Ghé thăm Café Mậu Dịch để hoài niệm về thời bao cấp của Hà Nội

Cafe Mậu Dịch nằm trong một con ngõ nhỏ ở phố Tô Hiệu- Cầu Giấy- Hà Nội. Lặng lẽ và yên bình, quán gợi nhớ cho chúng ta về thời bao cấp của Hà Nội.

Ấn tượng đầu tiên khi ghé thăm quán Cafe Mậu Dịch chính là màu rêu phong- màu của thời gian.

Ghé thăm Café Mậu Dịch để hoài niệm về thời bao cấp của Hà Nội - 1

Ghé thăm Café Mậu Dịch để hoài niệm về thời bao cấp của Hà Nội - 2

Ghé thăm Café Mậu Dịch để hoài niệm về thời bao cấp của Hà Nội - 3

Bên trong quán là một không gian mở, không khí thoáng đãng vô cùng. Bạn có thể chọn cho mình một góc nhỏ để vừa nhâm nhi cốc café và vừa ngắm cảnh đường phố.

Ghé thăm Café Mậu Dịch để hoài niệm về thời bao cấp của Hà Nội - 4

Ghé thăm Café Mậu Dịch để hoài niệm về thời bao cấp của Hà Nội - 5

Ghé thăm Café Mậu Dịch để hoài niệm về thời bao cấp của Hà Nội - 6

Ghé thăm Café Mậu Dịch để hoài niệm về thời bao cấp của Hà Nội - 7

Ngồi ở Cafe Mậu Dịch, bạn có thể nghe tiếng lá rơi theo chiều gió, tiếng quạt trần cổ kêu lạ tai, vài câu ca trữ tình, một bản nhạc không lời nhẹ nhàng, êm ái. Mọi thứ đều đơn sơ, mộc mạc như hồi ức của quá khứ.

Ghé thăm Café Mậu Dịch để hoài niệm về thời bao cấp của Hà Nội - 8

Ghé thăm Café Mậu Dịch để hoài niệm về thời bao cấp của Hà Nội - 9

Ghé thăm Café Mậu Dịch để hoài niệm về thời bao cấp của Hà Nội - 10

Từng vật dụng trang trí ở đây đều nhuộm màu thời gian. Từ chiếc tivi, loa, đài cổ cho đến bát đĩa tráng men, tem phiếu, phích, balo,... được chủ quán cất công tìm kiếm và giữ gìn rất cẩn thận.

Ghé thăm Café Mậu Dịch để hoài niệm về thời bao cấp của Hà Nội - 11

Ghé thăm Café Mậu Dịch để hoài niệm về thời bao cấp của Hà Nội - 12

Ghé thăm Café Mậu Dịch để hoài niệm về thời bao cấp của Hà Nội - 13

Đồ uống ở đây rất đa dạng, từ trà, café, sinh tố, kem, sữa chua. Ngoài ra, quán còn có bánh ngọt ăn kèm rất ngon.

Ghé thăm Café Mậu Dịch để hoài niệm về thời bao cấp của Hà Nội - 14

Ghé thăm Café Mậu Dịch để hoài niệm về thời bao cấp của Hà Nội - 15

Phương châm của café Mậu Dịch chính là BÌNH TĨNH SỐNG. Đến đây, mọi người sẽ cảm nhận rõ nét hoài cổ của Hà Nội một thời bao cấp. Sống chậm, thư thái và nhẹ nhàng, bạn hãy đến và cảm nhận để gợi những ký ức về thời xưa cũ.

Quán chè thắp đèn dầu từ sau giải phóng, chè mâm hút khách suốt 40 năm

Món chè mâm ba thế hệ nổi tiếng “16 chén” nằm trong con hẻm đường Sư Vạn Hạnh hay quán chè thắp đèn dầu ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phương ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN