DANH MỤC

BTV Phương Thảo sinh năm 1986, là gương mặt quen thuộc với các khán giả theo dõi bản tin thời sự VTV. Được yêu mến bởi gương mặt phúc hậu, phong cách dẫn chương trình duyên dáng, cùng chất giọng đặc trưng của cô gái miền Tây trên sóng truyền hình quốc gia, nhưng điều này cũng chính là một thử thách lớn cho Phương Thảo phải hoàn thiện bản thân để đáp ứng mong mỏi của bạn xem truyền hình.

Mới đây, nữ BTV khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi chuyển sang dẫn bản tin thời tiết.

BTV Phương Thảo: “Nhiều người hoài nghi khi tôi chuyển từ bản tin Thời sự sang Thời tiết" - 2BTV Phương Thảo: “Nhiều người hoài nghi khi tôi chuyển từ bản tin Thời sự sang Thời tiết" - 3

Ghi dấu ấn sâu sắc ở các bản tin thời sự, chị thấy có sự khác biệt nào giữa công việc dẫn chương trình thời tiết và việc dẫn chương trình thời sự?

- Khác biệt lớn nhất là thời gian trên sóng. Từ 1 bản tin thời sự ít nhất phải từ 15 - 30 phút, nay chỉ còn từ 1,5 - 3 phút. Còn về chuyên môn, người dẫn thời sự đòi hỏi phải có kiến thức nền bao quát, nắm được dòng chảy tin tức cả trong nước và quốc tế. Bạn có thể không am hiểu quá sâu sắc tất cả, nhưng bắt buộc bạn phải biết được trong hôm nay có những sự kiện gì nổi bật… Trong khi đó, thời tiết lại là bản tin đặc thù, bắt buộc bạn phải tìm hiểu sâu hơn về vị trí địa lý, hình thái thời tiết, hướng gió… nghe thì có vẻ lượng thông tin cần tìm hiểu ít hơn, nhưng lại đòi hỏi sâu hơn.

Nhiều người nghĩ công việc MC thời tiết “rất đơn giản”, chỉ đơn thuần là người đứng đọc dựa theo bản đồ, sự thật có phải vậy không thưa chị?

- Dẫn thời tiết, nếu bạn đã yêu thích và thật sự am hiểu những yêu cầu đặt ra với người dẫn thì có thể nói là “rất đơn giản”. Tuy nhiên, để đến được cái “đơn giản” đó, bạn phải làm việc thật sự nghiêm túc, bằng sự đam mê của mình, hiểu được những gì mình đang truyền đạt thì mới có thể biến nó thành những thông tin cần thiết và gần gũi… Thêm vào đó là kỹ năng định hình không gian, bởi phía sau bạn hoàn toàn là phông nền xanh, chứ không nhiều chi tiết như bản tin hoàn chỉnh mà khán giả xem trên sóng. Mỗi khi tôi đọc nội dung bản tin mình sẽ dẫn, tôi đều đặt mình ở vị trí khán giả, và tự hỏi nếu nghe người ta nói thế này mình có dễ hiểu không, mình có cần biết những thông tin này không, hay mình muốn nghe thông tin gì liên quan đến vấn đề này?

Những ngày đầu lên sóng bản tin thời tiết, chị có gặp sai sót hay vấp váp nào không?

- May mắn là tôi được tạo điều kiện và thời gian để làm quen, học hỏi và trau dồi kỹ năng trước khi chính thức lên sóng, nên sai sót hay vấp váp đã không xảy ra. Chỉ là ở những bản tin đầu tiên, khi xem lại chính mình, tôi cảm thấy vẫn chưa mềm mại, uyển chuyển và nhẹ nhàng như mình mong muốn. Nói đơn giản là vẫn còn “cứng” và “ hơi đơ” (cười).

Sự “chuyển việc” của chị khiến nhiều khán giả bất ngờ vì họ đã quen với hình ảnh chị trên sóng thời sự và cho rằng chị hợp với bản tin thời sự hơn. Chị nghĩ sao về điều này?

- Khán giả đã quen với hình ảnh “trưởng thành” và “chững chạc” so với tuổi của tôi trong các bản tin thời sự, và thật sự nhiều người cũng hoài nghi liệu tôi có làm tốt được công việc của bản tin thời tiết không, khi nếu đề cập đến độ tuổi thì thời tiết cần sự trẻ trung, năng động và tươi mới… Nhưng may mắn, thật sự phải nói là may mắn, sự chuyển đổi này của tôi lại nhận được tín hiệu tích cực. Tôi đã có thể nói là “khá thành công” khi làm mới hình ảnh của mình, đưa một BTV Phương Thảo trẻ trung và “gọn gàng” hơn với vai trò người dẫn thời tiết. Khá nhiều người đã bất ngờ với hình ảnh này của tôi và còn nói riêng với tôi rằng: “Hóa ra em hợp với dẫn thời tiết hơn”.

BTV Phương Thảo: “Nhiều người hoài nghi khi tôi chuyển từ bản tin Thời sự sang Thời tiết" - 4

BTV Phương Thảo: “Nhiều người hoài nghi khi tôi chuyển từ bản tin Thời sự sang Thời tiết" - 5

BTV Phương Thảo: “Nhiều người hoài nghi khi tôi chuyển từ bản tin Thời sự sang Thời tiết" - 6

Áp lực với những người làm truyền hình luôn rất lớn, nhất là với những bản tin trực tiếp, có khi nào chị cảm thấy mệt mỏi giữa những guồng quay chưa?

- Mệt mỏi thì chưa bao giờ, tôi có thể tự tin khẳng định điều đó. Vì tôi yêu công việc mà mình đang làm và được làm. Tuy nhiên áp lực và căng thẳng là điều khó tránh khỏi. Với người dẫn thời sự, các bản tin trực tiếp dài hơi, thông tin được cập nhật từng phút, những công điện dài được cập nhật sát giờ và đòi hỏi sự truyền đạt chính xác, rõ ràng đến từng chữ… khiến chúng tôi đôi lúc cảm thấy rất áp lực. Với người dẫn thời tiết là những hôm bão lũ, thiên tai hoành hành…, chúng tôi luôn cố gắng giữ mình tỉnh táo nhất để cập nhật từng phút hướng di chuyển của bão, truyền tải các thông tin quan trọng cùng những cảnh báo đến cho khán giả một cách nhanh nhất, kịp thời nhất, để giảm thiểu thiệt hại.

Trở thành MC - BTV là lựa chọn đúng với mong muốn mà chị theo đuổi khi còn là sinh viên năm 3. Chị nghĩ sao khi có nhận xét rằng, con đường làm truyền hình của chị khá thuận lợi?

- Thật sự mà nói, ngày còn đi học, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với truyền hình, hợp với vai trò MC – BTV. Vì tính tôi trước khi làm nghề khá nhút nhát và thụ động. Trong khi truyền hình đòi hỏi những người năng động, tự tin. Ngay cả năm 3 Đại học, khi được lời mời cộng tác với đài truyền hình trong vai trò biên dịch bản tin quốc tế, tôi cũng chỉ mạnh dạn tham gia với suy nghĩ: “À đây là cơ hội tốt, môi trường tốt để mình trau dồi thêm kiến thức học ở trường Đại học, không dễ gì tìm được một môi trường chuyên nghiệp như vậy lại đúng chuyên ngành mình học”.

Nhưng rồi cái duyên với nghề cứ bén dần, ăn sâu vào tôi từ lúc nào không biết. Chỉ biết rằng càng làm tôi càng hứng thú và yêu thích, càng được thử sức ở nhiều vai trò khác nhau tôi càng nhận ra mình yêu truyền hình và chính truyền hình cũng giúp tôi trưởng thành một cách tự tin như hôm nay. Cho nên nếu nói con đường truyền hình đến với tôi thuận lợi, cũng có phần đúng.

Phương Thảo của ngày hôm nay trước khán giả có gì giống và khác với Phương Thảo của 13 năm trước, khi bắt đầu phụ trách những chương trình của VTV?

- Nếu đem so sánh tôi của 13 năm trước, khi bắt đầu bén duyên với truyền hình có thể nói là rất khác. Từ một con bé nhút nhát, chỉ có sự tò mò và thiếu tính kiên nhẫn, thì 13 năm sống với môi trường truyền hình, với những lớp đàn anh, đàn chị nhiều kinh nghiệm, tôi đã và đang dần hoàn thiện. Một trong những tiền bối ảnh hưởng đến sự nghiệp truyền hình của tôi nhất phải kể đến người sếp đầu tiên của tôi. Đến bây giờ trong lòng tôi vẫn là một sự cảm kích rất lớn.

Ngày mới vào nghề, anh là sếp trực tiếp của tôi, một người sếp vô cùng nghiêm khắc, sẵn sàng trách mắng không tiếc lời với những sai sót, liên tục đặt những nấc thang cho tôi leo, dù tôi có thích hay không. Lúc ấy, tôi đã thầm oán trách anh hàng vạn lần nhưng giờ nghĩ lại, nếu ngày đó không phải anh vừa chỉ bảo, vừa ép tôi luôn học hỏi, luôn phải cố gắng để tiến bộ thì tôi đã không thể chịu được áp lực của nghề như hôm nay.

Giờ đây nhớ lại, cảm xúc của chị khi dẫn bản tin đầu tiên là gì?

- Bản tin đầu tiên là ký ức tôi không bao giờ có thể quên. Dù đó chỉ là bản tin thời sự quốc tế rất ngắn (khoảng 6 phút) và còn được ghi hình trước, nhưng tôi vẫn mang một tâm trạng hỗn loạn khó tả: Vừa vui, vừa hồi hộp, vừa áp lực. Thời đó, chúng tôi phải tự chuẩn bị tất cả, từ trang phục cho đến tự make up… Với một con bé sinh viên năm 3, non nớt và có phần “quê mùa”, tôi lo lắm. Rồi sau mấy tiếng đồng hồ chuẩn bị phần hình gọi là tạm được, tôi “trèo” lên “ghế nóng”.

Cho dù đó là bản tin tôi có tham gia biên dịch, biên tập, nhưng đến lúc đọc trước máy quay, chữ nghĩa cứ như ai nhét vào mồm mình. Đầu chẳng nghĩ được gì nhiều, chữ thì cứ nhảy trước mắt và cứ thế là đọc trong vô thức… Khi về xem lại, ôi thôi, tôi ngồi thì người cứ nghiêng một bên, chân cứ nhịp nhịp dưới bàn một cách vô thức, trông buồn cười vô cùng!

BTV Phương Thảo: “Nhiều người hoài nghi khi tôi chuyển từ bản tin Thời sự sang Thời tiết" - 7BTV Phương Thảo: “Nhiều người hoài nghi khi tôi chuyển từ bản tin Thời sự sang Thời tiết" - 8

Chị là MC thứ ba nói giọng Nam cũng như là người đầu tiên nói giọng miền Tây trên sóng truyền hình quốc gia, chị có từng bị phản hồi về chất giọng quê mình chưa? Chị cảm thấy thế nào về điều này?

- Tôi gần như không nhận được phản hồi từ khán giả xem truyền hình rằng giọng tôi có vấn đề. Ngay từ những buổi đầu tiên, tôi đã nhận được tín hiệu tích cực rằng tôi đọc rất rõ ràng, mạch lạc, dễ nghe, kể cả những bác lớn tuổi vẫn có thể nghe và hiểu rõ những gì tôi truyền đạt. Thật sự rất vui! Có điều lạ là ở những người tiếp xúc gần với tôi bên ngoài, có thể đó là môi trường tôi được “xả giọng” một cách tự nhiên nhất, thì hầu như tôi rất hay bị nhại giọng hoặc chỉnh phát âm (cười)… Mọi người kêu tôi thử nói theo giọng Bắc xem nào, nhưng thật sự thì tôi chịu rồi… Con nhỏ “hai lúa” miền Tây là tôi dù sống ở Hà Nội 5 năm vẫn không pha được một chút xíu giọng Bắc nào.

Nhớ lại 5 năm trước, khi từ Cần Thơ ra Hà Nội làm việc và định cư có là quyết định khó khăn với chị?

- Tôi Bắc tiến với mong mỏi được học hỏi và rèn luyện mình ở “biển lớn” trong một khoảng thời gian ngắn thôi, nên khi đó tôi quyết định ra Hà Nội với tâm trạng háo hức và phấn khích nhiều hơn là lo ngại. Chỉ đến khi phải đắn đo giữa việc quay về hay tiếp tục ở lại mới là khó khăn. Và cuối cùng, vì nhiều lý do cá nhân khác nữa, tôi đã quyết định gắn bó với miền đất mà tôi cũng đã trót yêu vẻ đẹp của cả 4 mùa rõ rệt, khác biệt lớn nhất so với nơi tôi sinh ra và lớn lên.

Việc tạo dấu ấn riêng để khán giả nhớ đến giữa dàn BTV đông đảo cũng là một trong những yếu tố thể hiện sự thành công của một người làm truyền hình. Nhận xét về bản thân, chị thấy chất dẫn riêng của mình là gì?

- Để định hình và tạo được dấu ấn riêng giữa rất nhiều lớp BTV đã rất thành công của VTV thật sự là áp lực rất lớn, đòi hỏi tôi luôn phải làm nghề với thái độ thật sự cầu tiến. Sau hơn chục năm gắn bó với các bản tin thời sự, tôi đã, đang và luôn mong muốn mang đến khán giả hình ảnh một BTV Phương Thảo thân thiện, chân thật và gần gũi với mọi người như một người bạn, người thân trong gia đình.

Đã bao giờ chị nghĩ mình sẽ làm nghề khác mà không phải một MC – BTV chưa?

- Tôi không biết điều này là tích cực hay là cái dở của tôi, nhưng thật sự phải thú nhận rằng, gắn bó với truyền hình từ ngày còn ngây ngô vụng dại đến lúc này, tôi không nghĩ được rằng mình muốn làm gì khác khi không còn là BTV nữa… Có lẽ là tôi đã yêu mù quáng quá rồi? (cười)

BTV Phương Thảo: “Nhiều người hoài nghi khi tôi chuyển từ bản tin Thời sự sang Thời tiết" - 9

BTV Phương Thảo: “Nhiều người hoài nghi khi tôi chuyển từ bản tin Thời sự sang Thời tiết" - 10

BTV Phương Thảo: “Nhiều người hoài nghi khi tôi chuyển từ bản tin Thời sự sang Thời tiết" - 11

Nhiều người tò mò muốn biết Phương Thảo của cuộc sống đời thường có gì khác với một MC Phương Thảo trên truyền hình?

- Một Phương Thảo bên ngoài sóng truyền hình có lẽ cũng không khác lắm một BTV Phương Thảo. Tôi có thể nói là người khá an phận và an toàn, nên nhiều lúc tôi cũng tự hỏi: “Mình có đang sống nhạt quá không?”. Tôi yêu công việc mình làm, yêu những người thân yêu của mình, yêu gia đình mình, yêu chính tôi nữa, nên tôi chỉ muốn được hạnh phúc làm việc, được bình yên bên gia đình của mình, không mưu cầu điều gì đặc biệt hay quá cao sang.

Khi có thời gian cho riêng bản thân, chị thường có những hoạt động yêu thích nào?

- Khi có thời gian, điều tôi thích nhất là được đi du lịch. Và hầu như tôi chỉ đi du lịch trong nước, từ lên rừng đến xuống biển, càng đi tôi càng khám phá ra rằng Việt Nam mình rất đẹp, cảnh sắc vô cùng phong phú và rất nhiều điều đặc biệt, không thua kém bất cứ nơi nào trên bản đồ thế giới, nếu không muốn nói một cách thiên vị là độc đáo hơn nhiều.

Với khối lượng công việc nhiều, chị làm thế nào để giữ gìn sức khoẻ và nhan sắc?

- Khối lượng công việc nhiều và giờ giấc làm việc cũng không cố định, nhưng không có nghĩa là nó quá nhiều đến mức các BTV như tôi không còn thời gian cho mình và gia đình. Chỉ cần biết sắp xếp hợp lý và có kế hoạch rõ ràng, chúng tôi vẫn có rất nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và gia đình. Tôi cũng như các bạn cùng lứa tuổi, đã bắt đầu lo lắng sự tấn công của thời gian lên vẻ ngoài của mình. Vết chân chim đã xuất hiện, tóc cũng bắt đầu xuất hiện sợi bạc rồi… 

Hiện tại, tôi cũng chỉ cố gắng giữ lối sống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước, làm sạch da cẩn thận sau mỗi buổi lên hình, vận động nhẹ nhàng để khỏe người. Tôi cũng đang cân nhắc đến việc tham gia khóa huấn luyện thể lực cường độ cao hơn để giữ gìn sức khỏe và cải thiện vóc dáng của mình.

 Cảm ơn BTV Phương Thảo đã chia sẻ!

BTV Phương Thảo: “Nhiều người hoài nghi khi tôi chuyển từ bản tin Thời sự sang Thời tiết" - 12

Thực hiện: Thúy Vi

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 05:06 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Thúy Vi ([Tên nguồn])