Trước Nghĩa 'Trạm cứu hộ trái tim', phim VTV cũng có các chàng rể đáng sợ thế này

Sự giả tạo, trơ tráo và bộ mặt trơ trẽn của Nghĩa hạ màn khiến khán giả của 'Trạm cứu hộ trái tim' phải dậy sóng. Trước đó phim Việt cũng xây dựng nhiều nhân vật con rể tính cách xấu xa thậm tệ.

 Những diễn biến mới nhất của bộ phim Trạm cứu hộ trái tim vẫn đang thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả, đặc biệt là sau việc Nghĩa trút bỏ bộ mặt giả tạo nhân nghĩa, đểu cáng suốt 10 năm qua. 

Tuy nhiên trước nhân vật Nghĩa, màn ảnh nhỏ Việt cũng từng chứng kiến rất nhiều con rể xấu xa như vậy. Rõ ràng trong gia đình có vợ là người tử tế, gia đình vợ tốt bụng nhưng bản chất vẫn chẳng hề thay đổi. 

Nghĩa 'chồng hiền rể ngoan' và màn dàn dựng 10 năm trả thù bố vợ

Có thể nói suốt 10 năm qua, Nghĩa đã đóng vô cùng tròn vai "con rể ngoan hiền và người chồng quốc dân". Không chỉ lấy được tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối từ vơ là Ngân Hà (Hồng Diễm) mà ngay cả bố mẹ vợ khó tính, Nghĩa cũng được tin tưởng và yêu thương.

Nghĩa - ngoài mặt tỏ ra yêu thương, chiều chuộng vợ nhưng thực chất là người mưu mô, độc ác. Để tránh việc có con, Nghĩa pha thuốc tránh thai vào sữa cho vợ uống mỗi ngày.

Diễn xuất của Quang Sự trong phân cảnh tự tháo mặt nạ ở tập 12 lại làm bùng nổ tranh cãi. Một bộ phận khán giả nhận xét Quang Sự đã thể hiện tốt, lột tả được sự đểu cáng, tâm lý bệnh hoạn, bất ổn của nhân vật. Một số ý kiến lại cho rằng anh biểu hiện hơi "thái quá" khiến họ thấy "hơi kịch". 

Khải 'sâu rượu', gia trưởng, vũ phu trong 'Về nhà đi con'

Từng là bộ phim 'làm mưa làm gió' trên màn ảnh nhỏ, Về nhà đi con là câu chuyện về cuộc sống, tình yêu, hôn nhân của ba chị em trong gia đình có bố 'gà trống nuôi con' lam lũ, tảo tần và sau bao sóng gió, trắc trở của cuộc đời, bố Sơn (NSND Trung Anh) và mái nhà vẫn là nơi trở về bình yên nhất, chữa lành mọi vết thương cho các con.

Bố Sơn thật thà, hiền lành và tử tế là vậy nhưng con rể là Khải (Trọng Hùng) lại khiến khán giả vô cùng ức chế bởi sự gia trưởng, đam mê cờ bạc và đặc biệt là vũ phu.

Khải không phải là nhân vật chính nhưng lại thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả. Anh ta là người đàn ông thô lỗ, cục cằn, ít học nhưng yêu vợ một cách thật lòng và mù quáng. Và bởi ít học nên Khải luôn cư xử theo bản năng. Khải điên cuồng tìm mọi cách giữ vợ nhưng cuối cùng lại đẩy người phụ nữ đó rời xa mình.

Đảm nhận vai Khải là Trọng Hùng. Khi tâm sự về vai diễn trong phim Về nhà đi con, nam diễn viên sinh năm 1988 thừa nhận: "Tôi cảm thấy ghê rợn với những hành động Khải làm nhưng lại rất thương anh ta".

Diễn viên Trọng Hùng chia sẻ: “Sau khi bộ phim "Về nhà đi con" được phát sóng trên truyền hình và nhận được những phản hồi vô cùng tích cực từ phía khán giả, Trọng Hùng cảm thấy vô cùng vui mừng. Đặc biệt là nhân vật Khải, sự hùng hổ, độc đoán gia trưởng và ghen tuông một cách mù quáng còn khiến khán giả xem phim cảm thấy ghét cay ghét đắng nhân vật này. Nhưng khán giả càng ghét bao nhiêu thì Trọng Hùng lại càng cảm thấy vai diễn của mình thành công bấy nhiêu".

Mạnh Hưng trong 'Mùa hoa tìm lại': Chạn vương ngoại tình, bất hiếu

Chia sẻ về thành công sau vai diễn phản diện trong Mùa hoa tìm lại, diễn viên Mạnh Hưng từng chia sẻ anh phải đội mũ bảo hiểm khi đi ra đường vì sợ khán giả sẵn sàng "ném đá" thật đó bởi vai của anh đóng đạt quá, khán giả ghét quá. 

Trong phim, Mạnh Hưng vào vai Khắc Hoàn -  một gã đàn ông bất tài, đểu cáng nhưng đầy tham vọng và toan tính, sẵn sàng xun xoe, nịnh bợ không ngại miệng để được lợi cho mình. 

Vai diễn Khắc Hoàn một lần nữa khiến khán giả ấn tượng với những câu thoại Hoàn nịnh "thối" bố vợ để được lo thăng chức: "Có bố vợ như bố phúc tổ 70 đời nhà con",...

Không chỉ thế, nét diễn của Mạnh Hưng nhiều khi khiến khán giả không khỏi bật cười, sự khúm núm trong điệu bộ, ánh mắt gian xảo, hay giọng nói xu nịnh lại khiến khán giả có liên tưởng một chút đến Hải "bóng" trong nhân vật Khắc Hoàn. 

Có thể nói, trong phim Mùa hoa tìm lại, Hoàn là nhân vật hội tụ đầy đủ những tính xấu khó ưa điển hình. Tuy bên ngoài luôn tỏ ra tử tế nhưng thực chất bên trong Hoàn lại vô cùng xấu xa và đáng khinh bỉ. 

Đặc biệt là khi Hoàn biết tin bị tuột mất chức phó phòng sau khi được bố vợ hứa hẹn đưa vào vị trí đó, Hoàn chạy về lao vào đánh và chửi mắng vợ - Tuyết (Hương Giang). Hoàn nói bố con nhà Tuyết là lũ khốn nạn, còn Tuyết thì cũng không vừa, nói thẳng mặt Hoàn là đồ bất tài. Ngay lập tức, Hoàn lao vào đánh vợ, tát liên tiếp vào mặt vừa chửi, Tuyết chỉ biết ôm mặt khóc.

Đông đảo khán giả đều bày tỏ sự bức xúc, tức giận với cách hành xử vũ phu của nhân vật Hoàn. Thậm chí, một vài người còn vào tận trang Facebook cá nhân của Mạnh Hưng để mắng chửi, "ném đá" anh.

Mạnh Hưng cho biết, khi nhận lời đóng nhân vật Hoàn - ông chồng hội tụ đủ những tính xấu như bất tài, vũ phu, xu nịnh thì anh đã lường trước phản ứng của người xem.

Nguồn: [Link nguồn]

"Trạm cứu hộ trái tim" lên sóng VTV đã phần nào khiến khán giả hình dung về bộ phim đang lên sóng, về số phận các nhân vật trong phim.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH HUỆ ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN