Chàng trai làm công nhân vệ sinh đậu vào Đại học Luật Harvard

Sự kiện: Giáo dục

Vượt qua bao khó khăn và trở ngại, chàng trai da màu có xuất thân nghèo khó này cuối cùng cũng chạm tay vào ngôi trường danh giá hàng đầu thế giới.

Rehan Staton cho biết, anh trải qua thời thơ ấu ở Bowie, Maryland, Mỹ. Đó là giai đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh khi được bố mẹ yêu thương, anh trai ủng hộ và được đi học.

Mọi thứ thay đổi khi cha mất việc, mẹ bỏ đi, cuộc sống lúc đó của gia đình rất khốn khó. Thức ăn bỗng trở thành thứ đắt đỏ, máy điều hòa là thứ xa xỉ mà họ không thể mua được.

Staton nói: “Tôi phải mặc một chiếc áo khoác dày khi đi ngủ vào mùa lạnh. Tôi thường cáu gắt mỗi khi cơn đói ập tới, nó ảnh hưởng tới việc học ở trường và thành tích ngày càng tụt dốc”.

Chàng trai làm công nhân vệ sinh đậu vào Đại học Luật Harvard - 1

Khi lên lớp 7, một giáo viên nói với Staton rằng, anh cần được giáo dục đặc biệt, điều đó khiến anh trở nên ghét trường học. Cha anh đã đến một trung tâm cộng đồng địa phương, nhờ người ta dạy kèm cho con trai mình. Một kỹ sư hàng không vũ trụ đã đề nghị dạy kèm miễn phí cho Staton trong thời gian còn lại của năm học.

Staton nói: “Cuối cùng tôi cũng tìm lại niềm vui trong học tập. Ông ấy giống như một người chú hay một người cha đỡ đầu, đôi khi cho tôi thức ăn và chỗ ở. Sau khi dừng việc học kèm, điểm số của tôi lại sa sút”.

Staton đã trải qua những năm trung học của mình với tư cách là một vận động viên tài năng, với mục tiêu trở thành một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp.

“Tôi đã thắng rất nhiều cuộc thi võ thuật. Từ giáo viên cho tới bạn cùng lớp, chưa từng ai hỏi tôi về việc học trên lớp như thế nào hay có dự định cho việc học đại học hay không, luôn luôn là những câu hỏi như thi đấu có được không, tập luyện như thế nào, trận đấu tiếp theo diễn ra khi nào”, Staton nhớ lại.

Bi kịch ập đến vào năm cuối cấp khi Staton bị viêm gân nặng ở cả 2 vai. Chấn thương này không phải kết thúc sự nghiệp võ thuật nhưng vì không có bảo hiểm y tế nên anh không thể thực hiện vật lý trị liệu.

Trong thời gian đó, Staton cố gắng nộp đơn vào các trường đại học nhưng đều bị từ chối. Anh dần hồi phục sau chấn thương và nhận được công việc thu gom rác tại một công ty vệ sinh môi trường địa phương. 

Chàng trai làm công nhân vệ sinh đậu vào Đại học Luật Harvard - 2

Khi đang làm công nhân vệ sinh, anh thường bị đồng nghiệp hỏi “cậu đang làm gì ở đây”. Có người còn nói rằng: “Cậu còn trẻ và thông minh, hãy đi học đại học, quay lại đây nếu không thành công”.

Đây là lần đầu tiên có một người ngoài khuyến khích Staton quay lại con đường học hành.

Một số đồng nghiệp của Staton đã nói chuyện với quản lý công ty vệ sinh, họ giúp anh liên lạc với một giáo sư tại Đại học Bang Bowie - ngôi trường đã từ chối anh vài tháng trước đó. Vị giáo sư rất ấn tượng với cuộc trò chuyện của họ và thuyết phục hội đồng tuyển sinh thay đổi quyết định.

Việc học lên đại học buộc anh trai của Staton là Reggie phải nghỉ học. Cả 2 biết phải có một người làm việc toàn thời gian với bố nếu không cả gia đình sẽ mất nhà.

Staton nói: “Anh trai biết nếu tôi không chớp lấy cơ hội trở lại trường lần này, có lẽ cả đời sẽ mãi ở tầng đáy của xã hội”.

Staton đã nỗ lực tập trung cho việc học tại đại học, đạt GPA 4.0. Tuy vẫn đang học nhưng anh cố gắng sắp xếp thời gian để làm công việc thu gom rác như cũ. Anh thường thức dậy rất sớm, làm việc theo ca giữa các tiết học. Mọi người hiếm khi thấy anh tham gia tiệc tùng.

Staton chia sẻ: “Tôi phải từ bỏ nhiều thứ, chỉ biết cúi đầu và tuân theo một lịch trình hằng ngày nghiêm ngặt”.

Chàng trai làm công nhân vệ sinh đậu vào Đại học Luật Harvard - 3

Ngay sau khi tốt nghiệp, sức khỏe của Staton bắt đầu xấu đi đột ngột. Vào lúc này, anh nhận được công việc tại một công ty tư vấn chính trị ở Washington, DC. Anh đã thi LSAT và nộp đơn vào các trường luật trong khi làm việc toàn thời gian. 

Vào tháng 3/2022, Staton lúc đó 24 tuổi vỡ òa hạnh phúc khi biết mình được nhận vào các trường đại học như Columbia, Pennsylvania và Harvard.

“Đó là một khoảnh khắc nằm mơ tôi cũng không ngờ tới. Điều đó khiến tôi cảm thấy sự hy sinh của anh trai và bố không phải là vô ích”.

Staton hiện đang chuẩn bị ghi danh vào Trường Luật Harvard vào mùa thu 2023. Anh nhắn nhủ tới những ai đang ở trong thời điểm khó khăn rằng: “Hãy yêu bản thân mình nhiều hơn. Luôn có ánh sáng trong bất kỳ thời điểm đen tối nào và hãy biết nắm bắt cơ hội”.

Nguồn: [Link nguồn]

Chàng trai tốt nghiệp từ trường ĐH nổi tiếng TQ nhưng làm việc ở đâu cũng đều bị đuổi

Tình cảnh của chàng trai này bắt nguồn từ việc nuôi dạy con cái sai lầm của cha mẹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NHẬT DƯƠNG (Theo GMA) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN