Khách du lịch tăng vọt nhờ phim

Cứ sau mỗi bộ phim quảng bá thành công hình ảnh, văn hóa Việt thì lượng khách du lịch ở địa danh trong phim tăng vọt.

“Chúng ta chưa có một thẻ “căn cước văn hóa” để thế giới nhìn vào thấy rõ chúng ta là ai, chúng ta ở đâu. Thương hiệu phim chỉ có được khi xác định được chúng ta là ai. Lâu lắm rồi chúng ta mới có một liên hoan phim (LHP) có tỉ lệ những bộ phim có “căn cước văn hóa” rõ ràng như năm nay, vì thế chúng ta nên xây dựng giải thưởng cho những phim đạt tiêu chí văn hóa nào đó, để những người đang tìm đường đến “căn cước văn hóa” dân tộc có động lực”- nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã góp ý tại hội thảo Xây dựng thương hiệu và vị thế của phim Việt Nam do Cục Điện ảnh tổ chức vào sáng 2-12.

Nhờ phim, khách đến Phú Yên tăng 30%

Thực tế thời gian qua rất nhiều phim Việt ra rạp đạt được việc quảng bá hình ảnh, văn hóa đất nước. Minh chứng gần nhất là bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, ngay ở thị trường trong nước phim đã thu về gần 80 tỉ đồng; cùng con số doanh thu khủng này là lượng người đến du lịch tại Phú Yên - nơi phim lấy bối cảnh quay cũng tăng vọt.

Theo chia sẻ của ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Yên, vớiPháp Luật TP.HCM thì chỉ trong tháng 10, sau khi Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ra rạp, lượng khách đến Phú Yên đã đột ngột tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỉnh này cũng đã kết hợp cùng các đơn vị lữ hành, hãng hàng không Jetstar nhân đó phát triển thêm nhiều tour du lịch, chuyển đổi hệ thống máy bay mới, tăng chuyến bay… phục vụ du lịch.

Hay bộ phim Em là bà nội của anh đang chiếu trong kỳ LHP này (ra rạp từ ngày 11-12 trên toàn quốc) dự kiến cũng sẽ gây nên cơn sốt yêu Sài Gòn, yêu nghệ sĩ Thanh Nga và yêu cả bún bò. Bởi trong phim, những hình ảnh về Sài Gòn hiện đại từ trên cao; Sài Gòn với những nhóm hát trước Bưu điện TP.HCM, nhà thờ Đức Bà; Sài Gòn văn minh trên những nhà chờ xe buýt; hay nồi bún bò không thể thiếu gia vị ruốc đặc trưng… đã vẽ nên một Sài Gòn bình dị nhưng rất Việt Nam.

Khách du lịch tăng vọt nhờ phim - 1

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là minh chứng thành công về mặt văn hóa và du lịch. (Ảnh do đoàn làm phim cung cấp)

Ông Nguyễn Thiên Phúc, Giám đốc Công ty Du lịch Vidotour, chia sẻ: “Không chỉ tới hôm nay mà năm 2006, khi công ty chúng tôi tài trợ sản xuất bộ phimChuyện của Pao, Hà Giang lúc đó chưa ai biết đến nhiều dù là thắng cảnh đẹp vùng Đông Bắc. Sau khi phim ra rạp, chúng tôi đã tận dụng cơ hội để giới thiệu đến khách du lịch một địa danh mới là Hà Giang và bây giờ Hà Giang đã thành một điểm du lịch nổi tiếng với khách trong nước lẫn quốc tế. Khách quốc tế khi đến Hà Giang sẽ được xem bộ phim này với những cảnh quay ở đó”.

Chọn địa điểm đẹp mời gọi nhà làm phim

Cũng theo lời ông Thiên Phúc thì những bộ phim nước ngoài lấy bối cảnh Việt Nam như Đông Dương, Người tình, Điện Biên Phủ… đã giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam rất nhiều. “Nhiều người đến Hạ Long sau khi xem Đông Dương, cụ thể thời điểm năm 1992 khách đến Hạ Long chỉ 400.000 khách nhưng sau khi phim chiếu, năm 1994 lượng khách tăng lên 1 triệu lượt khách, dù đó là thời điểm cơ sở hạ tầng cho du lịch tại Hạ Long thiếu thốn hơn giờ. Hay nếu không có phim Người tình thì chưa chắc khách đến TP Sa Đéc thăm nhà cổ Huỳnh Thủy Lê nhiều như hiện nay” - ông Thiên Phúc nhấn mạnh.

Vì thế ông Thiên Phúc đã đề xuất du lịch và điện ảnh cần phối hợp nhiều hơn.Ví dụ: Thực hiện những phim ngắn gắn với sản phẩm du lịch cụ thể như du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch biển đảo. Tổng cục Du lịch cần kết hợp Cục Điện ảnh chọn những địa điểm tiêu biểu để giới thiệu cho các hãng phim quốc tế để mời gọi họ đến Việt Nam quay phim...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Trang (Pháp luật thành phố)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN