Mẹ khóc cùng con ngày chia tay mái trường

Hơn 600 học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM có buổi sáng cuối cùng của thời học sinh khó quên trong ngày lễ tri ân và trưởng thành.

Từ sáng sớm nay (22/5), dưới sân ngôi trường cổ kính bỗng đông vui hơn thường ngày. Học sinh khối 12 và phụ huynh đến và chia sẻ cho nhau những điều tốt đẹp nhất trong ngày ra trường. Khen thưởng, tri ân thầy cô, cha mẹ, những cái ôm thật chặt và rất nhiều nước mắt là những điều đọng lại của buổi lễ.

Tại đây, bạn Phương Thảo, lớp 12A13 kể lại tâm tư của mình: “Cũng bảy năm rồi mẹ nhỉ? Chắc giờ mẹ đang ở một nơi yên bình hạnh phúc, nơi mà mẹ không phải nhọc nhằn kiếm từng đồng ngoài chợ. Ngày trước con biết mẹ  hay suy nghĩ về con. Từ nhỏ đến lớn con chưa bao giờ ôm mẹ, chỉ toàn không nghe lời mẹ. Giờ con thấy ghen tị với những bạn có mẹ được mẹ chở đi học”.

Mới chỉ nói đến đây, cả sân trường yên ắng, khóe mắt nhiều người mẹ đỏ hoe, nhiều học sinh gục đầu vào vai bạn khóc nức nở. Những bông hồng đỏ thắm được nhẹ nhàng cài lên ngực ba, mẹ thay cho lời tri ân.

Sau khi tri ân ba mẹ, học trò trường Nguyễn Thị Minh Khai hướng đến thầy cô. Nhiều tâm sự được chia sẻ trên sân khấu.

Bạn Nguyễn Trần Thiên Thanh lớp 12A3 bộc bạch với thầy Trương Tiếu Hoàng: “Con rất quý thầy. Thầy đã cố gắng giảng bài thế mà con lại mất tập trung, lơ đễnh làm thầy buồn lòng, nhưng thầy vẫn bao dung, rộng lượng yêu thương chúng con”.

Tập thể lớp 12A2 thì chia sẻ: “Cô ơi, bề ngoài cô lạnh lùng nhưng bên trong cô thật ấm áp. Mỗi lần chúng con gặp rắc rối đều bị cô la rầy. Nhưng sự thật cô vẫn âm thầm giúp đỡ. Cô tốt lắm, nhưng sao cô cứ hay giấu tình cảm?”.

Sau những lời chia sẻ, tình cảm giữa thầy trò là những cái ôm thật chặt, lời chia sẻ tận tình của cô trước hai kì thi, khi đã xa mái trường.

Buổi lễ tri ân kết thúc, nhưng vẫn rất nhiều phụ huynh, học sinh, giáo viên nán lại sân trường. Họ trao nhau cái ôm, lời chúc, chụp lại những khoảnh khắc chỉ có một lần trong đời. Sân trường sáng nay, không vang lên tiếng trống tan trường…

Một số hình ảnh lễ tri ân và trưởng thành của học trò trường Nguyễn Thị Minh Khai:

Mẹ khóc cùng con ngày chia tay mái trường - 1

Sân trường Minh Khai rất đông phụ huynh, học sinh tới dự lễ tri ân và trưởng thành

Mẹ khóc cùng con ngày chia tay mái trường - 2

Một người thầy khẽ lau nước mắt

Mẹ khóc cùng con ngày chia tay mái trường - 3

Nhánh hồng thắm thay lời tri ân của học trò với cha mẹ

Mẹ khóc cùng con ngày chia tay mái trường - 4

Mẹ khóc cùng con ngày chia tay mái trường - 5

Niềm hạnh phúc của mẹ khi con là học sinh giỏi ba năm liền và được mặc áo khôi nguyên

Mẹ khóc cùng con ngày chia tay mái trường - 6

Cái ôm đầy tình cảm giữa thầy và trò

Mẹ khóc cùng con ngày chia tay mái trường - 7

Học sinh vây quanh giáo viên để lắng nghe những tâm sự, sẻ chia của cô giáo

Mẹ khóc cùng con ngày chia tay mái trường - 8

Hai bạn học sinh đội mũ cho nhau

Mẹ khóc cùng con ngày chia tay mái trường - 9

Mẹ khóc cùng con ngày chia tay mái trường - 10

Nữ sinh khóc nức nở ngày xa trường, xa lớp

Mẹ khóc cùng con ngày chia tay mái trường - 11

Nhiều nam sinh cũng bật khóc

Mẹ khóc cùng con ngày chia tay mái trường - 12

Trời nắng, một bà mẹ quạt và chia sẻ với con. Hai mẹ con cùng khóc. Ở phía sau học sinh cũng ôm nhau khóc

Mẹ khóc cùng con ngày chia tay mái trường - 13

Mẹ khóc cùng con ngày chia tay mái trường - 14

Chụp hình, viết lưu bút, ký tên

Mẹ khóc cùng con ngày chia tay mái trường - 15

Những khoảnh khắc cuối cùng của tập thể lớp khi tất cả đã hoàn thành thời học sinh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh (Infonet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN