DANH MỤC

 

Câu chuyện Quách Ngọc Tuyên đăng tải và chia sẻ thông tin, kêu gọi từ thiện cho một hoàn cảnh đáng thương “không có thật” gây xôn xao mạng xã hội nhiều ngày qua. Sau nhiều ngày điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ vụ việc và kết luận, Quách Ngọc Tuyên không liên quan gì đến vụ việc lừa đảo. Đồng thời, nam diễn viên bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì đưa thông tin không chính xác.

Mới đây, Quách Ngọc Tuyên đã có những trải lòng với 24H Gặp Gỡ về những vấn đề liên quan đến ồn ào “từ thiện ảo”.

 

Chào anh Tuyên, có thể nói, câu chuyện ồn ào từ thiện của anh đang dần kết thúc dù không phải là một kết đẹp với anh. Anh cảm thấy thế nào khi nó trở nên ồn ào trên cả truyền thông lẫn mạng xã hội?

- Sao lại gọi đó không phải là cái kết đẹp? Kết đẹp hay không là do mình nhìn nhận. Tôi biết có rất nhiều ý kiến trái chiều về vụ việc. Có những trường hợp đã cố tình không hiểu thì tôi đành chịu. Quan trọng là cách nhìn nhận của tôi như thế nào. Nếu tôi bị cơ quan chức năng khẳng định là nằm trong nhóm lừa đảo thì đó mới là cái kết không đẹp. Còn chuyện này với tôi là bình thường. Cho đến hiện giờ, tôi khẳng định là mình không làm gì sai thì không có gì phải lo sợ. Tôi chỉ có lỗi là quá vội vàng khi chia sẻ một thông tin chưa xác thực.

Anh đón nhận kết quả này như thế nào? Vì anh làm từ thiện bằng cái tâm nhưng hệ lụy câu chuyện này lại khiến anh vừa mất tiền vừa mất tiếng. Anh có thấy uất ức vì điều đó?

- Buồn, chắc chắc là tôi buồn rồi. Tôi buồn vì mọi chuyện chưa có hồi kết, mọi người chưa biết kết quả như thế nào mà mọi người đã vội vàng khẳng định tôi là kẻ lừa đảo, tôi là người ăn chặn 100 triệu đó. Và tôi rất ngại mang tiếng là kêu gọi từ thiện để ăn chặn tiền. Tôi thề với lòng, bản thân tôi không bao giờ làm chuyện như vậy. Bên Phòng PA03, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông và Công an điều tra huyện Nhà Bè đã khẳng định tôi hoàn toàn không dính dáng gì đến chuyện lừa đảo này.

Tôi cũng xin đính chính thế này. Khi tôi chia sẻ thông tin, tôi có ghi rõ ràng dòng chữ là: “Chuyện này Tuyên vô tình biết và Tuyên xin được chia sẻ lên đây, xin một chút lòng hảo tâm của mọi người để giúp bé”. Tôi sao chép y chang bài chia sẻ kia, số điện thoại, số tài khoản cũng là của người kia. Tôi hoàn toàn không dính vô cái này. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người cho rằng 100 triệu kia chuyển vào tài khoản của tôi. Họ không hiểu thì mình không thể trách được. Tôi cũng buồn một số trang báo, Fanpage giật tít khiến cho khán giả hiểu sai về câu chuyện của tôi, dẫn đến nhiều bình luận trái chiều.

Về phía Công an, hướng điều tra đã có tiến triển gì chưa?

- Mấy ngày nay, hầu như ngày nào tôi cũng liên lạc, lên trực tiếp cơ quan chức năng để theo dõi vụ việc. Tôi đã cung cấp cho Công an thông tin kẻ lừa đảo để củng cố hồ sơ. Các anh vẫn đang trong quá trình điều tra, thu thập thông tin.

Ngoài bạn Thỏ - người đã chuyển 100 triệu đồng, đã có ai liên hệ anh chưa? Anh xử lý như thế nào?

- Không có ai liên lạc với tôi cả. Theo tôi biết là có rất nhiều người chuyển. Thứ nhất là các bạn thương bé, thứ hai là các bạn quý và tin tưởng tôi. Các bạn có bao nhiêu chuyển bấy nhiêu: Có bạn chuyển 20 nghìn, 50 nghìn, có bạn chuyển 200 nghìn. Đó là tấm lòng của mọi người. Các bạn có nói với tôi là "Em cũng có chuyển tiền vô tài khoản đó, nhưng mà không sao, em quý anh Tuyên". Sau đó mọi người không nói gì hết. Về phía Thỏ, tôi thấy mọi chuyện cũng bình thường rồi. Thật ra Thỏ cũng như Quách Ngọc Tuyên là nạn nhân của kẻ lừa đảo. Thỏ chỉ muốn lòng tốt của mình được gửi đi để cứu bé thôi, nhưng vô tình lại vướng vào trường hợp này.

Vì tin tưởng anh nên Lê Dương Bảo Lâm và Khả Như cũng bị ảnh hưởng sau vụ ồn ào lần này. Anh có trao đổi gì với hai bạn?

- Tôi với Bảo Lâm và Khả Như vẫn liên lạc thường xuyên, nhưng thật sự là hai bạn đó chủ động liên lạc với tôi nhiều hơn. Vì hai bạn sợ tôi bị ảnh hưởng nhiều đến công việc, suy sụp tinh thần. Các bạn cứ hỏi thăm liên tục, động viên tôi giữ sức khỏe. Tôi rất quý hai bạn. Bản thân tôi cũng gọi điện, nhắn tin xin lỗi, vì vô tình làm hai bạn bị ảnh hưởng. Tôi cũng xin khẳng định lại lần nữa: Khả Như và Lê Dương Bảo Lâm không chia sẻ bài viết, chỉ chuyển tiền cho tài khoản đó. Hai bạn chỉ là nạn nhân thôi. Giống như mọi người, cũng muốn trao đi một chút tấm lòng nhưng vô tình bị quy chụp.

 

Câu chuyện nghệ sĩ làm từ thiện khiến dư luận “dậy sóng” thời gian qua. Nhiều người cho rằng vụ việc lần này không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến hình tượng của Quách Ngọc Tuyên mà còn cho cả giới nghệ sĩ. Anh nghĩ sao về ý kiến này?

- Tôi thừa nhận có ảnh hưởng, nhưng không đến nỗi làm mất hình ảnh nghệ sĩ. Nó tùy vào cách nhìn nhận của mình. Mất là mất với những bạn khán giả cố tình không hiểu, muốn đẩy câu chuyện đi xa hơn. Nhưng tôi cũng sẽ được những anh chị, khán giả hiểu Quách Ngọc Tuyên và thông cảm cho Quách Ngọc Tuyên. Câu chuyện này rất nhạy cảm và qua đó tôi cũng rút ra được một bài học rất lớn cho bản thân mình. Tuy nhiên, tôi chắc chắn 100% câu chuyện này không làm ảnh hưởng đến cảm xúc và công việc mà tôi muốn làm, muốn hướng tới. Nhưng tôi sẽ cẩn thận và kỹ lưỡng hơn khi thực hiện.

Có bao giờ anh nghĩ làm việc tốt lại khó đến vậy? Sau sự cố này, anh có tiếp tục làm từ thiện trong tương lai?

- Từ trước tới giờ, tôi luôn trực tiếp tìm đến những hoàn cảnh khó khăn và tự làm trong âm thầm. Chính bản thân tôi và những bạn bè, người thân sẽ về quê, tìm đến các mảnh đời bất hạnh để trao quà. Những lúc đó, tôi không công bố cũng không kêu gọi gì cả. Tuy nhiên, bây giờ có nói gì thì vụ việc không may vừa rồi cũng đã xảy ra.

Tôi hứa trong tương lai sẽ cẩn trọng hơn để không đi vào vết xe đổ này. Tôi không thể tự cấm bản thân mình không được làm việc tốt, việc thiện nữa.

Anh có theo dõi và đọc bình luận của dân mạng? Cảm xúc của anh ra sao khi đọc những bình luận trái chiều của khán giả?

- Đọc hết thì không thể nào đọc hết được vì trang cá nhân, Fanpage, YouTube đều có. Tuy nhiên, tôi để ý thấy 100 tin thì có đến 70 đến 80 bình luận là các bạn an ủi, động viên tôi. Vì mọi chuyện tôi đã trình bày rõ ràng ra hết, tôi cũng nhờ cơ quan chức năng điều tra nên các bạn hiểu được và thông cảm cho tôi. Những bạn còn lại chắc là các bạn chưa hiểu hoặc không tin, muốn chờ kết quả điều tra cuối cùng. Điều này tôi không rõ. Tôi cũng không muốn ồn ào trên mạng xã hội. Mong rằng khi các bạn nắm được câu chuyện, các bạn sẽ thay đổi cách nghĩ và tôn trọng tôi hơn.

Một số đồng nghiệp của anh khi vướng scandal từ thiện đều khá chật vật khi quay lại vì vẫn bị dư luận chỉ trích và tẩy chay. Anh có sợ bản thân sẽ rơi vào tình trạng tương tự?

- Sợ chứ, chắc chắn sợ. Tôi ý thức được bản thân là diễn viên. Quách Ngọc Tuyên sống bằng nghề, bằng khán giả, khán giả thương mình thì mình mới được tồn tại, các anh chị bầu show, các nhãn hàng tìm đến mình. Tôi hiểu rõ điều đó. Nhưng mà để gọi là lo sợ một cách quá đáng thì tôi lại không sợ. Tôi tự tin là tôi không làm gì sai nên không có gì phải ngại.

Có nhiều bạn khán giả nói: “Nếu không lừa đảo gì thì sao Sở lại phạt 7,5 triệu?”. Mọi người cứ vin vào đó và bảo Quách Ngọc Tuyên sai, nhưng mọi người không biết tôi sai ở vị trí nào, ở trường hợp nào. Sẵn qua đây, tôi cũng xin đính chính lại. Bên Sở và Công an đã khẳng định là tôi hoàn toàn không liên quan gì đến số tiền đó. Tôi không dính gì đến vụ lừa đảo này. Cái sai của tôi là vì muốn giúp bé mà tôi chia sẻ một câu chuyện không chính xác. Tôi đã bị Sở phạt 7,5 triệu đồng vì điều đó. Nếu tôi có liên quan đến việc lừa đảo thì giờ này tôi đã bị gọi lên điều tra rồi.

Mọi chuyện đã rõ ràng, tôi cũng phối hợp với cơ quan chức năng. Tôi mong khán giả nhìn câu chuyện thoáng hơn và đừng vội phán xét khi chưa có kết quả cuối cùng.

 

Anh là người bị hại nhưng trong suy nghĩ của nhiều dân mạng, anh lại là đồng phạm. Bên cạnh lời xin lỗi, nhiều người muốn nghệ sĩ phải đền bù tiền bạc. Anh nói gì về điều này?

- Tôi đã từng nghĩ đến việc lấy tiền của mình để chuyển lại cho người ta. Nhưng tôi nghĩ lại, nếu mình làm vậy thì khi thông tin đưa lên, sẽ dễ gây ra phản ứng ngược. Cộng đồng mạng sẽ nghĩ là Quách Ngọc Tuyên lừa đảo thật, Quách Ngọc Tuyên dính vô đường dây đó thật, không nuốt trôi được nên giờ nhả ra. Đến lúc đó, câu chuyện lại càng rắc rối hơn.

Tôi hứa bản thân tôi sẽ hỗ trợ lại cho bạn Thỏ khi mọi chuyện sáng tỏ, rõ ràng. Tôi mong cơ quan chức năng điều tra ra tài khoản lừa đảo và lấy lại được tất cả số tiền để gửi về cho các nhà hảo tâm. Còn trong trường hợp xấu không lấy lại được tiền, có thể tôi sẽ tìm đến tận nơi để nói chuyện trực tiếp hoặc qua cách nào đó để bù đắp lại cho gia đình bạn ấy. Tôi mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Các khán giả sẽ hiểu cho tôi.

Bản thân anh là người nổi tiếng đã quen với áp lực dư luận. Nhưng còn gia đình anh thì sao? Họ phản ứng ra sao khi anh vướng vào vụ ồn ào này?

- Gia đình tôi thấy thương lắm. Ba mẹ, họ hàng đều lo cho tôi. Ba mẹ tôi gọi điện liên tục. Tuy nhiên tôi trấn an ông bà là mọi chuyện hoàn toàn không có gì hết, trừ khi con làm gì sai thì ba mẹ mới phải lo cho con. Còn đây là chuyện xui rủi, biết đâu mất cái này mình lại được cái kia.

Bé Hân (bà xã của Quách Ngọc Tuyên – PV) còn nhỏ và không hoạt động trong nghề nên tâm lý không vững. Cô ấy lo và ôm tôi khóc. Tôi phải dỗ dành và an ủi bà xã. Sau này, khi chuyện đã êm rồi, tôi mới khuyên vợ đừng quá áp lực, phải bình tĩnh mới xử lý được công việc. Lúc này, bé Hân mới kể là: “Em không có gì phải sợ. Em không sợ bị chết đói. Em không sợ em và con như thế nào vì em tự tin là em có anh. Anh sẽ không bao giờ để hai mẹ con em rơi vào tình trạng đó”. Vừa nói, bé Hân vừa khóc. Bà xã nói với tôi: “Em biết anh cực kỳ yêu nghề. Lỡ như trường hợp nào xấu nhất khán giả tẩy chay, anh không được đi diễn. Em sợ lúc đó anh sẽ buồn”. Bà xã tôi biết tôi trân trọng và yêu nghề như thế nào. Nghe bé Hân nói mà tôi không cầm được nước mắt.

Bên cạnh những áp lực từ mạng xã hội, ở ngoài đời đã có ai tìm đến và nói nặng lời với anh?

- Không có. Mười mấy năm trong nghề, may mắn là chưa có bạn nào cư xử với tôi như vậy. Bản thân tôi tôn trọng nghề nghệp, tôn trọng khán giả thì làm sao tôi lại bị như vậy.

Các đồng nghiệp động viên anh như thế nào?

- Thật sự là sau chuyện này, Quách Ngọc Tuyên cảm thấy bản thân rất may mắn khi được gia đình, bà xã, khán giả và những anh em đồng nghiệp luôn yêu thương, quan tâm mình. Có thể là cả 1, 2 năm không gặp mặt nhau nhưng khi gặp chuyện thì mọi người đều an ủi và động viên tôi.

Thậm chí, có những anh chị khán giả chưa một lần gặp mặt, chưa một lần nói chuyện nhưng những tin nhắn mọi người gửi đến cho tôi, tôi cảm nhận được sự chân thành. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều.

Lần đầu gặp chuyện thế này, anh có liên lạc hỏi xin ý kiến của bạn bè, đàn anh đàn chị trong giới?

- Anh Bốn Hoài Linh, chị Việt Hương cũng có gọi hỏi thăm tôi. Nhưng đây là chuyện của bản thân tôi nên tôi muốn tự giải quyết trong khả năng của mình.

Có ý kiến cho rằng đã là người nổi tiếng, việc có fan và antifan là điều vô cùng bình thường. Anh nghĩ sao về quan điểm này?

- Tôi không biết mọi người thế nào nhưng bản thân tôi luôn nhẹ nhàng cho qua mọi thứ. Người ta hiểu, thương mình thì mình trân trọng, cảm ơn người ta. Còn người không hiểu thì cũng chịu thôi, tôi không muốn ồn ào với ai cả. Bản thân tôi không bị áp lực với antifan. Tôi chắc chắn bản thân mình có antifan nhưng đây là điều bình thường. Thay vì quan tâm những người đó thì tôi dành thời gian tập trung làm nghề, cho ra những sản phẩm chất lượng. Tôi biết điều gì nên và không nên.

 

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quách Ngọc Tuyên nhìn nhận về vị trí của mình trong nghề thế nào?

- Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này vì không ai tự đánh giá được vị trí của mình cả. Tôi chỉ nghĩ rằng, cho dù ở vị trí nào, cho dù bao nhiêu tuổi, Quách Ngọc Tuyên vẫn phải cố gắng phấn đấu. Tôi không cho phép bản thân có suy nghĩ ở vị trí này đã cao rồi, đã đủ rồi và tự thỏa mãn với điều đó.

Vậy anh cảm thấy mình đã thành công chưa?

- Tôi cảm thấy mình thành công được một phần nào đó so với ngày xưa. Thật sự ngày xưa tôi khổ lắm. Thời sinh viên, tôi ở nhà trọ bị đuổi hoài vì không có tiền đóng trọ. Ăn bữa nay lo ngày mai. Thậm chí những lúc đi quay, xe máy không còn xăng mà bản thân cũng không có tiền. Tôi nhớ mãi lần tôi chạy ra cây xăng, nói họ đổ cho mình mười nghìn đồng. Sau đó, tôi mới thú thật: “Chú ơi, con thật sự không có tiền, con phải đi quay. Chú thương thì chú đổ cho con. Nếu không, con sẽ tìm cách rút xăng ra con trả lại chú”. Tôi may mắn được chú nhân viên cây xăng thương, chú nói khi nào có thì trả lại chú. Mấy ngày sau, lãnh được tiền, tôi quay lại gửi mười nghìn đồng cho chú. Chú bất ngờ lắm. Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ cây xăng đó nằm ở đâu. Hay là có những lúc nhịn đói từ sáng tới chiều, trong túi chỉ có một nghìn đồng, muốn mua ổ bánh mì không cũng không được. Tôi nhớ hoài những câu chuyện ấy. Tôi rất trân trọng quá khứ của mình và hướng tới một tương lai tốt đẹp. Vì thế, Quách Ngọc Tuyên không thể nào làm điều xấu được.

Cảm ơn Quách Ngọc Tuyên đã chia sẻ!

Clip Quách Ngọc Tuyên chia sẻ về ồn ào từ thiện
Quách Ngọc Tuyên vướng ồn ào từ thiện: "Vợ khóc nức nở sợ tôi bị tẩy chay, không thể làm nghề" - 6

Thực hiện: Thúy Vi, Thu Hương

Thứ Tư, ngày 16/03/2022 10:35 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Thuý Vi ([Tên nguồn])