớp học ở trung tâm Nghị lực sống (Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội). 

Một ngày theo chân thầy giáo tí hon - 2

Năm 7 tuổi, Hùng không phát triển nữa, anh vẫn giữ nguyên hình hài sau 20 năm. 

Một ngày theo chân thầy giáo tí hon - 3

Giảng dạy tin học được khoảng 2 năm, lớp học của thầy giáo tí hon Nguyễn Văn Hùng đã giúp nhiều em khuyết tật có khả năng tự kiếm sống.

Một ngày theo chân thầy giáo tí hon - 4

Lớp học duy trì khoảng 15 em, trong 6 tháng. Các học viên là những người khuyết tật vận động, tự sinh hoạt vệ sinh cá nhân được; trí óc bình thường; không run tay, run chân; trình độ văn hóa tối thiểu là lớp 5; độ tuổi từ 15-30. 

Một ngày theo chân thầy giáo tí hon - 5

Hiện tại, Hùng đang làm cho một công ty đồ họa - đơn vị liên kết với trung tâm Nghị lực sống tiếp nhận và tạo công ăn việc làm cho những học viên được đào tạo.  

Một ngày theo chân thầy giáo tí hon - 6

Thời gian đứng lớp của Hùng không thường xuyên như trước, anh thường chỉ ôn tập cho các em trước khi thi tuyển vào công ty đồ họa. 

Một ngày theo chân thầy giáo tí hon - 7

Thấy giáo Nguyễn Văn Hùng nhỏ xíu đứng lớp.

Một ngày theo chân thầy giáo tí hon - 8

Hùng tận tình giảng dạy cho các học em học viên thiếu may mắn. 

Một ngày theo chân thầy giáo tí hon - 9

Thầy giáo nhỏ và học sinh lớn.

Một ngày theo chân thầy giáo tí hon - 10

Lớp học của thầy giáo tí hon Nguyễn Văn Hùng chủ yếu đào tạo các em các kỹ năng đồ họa, chỉnh sửa ảnh bằng các phần mềm như Photoshop, Corel, Illustrator. 

Một ngày theo chân thầy giáo tí hon - 11

Hiện tại, trung tâm tiếp nhận nhiều em khiếm thính, khiến công việc giảng dạy trở nên khó khăn hơn. Trong ảnh: Anh Hùng đang dạy các em bằng tay.

Một ngày theo chân thầy giáo tí hon - 12

Nhiều khi rảnh rỗi, không phải đứng lớp, hay đi làm, Hùng vẫn qua trung tâm thăm các em học viên với vai trò "trợ giảng", động viên các em học tập. 

Một ngày theo chân thầy giáo tí hon - 13

Hiện tại Nguyễn Văn Hùng đang từng ngày, từng giờ nuôi tiếp ước mơ của Hiệp sĩ CNTT Nguyễn Công Hùng là có một mái ấm thực sự, ổn định cho những em khuyết tật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Vũ (Một thế giới)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN