Lớp mầm non của thầy

Các thầy cùng là người Thái ở huyện Mường Tè, cũng đã có gia đình riêng, đến với nghề dạy học mầm non vì “quá yêu trẻ”…

Đã hơn 3 năm qua, bản Nhóm Pó của người La Hủ ở xã Tá Bạ, một trong những điểm xa xôi khó khăn nhất của huyện Mường Tè (Lai Châu) có 2 lớp mầm non đặc biệt với hơn 30 học sinh do hai thầy giáo Tống Văn Lân và Lý Văn Xanh dạy.

Các thầy cùng là người Thái ở huyện Mường Tè, cũng đã có gia đình riêng, đến với nghề dạy học mầm non vì “quá yêu trẻ”.

Cái ước mong tưởng như bất bình thường ấy của những thanh niên lại trở thành sự hợp lý nhất cho vùng đất còn nhiều điểm bản rất xa xôi, khó khăn, không thể cử các cô giáo vào dạy học như ở Mường Tè.

Tụi trẻ, các bà mẹ người La Hủ ở Nhóm Pó đã quen, đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi tài dạy, dỗ trẻ của hai ông thầy giáo người Thái. Đã có lúc họ được điều chuyển về điểm trường gần hơn nhưng các thầy đều từ chối vì “đã quen với trẻ, để cô giáo lên thay xa quá, không đành lòng” (Phóng sự ảnh được thực hiện tháng 9-2012).

Lớp mầm non của thầy - 1

Hai lớp học thường được nhập làm một để thầy “dạy” và thầy “dỗ”.

Lớp mầm non của thầy - 2

Việc trước giờ học là rửa mặt, rửa chân tay cho các cháu

Lớp mầm non của thầy - 3

“Thầy ơi bạn trêu”

Lớp mầm non của thầy - 4

Đi từng nhà đón học sinh đến lớp.

Lớp mầm non của thầy - 5

“Giơ tay lên nào”.

Lớp mầm non của thầy - 6

Làm quen với chữ cái.

Lớp mầm non của thầy - 7

Lớp học thường xuyên có các phụ huynh học sinh “giám sát”.

Lớp mầm non của thầy - 8

Và kẹo, cũng thường xuyên phải có để “duy trì sĩ số lớp”.

Lớp mầm non của thầy - 9

“Rồng rắn lên mây” về mỗi nhà sau giờ học.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lương Vũ (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN