DANH MỤC

Nữ diễn viên Trương Phương (tên đầy đủ Trương Thị Lan Phương) tham gia trong nhiều bộ phim truyền hình, không ngại đóng các vai lẳng lơ, sexy. Người đẹp sinh năm 1987 còn gây chú ý với mối tình đẹp với ông xã Tây cao gần 2m.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trương Phương chia sẻ kỷ niệm bên ông xã người New Zealand thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết vì Covid-19, hai vợ chồng đã xa nhau hơn một năm. Cô trải lòng: “Ngày nào cũng video call đều ít nhất ngày 3 lần sáng trưa tối. Tình yêu cũng chưa bị nhạt đi. Thậm chí yêu xa lại còn lãng mạn, sến sẩm, mới lạ hơn mới buồn cười chứ! Khả năng cao sau này khi được đoàn tụ, hai đứa sẽ càng trân trọng hơn những giây phút ở bên nhau. Mình cũng sẽ bớt lắm mồm và bắt nạt lão hơn”.

Trương Phương đã ngồi lại chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống và tình cảm bên chồng Tây của mình.

Yêu xa như thế, có bao giờ chị chạnh lòng không?

- Thật ra yêu xa lâu cũng rất chạnh lòng, bởi vì nhiều lúc cảm thấy nhớ người ta lắm. Tôi không biết phải diễn tả sao nữa. Chúng tôi vốn đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào lúc đó, nhưng vì dịch bệnh mà phải hoãn lại. Tuy nhiên, cũng có nhiều người ở trong tình trạng giống tôi. Thậm chí, có những gia đình sinh em bé xong mà ba mẹ không được gặp con. Cho nên, tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn. Bên cạnh đó, hai vợ chồng cũng đang sống trong hai đất nước kiểm soát tốt Covid-19, không khủng hoảng như nhiều nơi khác. Chạnh lòng thì có, đây là điều không tránh khỏi, nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn luôn dạt dào và thắm thiết.

Nếu được gặp lại, chị sẽ nói câu gì với ông xã đầu tiên?

- Khi gặp lại, chắc chỉ ôm nhau và khóc thôi, chứ biết nói gì nữa.

Thời gian xa cách về địa lý, có từng khiến chị và anh ấy mâu thuẫn?

- Tính ra chúng tôi không gặp nhau khá lâu rồi. Trong thời gian xa nhau, chúng tôi cũng không có mâu thuẫn gì cả. Tôi cũng không biết tại sao chuyện tình của mình lại êm đềm như vậy. Có lẽ vì đã yêu thương quá nhiều, và cũng đã quá hiểu nhau, cho nên chưa bao giờ chúng tôi nảy sinh tranh cãi hay giận hờn gì hết. Thời gian trước, đôi khi chúng tôi còn hay bất đồng ý kiến, chứ sau thời gian cầu hôn, biết sẽ là vợ chồng của nhau mãi mãi rồi thì gần như không có cãi vã gì cả và rất hiểu nhau.

Khi đường bay mở lại, chị hay ông xã sẽ là người bay qua thăm đối phương?

- Khi đường bay mở lại, chúng tôi thống nhất với nhau là ông xã sẽ bay qua thăm tôi trước. Bởi vì tôi chưa sinh em bé, và sức khỏe của tôi cũng không được tốt lắm, cho nên ông xã sẵn sàng qua đây với tôi. Anh ấy nói với tôi, chỉ cần đường bay mở lại, anh ấy sẽ qua với tôi ngay lập tức.

Điều gì đặc biệt ở người đàn ông này khiến chị tin tưởng để quyết định gắn bó cả đời?

- Tôi có cảm giác như mình đã chờ đợi người đàn ông này từ lâu lắm rồi. Anh ấy cho tôi niềm tin, sự ấm áp. Không biết phải nói sao, chỉ có thể dùng hai từ để mô tả là “duyên phận”. Chúng tôi hợp nhau mọi thứ, từ sở thích đến ăn uống. Tất nhiên là sẽ có đôi khi bất đồng ý kiến, nhưng đó là điều bình thường.

- Tôi yêu mọi thứ thuộc về con người anh ấy. Ở bên anh ấy, tôi luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Anh ấy cũng cho tôi một niềm tin rất vững chãi. Cho nên tôi quyết định gắn bó với người đàn ông này cả đời. 

Chị mong chờ một đám cưới như thế nào trong tương lai?

- Thật ra, tôi không suy nghĩ nhiều về đám cưới. Tôi muốn tổ chức một hôn lễ theo kiểu ấm cúng, chỉ có gia đình với nhau. Quan trọng là cả hai sống với nhau hạnh phúc là được.

Chị sẽ theo chồng định cư hay ở lại Việt Nam phát triển sự nghiệp?

- Cách đây hai năm rưỡi, tôi qua bên đó và có ý định dừng phát triển sự nghiệp ở Việt Nam. Tuy nhiên sau một thời gian, tôi cảm thấy bản thân hợp với Việt Nam nhiều hơn, cho nên tôi quyết định sẽ đi đi về về cả hai nơi. Ông xã tôi cũng đồng ý việc này. Anh ấy cảm thấy tôi ở Việt Nam sẽ vui hơn, hạnh phúc khi có gia đình, có bạn bè bên cạnh. Sau khi dịch bệnh bị đẩy lùi, vợ chồng tôi sẽ cùng lên kế hoạch phát triển song song sự nghiệp ở cả hai nước.

Thời gian gần đây, chị vắng bóng trên màn ảnh và hài kịch, mà tập trung với công việc kinh doanh và làm Tiktoker. Đây có phải là hướng đi chính của chị trong tương lai?

- Thời gian gần đây, tôi vắng bóng trong các vở diễn truyền hình và sân khấu, đơn giản là vì tôi chưa tìm thấy vai diễn phù hợp với mình. Thật ra bên VTV cũng có 2 lời mời nhưng tôi đã từ chối. Tôi cho rằng phải hợp vai tôi mới “cảm” được kịch bản và có hứng thú diễn được. Tôi đã nói với các anh chị bên đài, khi nào có vai diễn thích hợp và tôi cảm thấy thích nhân vật thì tôi sẽ tham gia.

- Về Tiktok, tôi nghĩ tôi sẽ theo đuổi hướng đi này trong tương lai, vì tôi rất thích Tiktok, và đến thời điểm này Tiktok cũng mang lại cho tôi nhiều thứ. 

Có phải vì thu nhập từ nghề diễn không thể đảm bảo cuộc sống nên chị từ bỏ?

- Điều này không đúng, vì tôi vốn xuất phát từ kinh doanh. Diễn xuất chỉ là nghề tay trái của tôi thôi. Tôi theo nghề hoàn toàn vì đam mê. Như đã nói, không phải là tôi từ bỏ mà là tôi vẫn chưa tìm được vai diễn phù hợp để “come back” thôi.

Chị có gặp áp lực về tiền bạc không?

- Chắc là không (cười). Tôi không phải là một người quá mong chờ vào việc mình kiếm được nhiều tiền hay không. Bản thân tôi cảm thấy đủ và hạnh phúc là được.

Chị nghĩ sao về biệt danh “Bà Tưng màn ảnh” mọi người đặt cho mình? Điều này có gây cản trở hoặc khiến chị khó chịu khi gắn với tên tuổi của một người khác không?

- Từ lâu lắm rồi tôi chưa nghe ai gọi tôi bằng biệt danh “Bà Tưng màn ảnh” cả, mà bây giờ mọi người gọi tôi bằng tên Tí Hin của “Thương nhớ ở ai” nhiều hơn. Cả trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok, không ai còn gọi tôi bằng biệt danh đó, cho nên tôi cảm thấy không có gì khó chịu cả. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được khán giả nhớ tới và gọi bằng những tên nhân vật thân thương như Thêu của “Cửa sổ thủy tinh”, Tí Hin của “Thương nhớ ở ai”, hay thậm chí là vai Diễm Xương trong “Những cô nàng rắc rối”. Đây là niềm hạnh phúc lớn lao đối với một nghệ sĩ, vì như vậy chứng tỏ diễn xuất của mình đã tạo được ấn tượng và chạm tới trái tim của mọi người.

Từ đâu chị có ý tưởng tham gia Tiktok?

- Từ đợt giãn cách xã hội vì Covid-19, tôi ở nhà bắt đầu thử chơi Tiktok với bạn bè vì thấy nó khá gần gũi và giải trí. Ban đầu chỉ nghĩ chơi cho vui thôi, nhưng càng chơi tôi càng cảm thấy thú vị nên quyết định sẽ thực hiện một cách bài bản và đầu tư hơn.

Thân hình của chị rất sexy, và nhiều người biết đến chị từ hình tượng này. Sao chị không phát triển Tiktok theo hướng này mà lại xây dựng nội dung theo một hướng khác hẳn?

- Khi tham gia Tiktok, trùng hợp đó là thời điểm Covid-19 diễn biến phức tạp, tôi ở nhà ăn rất nhiều, tăng cân (cười), nên thành ra phải quay lại thế mạnh của mình là hài. Tuy nhiên thật ra, trước giờ tôi không phải là đứa thích khoe hay dùng hình thể của mình để xây dựng một hình tượng nào cả.

Bận rộn với công việc kinh doanh, chị quản lý thời gian thế nào để có thể sản xuất các nội dung trên mạng xã hội?

- Về sản xuất nội dung trên mạng, tôi có một ê-kíp đứng sau, các bạn dựng và lên ý tưởng kịch bản. Tôi chỉ có việc diễn thôi. Bên cạnh đó, mẹ tôi cũng hỗ trợ và chia sẻ với tôi nhiều về công việc kinh doanh. Mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời, tính cách tôi cũng rất hợp với mẹ. Tôi hạnh phúc vì lúc nào cũng có mẹ bên cạnh.

Chị tự nhận mình là một người phụ nữ của gia đình hay một người phụ nữ của công việc?

- Cả hai. Tôi rất yêu công việc nội trợ như nấu ăn, chăm sóc gia đình. Tôi thích cảm giác cả nhà cùng dùng bữa quây quần bên nhau. Bên cạnh đó, tôi cũng rất yêu thích công việc của mình. Ở những thời điểm khác nhau, tôi sẽ lựa chọn mình đứng ở vị trí nào.

Chị có thói quen xài đồ hiệu không?

- Tôi không phải là đứa mê hàng hiệu. Tôi cảm thấy đam mê đó lãng phí và không cần thiết. Tôi không phân biệt hàng hiệu hay đồ thường, chỉ cần đẹp và phù hợp là được. Hơn nữa, không phải cứ dát đồ hiệu lên người là thành người có giá trị được.

Ở tuổi 34, một ngày của chị diễn ra thế nào?

- Một ngày của tôi cũng bình thường thôi. Sáng ngủ dậy tập thể dục, sau đó đọc kịch bản và chuẩn bị đi quay cho các nhãn hàng, cũng như dựng nội dung cho kênh của mình. Tôi cũng mới mở một cửa hàng dành cho cộng đồng người chơi Tiktok, mọi người có thể ghé vào quán để giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Lúc đầu, tôi chỉ xây dựng quán trà chanh nho nhỏ thôi, nhưng vì mẹ tôi nấu ăn rất ngon, các bạn quý mến ủng hộ, nên mẹ mở luôn cửa hàng ăn.

- Ngoài ra, mỗi ngày tôi cũng không quên gọi từ 3 đến 5 cuộc điện thoại cho chồng. Tôi cảm thấy cuộc sống ở tuổi 34 yên bình và viên mãn. Hơn nữa, tôi còn được ở cạnh bên mẹ. Tôi rất yêu mẹ nên tôi cảm thấy đây là điều hạnh phúc nhất.

Chị có dự định như thế nào trong thời gian sắp tới, về công việc lẫn cuộc sống riêng tư?

- Tạm thời tôi chưa có dự định gì trong cuộc sống cả. Tôi hi vọng mọi thứ cứ trôi qua bình yên như thế này thôi. Tôi mong dịch nhanh hết để vợ chồng tôi được đoàn tụ với nhau. Thật ra, tôi đã lên kế hoạch trong năm ngoái là tôi sẽ có em bé và lập gia đình. Chỉ vì Covid-19 mà đến tận năm nay vẫn chưa thực hiện được nguyện vọng đó. Đây là niềm tiếc nuối lớn đối với tôi. Tôi hi vọng năm nay sẽ thực hiện được.

Cảm ơn Trương Phương đã chia sẻ!

Diễn viên Trương Phương kể chuyện xa chồng Tây cao 2m vì lý do bất ngờ - 6

Thực hiện: Thúy Vi

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 08:48 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Thúy Vi ([Tên nguồn])