TBN: Sao phải ngán Ronaldo?
Ronaldo là cầu thủ nguy hiểm nhất của BĐN, nhưng TBN có nhiều lý do chẳng phải ngán CR7.
“Cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn”
Dù là một cỗ máy săn bàn, nhưng Ronaldo vẫn thường xuyên trở thành ”cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn”. Có thể điểm ra việc CR7 đá trượt penalty ở trận chung kết Champions League năm 2008 (rất may là sau đó MU vẫn thắng Chelsea), hay ở trận bán kết Champions League mùa giải vừa qua với Bayern (Ronaldo đá trượt penalty và Real bị loại cho dù đã lập cú đúp ở trận lượt về), hay việc “Ro điệu” mất hút ở trận chung kết Champions League 2009 với Barca.
Tất nhiên, Ronaldo cũng có những giây phút tỏa sáng ở những trận cầu lớn (CK Cup nhà Vua 2011, trận “siêu kinh điển” lượt về mùa giải vừa qua), nhưng rõ ràng xét trong cả sự nghiệp thì CR7 thường có tâm lý kém và không thể hiện được nhiều trong các trận đấu lớn. Đặc biệt, mỗi khi gặp những đối thủ kèm cặp kĩ càng và bị phong tỏa, siêu sao đang khoác áo Real sẽ rất khó một mình làm nên chuyện bởi lối chơi của anh cần nhiều khoảng trống và sự hỗ trợ của các đồng đội. Sẽ rất khó để Ronaldo cầm bóng đi qua 2-3 cầu thủ đối phương giống như Messi bởi lối chơi tiqui-taca của TBN áp sát rất nhanh và luôn đủ người để phong tỏa.
Ronaldo chưa bao giờ chọc thủng lưới Tây Ban Nha
“Cái dớp” Tây Ban Nha
Ronaldo từng ghi vô số bàn vào lưới các CLB và ĐTQG, nhưng với riêng TBN thì vẫn còn là một lời nguyền. CR7 đã 3 lần đụng độ với người hàng xóm (thắng 2, thua 1), nhưng chưa một lần được thưởng thức cảm giác ăn mừng. Tại Euro 2004 khi mới 19 tuổi, BĐN đánh bại TBN ở vòng bảng, ở World Cup 2010 (BĐN gục ngã trước TBN ở vòng 1/8) và ở chiến thắng 4-0 của trước TBN trong trận giao hữu hồi 11/2010, “sát thủ” CR7 đều im tiếng. Đặc biệt, ở chiến thắng 4-0 hồi 2010, Ronaldo đáng lẽ đã có bàn thắng nhưng chính đồng đội Nani đã khiến anh không thể lập công với pha chạm bóng vô duyên trong tình huống CR7 đã loại bỏ hoàn toàn hàng thủ của TBN.
Video Ronaldo phát điên vì bị Nani cướp trắng bàn thắng vào lưới Tây Ban Nha hồi tháng 11/2010:
Gặp quá nhiều “người quen”
Ronaldo là niềm hi vọng số 1 trên hàng công của BĐN vào đêm nay, nhưng anh sẽ phải đối mặt với quá nhiều “người quen”. Người mà CR7 đối đầu nhiều nhất sẽ chính là đồng đội tại Real – Arbeloa, cầu thủ tấn công không thực sự tốt nhưng luôn phòng thủ tuyệt vời và được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu ở vòng bảng. Chắc chắn, Arbeloa quá hiểu Ronaldo nên sẽ biết phải làm gì để hạn chế khả năng bùng nổ của người đồng đội. Ngoài ra, Ronaldo còn phải “giáp là cà” với Ramos (cũng là một đồng đội tại Real), hay Pique, Busquets ( những người đã phong tỏa CR7 rất tốt mỗi khi Barca tiếp Real).
Ronaldo phải đối đầu với quá nhiều người quen
Ở vòng bảng, Ronaldo đã tắt điện trước sự kín kẽ của người Đức và Đan Mạch (chỉ tỏa sáng trước sự lỏng lẻo của Hà Lan và đối thủ dưới cơ CH Séc). Đêm nay, siêu sao người Bồ còn phải đối mặt với một đội bóng toàn diện và có lối chơi cực kì chặt chẽ là các nhà ĐKVĐ châu Âu. Vì thế, các tuyển thủ TBN dù đánh giá cao Ronaldo nhưng cũng đang rất tự tin sẽ khiến CR7 tắt điện.
“Bắt chết” được Ronaldo, TBN coi như đã hạn chế được 50% sức mạnh của BĐN và có thể tự tin sẽ đánh bại người hàng xóm để giành quyền vào chung kết Euro 2012.