Liveshow “Bức Tường trở về” được phát sóng trọn vẹn và độc quyền trên K+

Những ca khúc bất hủ của “tượng đài rock Việt” Bức Tường đã vang lên tại liveshow “Bức Tường trở về”, làm sống dậy thanh xuân của tất cả thành viên và trở thành khoảnh khắc khó quên trong lòng bất kỳ người hâm mộ nào hiện diện ngày hôm đó. Khán giả có thể thưởng thức toàn bộ liveshow này được Truyền hình K+ ghi hình, biên tập, sản xuất hậu kỳ dưới thương hiệu K+ Original và phát sóng độc quyền lúc 20 giờ ngày 8/5/2021 trên kênh K+NS.

Những chàng sinh viên của nhóm Bức Tường năm ấy khi lần đầu tiên bước lên sân khấu với niềm khao khát cầm trên tay cây đàn của riêng mình chắc hẳn cũng không thể ngờ âm nhạc của họ sẽ còn ngân vang đến tận 26 năm sau đó. Một hành trình dài đầy những đam mê và được đánh dấu bằng một sân khấu trở về tại chính nơi mà họ đã bắt đầu thắp lên những ước mơ.

Được tổ chức trong khuôn viên trường Đại học Xây Dựng Hà Nội, liveshow “Bức tường trở về” đã tái hiện đầy đủ những thanh âm quen thuộc và mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khó quên về một biểu tượng huyền thoại rock Việt mang tên Bức Tường. Liveshow được Truyền hình K+ ghi hình, biên tập, sản xuất hậu kỳ dưới thương hiệu K+ Original.

Không khí sôi động rực lửa của liveshow “Bức Tường trở về”.

Không khí sôi động rực lửa của liveshow “Bức Tường trở về”.

Liveshow được mở đầu bằng tiết mục với tên gọi đầy ý nghĩa: Ra khơi, gợi nhớ về năm tháng tuổi trẻ của những chàng sinh viên Đại học Xây Dựng với ước mơ nhỏ nhoi là mong có được những cây đàn của riêng mình, để rồi trở thành một trong những ban nhạc rock chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam. Ra khơi vốn là một bản biến tấu rất thành công của ca khúc dân ca Nam Bộ - Lý kéo chài. Từ những năm 1995, Bức Tường đã đem âm nhạc dân gian Việt Nam vào rock như thế giúp nó đến gần hơn với khán giả Việt - một cách làm nhạc đầy chân thành.

Tiếp theo đó là một loạt mashup những ca khúc gắn với những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết. Bình minh sinh viên và Rung chuông vàng được thổi bùng ngọn lửa qua màn trình diễn của hai khách mời thuộc hai thế hệ xưa - nay của Bức Tường: Nguyễn Hoàng - cựu thành viên ban nhạc và Nguyễn Việt Lâm - người đã chiến thắng trong cuộc thi Bức Tường Cover 2018.

Nguyễn Việt Lâm “đốt cháy” sân khấu với màn trình diễn ấn tượng.

Nguyễn Việt Lâm “đốt cháy” sân khấu với màn trình diễn ấn tượng.

Hẳn là các fan của Bức Tường chẳng bao giờ quên được những lời ca của Rung chuông vàng: “Tôi rất muốn hát những khúc ca bỏng cháy. Hòa dòng người từng ngày, không lẫn mình với ai…”, từng được sử dụng làm nhạc kết của chương trình truyền hình cùng tên nổi tiếng một thời. Bình minh sinh viên cũng chẳng hề xa lạ, đây là bài hát đã từng khiến đêm chung kết cuộc thi SV 2000 bùng nổ với những giai điệu vui tươi, sôi nổi.

Mắt đen và Bông hồng thủy tinh lại là những khúc ca đã mang đến tên tuổi cho nhóm trong mảng ballad. Với khán giả, Mắt đen là một bản tình ca nổi tiếng của sinh viên những năm 2000, còn với riêng ban nhạc, đây là một tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt với guitarist Trần Tuấn Hùng và cố thủ lĩnh Trần Lập. Bởi vì ngay từ đầu đây đã là bản song ca nổi tiếng của hai người. Giờ đây, trên sân khấu “Trở về”, những bản tình ca ấy lại một lần nữa được sống lại.

Phạm Anh Khoa với giọng hát đầy nội lực đã góp phần mang đến thành công lớn cho liveshow.

Phạm Anh Khoa với giọng hát đầy nội lực đã góp phần mang đến thành công lớn cho liveshow.

Sau bản mashup tình ca thì ban nhạc đẩy nhịp điệu lên cao với những ca khúc nghe tên thôi đã thấy bùng cháy: Rock xuyên màn đêm, Người đàn bà hóa đá, Tâm hồn của đá, Khám phá, Ước muốn, Hoa ban trắng... Loạt ca khúc này thể hiện rõ nét cốt lõi tinh thần âm nhạc của Bức Tường. Rock xuyên màn đêm, Khám phá, Ước muốn đều là khát khao tri thức, vượt qua chính mình để thành công. Còn với Người đàn bà hóa đá hay Hoa ban trắng, ban nhạc đã thể hiện sự sáng tạo khi viết lời dựa trên cốt truyện dân gian theo hướng sử thi.

Như để hòa cùng những thiết tha của ban nhạc và khán giả, bầu trời đêm ấy bỗng đổ cơn mưa. Thật hay khi đêm diễn đã dành sẵn chỗ cho những ca khúc như chính cơn mưa này, làm dịu mát tâm hồn đầy nghĩ suy và cảm xúc sâu lắng: Bình yên, Men say, Lối rẽ, Khoảng trống, Những chuyến đi dài, Ký ức…

Đặc biệt, tại liveshow, với Cơn mưa tháng 5 song ca cùng Thanh Lam, thủ lĩnh Trần Lập cũng đã có màn “trở về” theo cách vô cùng đặc biệt tại ngôi “nhà” trường Đại học Xây Dựng. Hàng ngàn khán giả của đêm diễn đã vỡ òa khi giọng hát ấm áp và gương mặt đã quá đỗi thân quen của anh được trình chiếu trên màn hình lớn.

Hình ảnh vị thủ lĩnh - cố nghệ sĩ Trần Lập trên màn ảnh.

Hình ảnh vị thủ lĩnh - cố nghệ sĩ Trần Lập trên màn ảnh.

Tiếng hát vang lên khiến trái tim những người từng yêu và gắn bó với ban nhạc như thắt lại: “Trong cơn mưa như bất tận, vẫn thấy đâu đây một tiếng cười. Ánh mắt ấy vẫn chứa chan dịu dàng...”. Đối với Bức Tường, Trần Lập mãi là vị thủ lĩnh tinh thần không ai có thể thay thế. Ban nhạc luôn mang theo chiếc micro của anh trong mỗi show diễn, đặt ở vị trí trang trọng trên sân khấu.

Liveshow được chốt lại bằng ca khúc Đường đến ngày vinh quang, một lời hồi đáp xứng đáng và ngọt ngào cho tuổi trẻ mà chúng ta đã từng đi với tất cả đam mê và nhiệt huyết.

Liveshow “Bức Tường trở về”  được phát sóng trọn vẹn và độc quyền trên K+ - 5

Liveshow “Bức Tường trở về” được Truyền hình K+ ghi hình, biên tập, sản xuất hậu kỳ dưới thương hiệu K+ Original và phát sóng độc quyền lúc 20 giờ ngày 8/5/2021 trên kênh K+NS. Khán giả có thể xem tiết mục Mashup Mắt đen - Bông hồng thủy tinh tại đây: https://youtu.be/qETJTRKxOGI.

Ngoài ra, chương trình ưu đãi giảm 50% trên App K+ vẫn được áp dụng từ nay đến hết 31/5, cụ thể khi đăng ký mới và gia hạn các gói thuê bao VOD và Gắn kết sẽ được giảm 50% chỉ còn 25.000 đồng/tháng. Đặc biệt vào 3 ngày cuối tuần (Thứ 6 - Chủ nhật), khi mua gói Trọn vẹn và Thể thao, khách hàng cũng sẽ được giảm 50% chỉ từ 60.000 đồng/tháng. Tất cả gói ưu đãi được áp dụng tối đa 2 tháng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN