Không viết bài phải làm bản kiểm điểm, cô bé lớp 3 đưa ra lời hứa khiến ai nấy bật cười

Sự kiện: Giáo dục

Sau khi đọc xong bản kiểm điểm này mọi người chỉ biết cười lăn lóc vì sự nhanh trí cũng như "lươn lẹo" của cô bé lớp 3.

Bản kiểm điểm có lẽ chẳng xa lạ gì với hội "nhất quỷ nhì ma" vì với độ nghịch ngợm của mình thì mắc lỗi là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, không thiếu những trường hợp bị giáo viên phạt rồi mà học sinh vẫn lầy lội khiến ai nấy dở khóc dở cười.

Mới đây, trên fanpage Lớp chúng mình đã đăng tải bức ảnh chụp lại bản kiểm điểm của em học sinh lớp 3 khiến dân tình được phen cười sằng sặc.

Dưới đây là nguyên văn bản kiểm điểm của cô bé tên Nguyễn M.T này:

"Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

L.K, ngày 21/5/2020

 BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: Cô chủ nhiệm

Em tên là: Nguyễn M.T

Sinh ngày: 12/2/2011.

Học lớp: 3G, trường tiểu học V.K.

Hôm nay em viết bản kiểm điểm vì em không viết bài. Mong cô tha lỗi cho em, em hứa sẽ không làm thế nữa.

Nếu em còn tiếp diễn, em sẽ viết bản kiểm điểm lần nữa!".

Lời hứa của cô bé học lớp 3.

Lời hứa của cô bé học lớp 3.

Thoạt nhìn qua bản kiểm điểm này hoàn toàn đúng chuẩn với đầy đủ tiêu ngữ, tên văn bản, thưa gửi... Cô bé này viết chữ nghĩa cũng rõ ràng, sạch sẽ, không sai chính tả. Tuy nhiên, tới phần cam kết thì đọc xong cứ thấy sai sai: "Nếu tái phạm em sẽ viết bản kiểm điểm lần nữa".

Đọc xong dòng này dân tình cười lăn cười bò. Một số cho rằng em học sinh này quá lanh lợi, thông minh nên nghĩ ra cách lách luật như thế. Một số lại hài hước khẳng định đây chính là... biểu hiện của sự lươn lẹo!

Bản kiểm điểm này không phải mới, tuy nhiên vẫn thu hút hàng chục nghìn lượt like chỉ sau ít giờ đăng tải.

Trước đó, nhiều bản kiểm điểm cũng từng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng vì lời lẽ ngô nghê của các em:

Cô bé này có nét chữ rất đẹp, khẳng định đây là lần cuối mình phải viết bản kiểm điểm/ bản tường trình. Lời hứa ngô nghê sau đó mới cực hài: "Nếu chuyện này còn tái phạm lần nữa con sẽ ra đường ăn xin".

Cô bé này có nét chữ rất đẹp, khẳng định đây là lần cuối mình phải viết bản kiểm điểm/ bản tường trình. Lời hứa ngô nghê sau đó mới cực hài: "Nếu chuyện này còn tái phạm lần nữa con sẽ ra đường ăn xin".

Bản kiểm điểm dài lê thê của cô bé cấp 1 với giọng điệu thống thiết thể hiện lỗi lầm cùng những từ ngữ miêu tả phóng đại khiến ai nấy phải bật cười. Có vẻ trong mắt cô bé tiểu học vốn là học sinh xuất sắc thì lỗi thiếu bài tập vô cùng nghiêm trọng: "Con có mắt như mù, không thấy cô viết lù lù trên bảng. Chỉ có từ bảng chép vào vở thế mà vẫn chép sai. Mà con lại là học sinh xuất sắc nữa."

Bản kiểm điểm dài lê thê của cô bé cấp 1 với giọng điệu thống thiết thể hiện lỗi lầm cùng những từ ngữ miêu tả phóng đại khiến ai nấy phải bật cười. Có vẻ trong mắt cô bé tiểu học vốn là học sinh xuất sắc thì lỗi thiếu bài tập vô cùng nghiêm trọng: "Con có mắt như mù, không thấy cô viết lù lù trên bảng. Chỉ có từ bảng chép vào vở thế mà vẫn chép sai. Mà con lại là học sinh xuất sắc nữa."

Còn đây là bản kiểm điểm của cậu bé lớp 1 bị phạt vì... viết thư cho bạn gái. Dù lỗi chính tả chi chít nhưng giọng điệu hồn nhiêu quá đỗi khiến ai cũng cười ngất: "Bản kiểm điểm. Em xin lỗi cô, lần sau em sẽ không viết thư cho bạn gái nữa. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Mong lần này cô tha cho em. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng."

Còn đây là bản kiểm điểm của cậu bé lớp 1 bị phạt vì... viết thư cho bạn gái. Dù lỗi chính tả chi chít nhưng giọng điệu hồn nhiêu quá đỗi khiến ai cũng cười ngất: "Bản kiểm điểm. Em xin lỗi cô, lần sau em sẽ không viết thư cho bạn gái nữa. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Mong lần này cô tha cho em. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng."

Nguồn: [Link nguồn]

Bài văn tự giới thiệu bản thân bỗng nổi như cồn vì sở thích ”khó đỡ” của học sinh lớp 2

Nhiều bài văn miêu tả với ngôn từ ngây ngô của các bé tiểu học khiến cả giáo viên và phụ huynh đọc xong lăn ra cười.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PV ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN