Phi Hùng thức trắng đêm tưởng nhớ phi công Trần Quang Khải

Sự kiện: Sao Việt

Nam ca sỹ buồn bã kể, cách đây không lâu, anh và Đại tá vẫn gặp nhau ôn kỷ niệm chuyến thăm Trường Sa.

Sau khi hay tin về vụ tai nạn của phi công, Đại tá Trần Quang Khải trong lúc huấn luyện bay chiến đấu trên chiếc Su-30MK2, Nguyễn Phi Hùng đã rất sốc và không giấu được nỗi buồn. 

Nam ca sỹ cho biết, năm 2013, anh từng có cơ hội đồng hành cùng Đại tá Trần Quang Khải trong chuyến đi kéo dài 10 ngày tại quần đảo Trường Sa. Sau 3 năm, cả hai vẫn giữ liên lạc thường xuyên, thậm chí MV Tiếng gọi non sông của Phi Hùng còn có sự góp sức thực hiện của Đại tá.

Phi Hùng thức trắng đêm tưởng nhớ phi công Trần Quang Khải - 1

Nguyễn Phi Hùng và các anh em trong đoàn cùng Đại tá Trần Quang Khải (hàng đầu, thứ 3 từ phải qua) trong chuyến đi kéo dài 10 ngày tại quần đảo Trường Sa.

"Những giây phút hai anh em cùng nhau vượt qua sóng gió, vất vả chung một tấm lòng hướng về biển đảo vẫn còn hiện rõ như in trong tâm trí của tôi.

Thậm chí, trong lần quay MV Tiếng gọi non sông, anh Trần Quang Khải và các anh em trong tổ bay không thể tham gia quay hình trực tiếp, nhưng anh đã gửi về những hình ảnh thể hiện bài hát này trên đường băng trong lúc đang làm nhiệm vụ. Tôi thực sự rất cảm kích sự nhiệt huyết của anh Khải.

Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là trong buổi họp mặt đoàn đi Trường Sa cách đây vài tháng. Lúc đó, anh Khải đã có mặt để chung vui và ôn lại kỷ niệm cũ cùng mọi người trong nhóm", Phi Hùng kể lại.

Nam ca sỹ Dáng em cho biết, trong mắt anh, phi công Trần Quang Khải là một người anh gần gũi, thân thiện. Vì vậy, trong đoàn ai cũng đều thương mến và gọi anh bằng cái tên thân thuộc là "anh Su 30". 

Phi Hùng thức trắng đêm tưởng nhớ phi công Trần Quang Khải - 2

Phi Hùng chụp cùng Đại tá Trần Quang Khải (áo hồng ngoài cùng) trong buổi họp mặt gần đây.

"Những ngày đầu nghe tin tức về vụ tai nạn của anh Khải, tôi và mọi người đều mong sẽ có một phép màu xảy ra. Nhưng cuối cùng chuyện gì đến cũng đã đến. Với các thành viên trong đoàn, ai cũng đau lòng như mất đi một người thân ruột thịt. Còn với riêng tôi, những ký ức, hình ảnh của anh ngày trước vẫn còn hiện rõ trong tim mình", nam ca sỹ chia sẻ.

Được biết, ngay trước ngày diễn ra lễ tang của Đại tá Trần Quang Khải hôm 20/6, Phi Hùng đã thức trắng đêm chỉ để sáng tác, thu âm và quay MV ca khúc Đón anh về như một lời tiễn biệt người anh thân thiết.

Phi Hùng thức trắng đêm tưởng nhớ phi công Trần Quang Khải - 3

Nam ca sỹ thức trắng đêm để hoàn tất việc sáng tác, thu âm và quay video ca khúc này tiễn biệt người anh quá cố.

"Bài hát này là lời chia buồn sâu sắc của tôi gửi đến gia đình anh. Tôi mong anh Khải sẽ thanh thản ra đi khi nghe ca khúc Đón anh về, một bài hát được Nguyễn Phi Hùng phổ nhạc từ lời thơ của Đỗ Quý Doãn", nam ca sỹ chia sẻ.

Mời các bạn cùng nghe ca khúc Đón anh về do Nguyễn Phi Hùng hát tưởng nhớ Đại tá Trần Quang Khải:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN