Khi dân chuyên Lý làm Văn: Sóng của Xuân Quỳnh bỗng thành... bài tập dao động sóng cơ

Sự kiện: Giáo dục

Mới đây, cộng đồng mạng được dịp cười ra nước mắt trước sự hài hước, sáng tạo trong bài văn phân tích tác phẩm Sóng (Xuân Quỳnh) của học sinh lớp 12.

Mới đây, một đoạn trong bài phân tích tác phẩm Sóng (Xuân Quỳnh) được chia sẻ trên trang ôn thi dành cho học sinh đã thu hút lượng tương tác lớn từ cộng đồng mạng khi chủ nhân bài viết này đã “lầy lội” mang cả một bầu trời tri thức Vật Lý vào những vần thơ dạt dào cung bậc cảm xúc của người con gái khi yêu.

(Ảnh: Việt Hưng)

(Ảnh: Việt Hưng)

Đây có lẽ là một pha "bẻ lái" cực bá đạo khi các teen học khối Tự nhiên nhưng lại không nhớ là mình đang làm bài thi môn Xã hội khiến thầy cô đọc bài cũng không kịp "đội mũ". Cả tác phẩm Sóng (Xuân Quỳnh) và chương Sóng cơ đều là kiến thức quan trọng trong nội dung ôn thi học kỳ I của teen 2K3, nhưng kết hợp giữa hai môn học tưởng không liên quan với nhau, thật sự chỉ có thể là hội nhất quỷ nhì ma lắm trò này.

Không chỉ diễn giải nội dung thơ một cách đầy thuyết phục, vô cùng thực tế, cậu bạn này còn vẽ cả đồ thị dao động của sóng dừng để chú thích cho bài văn của mình. Đọc xong, chẳng thấy sóng tình trong thơ đâu mà trong đầu chỉ thấy “say” sóng cơ học.

Bài đăng thu hút lượng tương tác lớn từ cộng đồng mạng.

Bài đăng thu hút lượng tương tác lớn từ cộng đồng mạng.

Bạn Duy Viết Nguyễn hài hước: "Tôi đã muốn khóc thành dòng khi chứng kiến pha xử lý cồng kềnh của bé này."

Bạn Nguyễn Thư bày tỏ: "Muốn xỉu up xỉu down luôn á. Đúng là "Vật lý" thành "vật lú" có sai đâu."

Bạn Minh Hiếu bình luận: "Cô dạy văn không ngờ là cũng có ngày phải lấy máy tính ra để chấm điểm một bài văn".

Nguồn: [Link nguồn]

Bài văn của học sinh lớp 4: Nói xấu mẹ ác hơn dì ghẻ nhưng lại ngọt ngào thế này đây

“Mẹ em ác hơn dì ghẻ, dữ hơn cả mụ phù thủy, và giống như sư tử sẵn sàng vồ em mỗi khi em phạm sai lầm.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Lê ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN