Những con đường "mát mặt" dù Hà Nội nắng nóng đổ lửa

Dù là ngày trời nắng nóng như đổ lửa thì đi vào những con đường này lập tức thấy dịu mát, không bị những đợt nắng nóng liên tiếp táp vào mặt.

Những con đường "mát mặt" dù Hà Nội nắng nóng đổ lửa - 1

Vốn nổi tiếng là thành phố xanh nên ngay cả vào những ngày nóng như thiêu đốt, nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C, Thủ đô Hà Nội vẫn có những con đường rợp bóng cây râm mát để chiều lòng người.

Những con đường "mát mặt" dù Hà Nội nắng nóng đổ lửa - 2

Ai từng một lần đi qua đường Phan Đình Phùng vào ngày nắng nóng chắc hẳn không quên được cảm giác dễ chịu, mát dịu đầy sảng khoái như thể đang ngoài trời nắng bước vào phòng mở điều hòa. Sẽ không phải chịu những đợt nắng nóng thổi thẳng vào mặt, thay vào đó là cảm giác mát mẻ, dễ chịu.

Những con đường "mát mặt" dù Hà Nội nắng nóng đổ lửa - 3

Con đường với hai hàng cây xanh khiến người tham gia giao thông khi đi qua đều muốn đi chậm lại, để tận hưởng được lâu hơn không khí trong lành, tươi mát.

Những con đường "mát mặt" dù Hà Nội nắng nóng đổ lửa - 4

Những người bán hoa rong vẫn thường bị níu chân bởi bóng cây xanh mát trên đường Phan Đình Phùng, để hương hoa lại thoang thoảng trong không gian. 

Những con đường "mát mặt" dù Hà Nội nắng nóng đổ lửa - 5

Ngay gần đó là đường Hoàng Diệu, con đường cắt ngang đường Phan Đình Phùng, cũng là một trong những con đường nổi tiếng là đẹp và nhiều cây xanh, cây cổ thụ ở Hà Nội.

Những con đường "mát mặt" dù Hà Nội nắng nóng đổ lửa - 6

Bất kể ngày mát trời hay ngày nắng nóng đỉnh điểm, cứ tầm chiều chiều, những người dân sinh sống gần đường Hoàng Diệu lại rủ nhau chơi cầu lông, đá cầu trên phần vỉa hè được bóng cây che phủ dịu mát.

Những con đường "mát mặt" dù Hà Nội nắng nóng đổ lửa - 7

Nói về con đường đẹp và giàu bóng mát ở Hà Nội không thể không kể đến đường Thanh Niên với những vòm cây rợp sắc xanh dọc theo suốt chiều dài con đường.

Những con đường "mát mặt" dù Hà Nội nắng nóng đổ lửa - 8

Đường Thanh Niên là con đường đặc biệt hơn cả bởi vị trí nằm giữa hồ Trúc Bạch và hồ Tây, tạo cho con đường vẻ đẹp riêng đầy lãng mạn.

Những con đường "mát mặt" dù Hà Nội nắng nóng đổ lửa - 9

Gió mang theo hơi nước từ Hồ Tây thổi vào cũng khiến cho không khí nơi đây mát mẻ, dễ thở hơn nhiều so với nhiều con đường khác ở trung tâm Hà Nội, thu hút người dân đến ngắm cảnh, tập thể dục mỗi buổi chiều tà.

Những con đường "mát mặt" dù Hà Nội nắng nóng đổ lửa - 10

Nhiều bạn trẻ cũng thường tìm đến các quán nước ven hồ Tây vào mỗi buổi chiều để thư giãn, hóng gió và ngắm cảnh hoàng hôn.

Những con đường "mát mặt" dù Hà Nội nắng nóng đổ lửa - 11

Dù có nhiều làn đường giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, nhưng đường Kim Mã vẫn luôn đem lại được cho người đi đường cảm giác dễ chịu, thảnh thơi vì có nhiều cây xanh trên khắp con đường.

Những con đường "mát mặt" dù Hà Nội nắng nóng đổ lửa - 12

Vỉa hè đường Kim Mã với hai hàng cây hai bên cùng không khí trong lành, thoáng đãng là nơi thu hút nhiều người dân trong khu vực đến đi dạo vào buổi sáng sớm cũng như lúc tan ca vào buổi chiều.

Những con đường "mát mặt" dù Hà Nội nắng nóng đổ lửa - 13

Thời gian gần đây, thành phố cũng thường xuyên trồng thêm cây xanh, cải tạo lại vỉa hè trên đường Kim Mã giúp cho con đường ngày càng trở nên xanh, sạch, đẹp.

Những con đường "mát mặt" dù Hà Nội nắng nóng đổ lửa - 14

Đường Hoàng Hoa Thám cũng nổi tiếng là con đường trong lành, mát mẻ với nhiều cây xanh. Ai nấy khi đi qua con đường đều cảm thấy như được giải nhiệt tức thì giữa những ngày nắng nóng thiêu đốt.

Những con đường "mát mặt" dù Hà Nội nắng nóng đổ lửa - 15

Ngoài ra, Hà Nội vẫn còn rất nhiều con đường rợp bóng cây như Chu Văn An, Điện Biên Phủ, Giảng Võ, Trần Phú... chỉ cần nhắc đến thôi đã thấy mát rượi.

Cuối tháng hết tiền, đi chơi đâu ở Hà Nội chỉ với 100.000đ?

Cuối tháng cạn ví rồi nhưng vẫn muốn đưa người yêu đi chơi? Tham khảo ngay những điểm đến hoàn hảo cho buổi hẹn thú...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Nghĩa ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN