Bộ phim ám ảnh về cái kết tàn độc của kẻ ngoại tình

Nằm trong Top 100 phim châu Á hay nhất, đây là tác phẩm xuất sắc nhất năm 1996.

Vào 11h sáng thứ 3 hàng tuần, sẽ có một bộ phim nằm trong danh sách 200 bộ phim hay nhất mọi thời đại được giới thiệu đến khán giả. Đây đều được xem là những siêu phẩm điện ảnh kinh điển của thế giới từ trước đến nay.

Thập niên 90 bắt đầu xuất hiện những bộ phim điện ảnh Hàn miêu tả chân thực cả về mặt tối trong xã hội thực tế. Trong số đó, bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Hong Sang Soo -  The Day a Pig Fell into The Well - là một trong những phim Hàn gây chú ý nhất năm 1996.

Bộ phim ám ảnh về cái kết tàn độc của kẻ ngoại tình - 1

Poster phim The Day a Pig Fell into The Well mang nhiều sức gợi tới mức ám ảnh về sự bế tắc và muốn giải thoát

Phim gặt hái rất nhiều giải thưởng từ trong nước tới quốc tế, từ giải Đạo diễn mới tại LHP Rồng xanh lần thứ 17, tại LHP Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 42, LHP Vancouver lần thứ 15… đến giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và giải Diễn viên mới triển vọng cho Jo Eun-sook và Kim Ee-seong.

Ban giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Busan đã chọn phim nằm trong Top 100 phim Châu Á xuất sắc nhất mọi thời đại. Báo chí Mỹ cũng bình chọn tác phẩm này trong Top 5 phim hay nhất nhưng ít được biết tới.

Phim bắt đầu bằng tiếng nhạc ám ảnh vừa mang tính dân gian của Hàn vừa mang âm hưởng hiện đại với tiếng violin da diết. Sau đó là cảnh nhà văn Hyosup (Kim Yui-seong) bước ra khỏi căn nhà gạch đơn sơ, hái một trái cây nhỏ trước khi tới văn phòng.

Bộ phim ám ảnh về cái kết tàn độc của kẻ ngoại tình - 2

Chuyện tình giữa một tiểu thuyết gia hạng ba và một người phụ nữ có chồng trải qua nhiều bi kịch

Hyo Seop là một tiểu thuyết gia khốn khổ, người chưa từng xuất bản một cuốn tiểu thuyết độc lập nào. Anh đã tới thăm một công ty xuất bản để đưa bản thảo của mình nhưng bị từ chối. Đêm đó, anh ra ngoài uống rượu cùng bạn và xảy ra cãi nhau với một nhà phê bình để rồi phải kết thúc trên tòa án.

Hyo Seop bị rơi vào ám ảnh tự ti vì tâm lý bị đối xử như một tiểu thuyết gia hạng xoàng. Anh điên cuồng rơi vào lưới tình với một người phụ nữ đã có gia đình là Bo Kyung.

Bộ phim ám ảnh về cái kết tàn độc của kẻ ngoại tình - 3

Bế tắc trong cuộc sống hôn nhân khiến Bo Kyung và chồng không hòa hợp

Chồng của Bo Kyung là Dong-woo, một thương nhân thường xuyên phải đi công tác xa nhà nhưng không tin tưởng về sự thủy chung của vợ.

Mặt khác, Minjae – một cô gái làm việc ở quầy bán vé trong một rạp hát, lại có ước mơ kết hôn với tiểu thuyết gia Hyo-seop. Cô sống mơ mộng, vui vẻ với ý nghĩ bản thân sẽ giúp Hyo-seop hoàn thành được bản thảo như mơ ước. Tuy nhiên, cô không đón nhận được ân tình từ phía cây bút viết truyện này bởi Hyo-seop đắm chìm trong quan hệ với Bo-kyung.

Về phần Bo-kyung, cô tin rằng có thể làm lại bất cứ lúc nào cô muốn. Bo-kyung đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân không tình yêu để đến với Hyo-seop.

Bộ phim ám ảnh về cái kết tàn độc của kẻ ngoại tình - 4

Phim mang màu sắc buồn giống như cuộc sống đi tìm khát vọng, tình yêu nhưng rồi lại bế tắc và cùng đường

Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Nỗi buồn ập xuống tất cả mọi nhân vật trong phim khi Minjae tới nhà Hyo-seop và bắt gặp Bo Kyung. Cô bị Hyo-seop từ chối phũ phàng, trở ra về với nỗi thất vọng chán chường. Bo-kyung cũng đau đớn nhận ra người chồng cũ của cô mắc phải căn bệnh về đường tình dục.

Phim khép lại một cách lửng lơ khi nhân vật nữ chính Bo-kyung trải tờ báo giấy ra phòng khách rồi đi ra ngoài hiên.  Đạo diễn muốn thông qua cảnh tượng này để lại nhiều cảm nhận cho người xem. Bởi trong tờ báo Bo-kyung đọc có nội dung về cái chết của Hyo-seop và Min-jae. Nhiều người cho rằng cái kết muốn ám chỉ tới việc Bo-kyung quá sốc sau khi đọc tờ báo và việc ra ngoài hiên có một ý định tự sát. Cái kết ngột ngạt tới mức ám ảnh.

Đây là tác phẩm xuất sắc nổi bật của đạo diễn Hong Sang Soo. Ông đã lột trần một cách chân thực thông qua cái nhìn của người thứ ba đang quan sát về cuộc sống thực tế khốn khó và cả hèn hạ. Đạo diễn đưa ra một cái kết tàn độc cho kẻ ngoại tình nhưng trên thực tế, ông lại chính là người phải hứng chịu búa rìu dư luận vì chính điều đó.

Bộ phim ám ảnh về cái kết tàn độc của kẻ ngoại tình - 5

Ngoài đời đạo diễn Hong Sang Soo cũng vướng scandal ngoại tình với nữ diễn viên trẻ Kim Min Hee

Năm 2016, tức 20 năm sau khi The Day a Pig Fell into The Well ra đời, đạo diễn Hong Sang Soo bị lên án vì chuyện tình cảm với nữ diễn viên trẻ tuổi Kim Min Hee. Ông và người tình trẻ bị "ném đá" vì ruồng bỏ vợ con. Đạo diễn Hong qua lại với Kim Min Hee trong thời gian ông chưa ly dị vợ và đã có một cô con gái trưởng thành. Chênh lệch tuổi tác giữa ông và nữ diễn viên The Handmaiden cũng không hề nhỏ.

Nhiều người cho rằng bi kịch trong The Day a Pig Fell into The Well dự báo mọi việc của tương lai. Nhưng điều đó chỉ người trong cuộc mới hiểu được, vì dù bị lên án, đạo diễn Hong Sang Soo vẫn lựa chọn đi theo tiếng gọi tình yêu với Kim Min Hee.

Tựa phim The Day a Pig Fell into The Well mang nhiều ý hàm chứa về sự bế tắc của con người trong một cuộc sống ngột ngạt, tẻ nhạt và không được coi trọng giá trị của việc mình làm ra. Hình tượng ẩn dụ "rơi xuống giếng" giống như một cách để tìm đến lối thoát nhưng thực chất lại khiến nỗi buồn càng thêm chất chồng.

Bộ phim ám ảnh về cái kết tàn độc của kẻ ngoại tình - 6

Kim Ee-seong và Jo Eun-sook trong hai cặp tình nhân có quan hệ ngoại tình

Bức tranh có phần u tối về xã hội Hàn thập niên 90 được đạo diễn vẽ nên bằng sắc màu khách quan và một giọng kể của người thứ ba. Phim có sự tham gia của dàn sao nổi tiếng một thời trên màn ảnh Hàn: Kim Ee-seong, Park Jin-seong, Jo Eun-sook, Lee Eung-kyeong, Song Kang Ho…

Trong số này, Song Kang Ho là diễn viên có tương lai phát triển nhất sau 20 năm phim ra mắt. Hiện tại, anh được xem như ông vua phòng vé xứ Hàn với nhiều vai chính trong các bộ phim ăn khách nhất màn ảnh rộng xứ Kim chi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên (Theo Nate) ([Tên nguồn])
200 bộ phim hay nhất mọi thời đại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN