Du khách nô nức check-in ở làng hương nức tiếng đất Cố đô

Trên các diễn đàn du lịch, khi nhắc đến du lịch Huế đâu đâu cũng thấy hình ảnh làng hương Thủy Xuân. Tại làng hương này, hằng ngày có đông đảo du khách thập phương tìm đến tham quan, chụp ảnh...

Thời điểm này, Huế đang trở thành điểm đến “hot” được nhiều du khách lựa chọn để nghỉ ngơi, vui chơi. Không chỉ có đền đài, lăng tẩm, chùa chiền..., Huế còn có rất nhiều điểm du lịch mới lạ, hấp dẫn, thu hút du khách gần xa đến tham quan. Một địa điểm nổi bật được nhiều người đăng tải lên mạng xã hội thời gian gần đây chính là làng hương Thủy Xuân.

Du khách chụp ảnh ở làng hương Thủy Xuân. Ảnh: Bảo Ngân

Du khách chụp ảnh ở làng hương Thủy Xuân. Ảnh: Bảo Ngân

Nhiều người cho rằng, đi du lịch Huế nếu chưa ghé thăm làng hương Thủy Xuân quả thật là thiếu sót lớn. Làng hương này đã làm say đắm lòng người bởi màu sắc rực rỡ của các chân hương, cách bày trí và sắp xếp tài tình của những người thợ làm hương. Đây là nơi lý tưởng để cho ra đời những tấm ảnh lung linh, mang đậm dấu ấn đất cố đô.

Làng hương thuộc phường Thủy Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ở dọc đường Huyền Trân Công Chúa, mùi hương tỏa khắp nơi, những bó chân hương vàng, đỏ... tạo thành những bông hoa tuyệt đẹp. Từ những chân hương dài và nhỏ, qua bàn tay cùng sự sáng tạo của người dân, họ đã sắp đặt nên bông hoa trông như thật, đủ sắc màu và thơm ngát. 

Người dân sắp đặt các chân hương rất bắt mắt. Ảnh: Hải Vân

Người dân sắp đặt các chân hương rất bắt mắt. Ảnh: Hải Vân

Ở Cố đô Huế, làng hương Thủy Xuân từ lâu đã nổi danh khắp vùng là nơi lớn nhất sản xuất ra cây hương phục vụ dịp lễ, Tết, ngày rằm... Các cơ sở làm hương ở đây tất bật ngày đêm để cho ra đời cây hương chất lượng phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh.

Những năm gần đây, địa điểm này trở nên nổi bật trong danh sách các địa điểm du lịch ở Huế. Nơi đây thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm. Họ được xem người thợ làm hương, được tự tay làm ra cây hương thơm. Không chỉ vậy, họ còn có cho mình phút giây thư thái, an nhiên và cả những tấm ảnh đẹp.

Đến Huế du lịch cách đây vài tháng, Trần Hà Bảo Ngân (25 tuổi, quê ở An Giang) cảm nhận: “Chuyến đi lần này khiến mình yêu Huế thêm rất nhiều, mình thích cuộc sống chầm chậm ở Huế, thích con người Huế vì ai cũng dễ thương. Nhất định mình sẽ đến Huế nhiều lần nữa. Cám ơn Huế, cám ơn mệ Tuyết ở làng hương Thủy Xuân, cám ơn mọi người đã mang lại cho mình một trải nghiệm tuyệt vời khi đến Huế”.

Mệ Tuyết mà Bảo Ngân nhắc đến ở trên chính là bà Tôn Nữ Ánh Tuyết. Tiếng “mệ Tuyết” mà du khách gọi bà Tuyết nghe thật thân thương, gần gũi như chính cuộc sống của mệ. Khi đặt chân đến làng hương, nhiều người lựa chọn quán mệ Tuyết để chụp ảnh. Quán ở số 69, đường Huyền Trân Công Chúa. Mọi người đến đây được mệ Tuyết chào đón nhiệt tình, được chụp ảnh miễn phí, được mệ cho mượn chiếc nón lá chụp ảnh... Nụ cười hiền từ trên môi cùng những lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng, thân thiện, mến khách đã để lại nhiều tình cảm trong lòng du khách.

Nụ cười mệ Tuyết. Ảnh: Hải Vân

Nụ cười mệ Tuyết. Ảnh: Hải Vân

Gần đây, người phụ nữ ngoài 70 mùa xuân này còn được nhiều người dù xa lạ, chưa gặp lần nào cũng yêu mến, bởi mệ đã có hành động mang tính cộng đồng, ấm áp tình người. Đó là việc trích khoản lợi nhuận từ việc bán hàng để ủng hộ cho các bệnh nhân bị ung thư.

Hành động nhân văn này được mệ Tuyết thực hiện nhiều năm nay. Nhiều người biết đến hành động này đã cùng chung tay với mệ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Khi mệ được các du khách yêu mến quay clip nói về hoạt động ý nghĩa này, nhiều vị khách tìm đến gặp mệ, mua hàng lưu niệm cũng như đóng góp vào quỹ ủng hộ các bệnh nhân ung thư nhờ mệ chuyển đến các bệnh nhân.

Có một du khách sau chuyến đi Huế đã đăng lên mạng xã hội dòng cảm xúc: “Lí do gì thôi thúc bạn đến Huế vậy? Với mình thì đó là mệ Tuyết. Một người phụ nữ với tiệm hương nhỏ, nhưng có cả một quỹ từ thiện để giúp đỡ những bệnh nhân ung thư”.

Những bó chân hương rực rỡ sắc màu. Ảnh: Hải Vân

Những bó chân hương rực rỡ sắc màu. Ảnh: Hải Vân

Hằng ngày, người phụ nữ ngoài 70 tuổi này chăm chỉ làm hương để bán. Mới đây, mệ còn cho thuê áo dài cho ai có nhu cầu chụp ảnh làng hương cùng cổ phục. Quán mệ Tuyết có đông du khách đến tham quan, check-in, trò chuyện cùng người phụ nữ xứ Huế dễ thương này. Chính mệ Tuyết đã góp phần nhỏ trong việc lan tỏa giá trị Huế, con người Huế, văn hóa Huế đến với mọi người...

Vừa đạp chiếc máy làm chân hương, mệ Tuyết nhẹ nhàng nói, nghề làm hương đã gắn liền với cuộc đời mệ. Ngay từ ngày còn nhỏ, mệ đã tiếp xúc với những cây hương đầy màu sắc.

Du khách nô nức check-in ở làng hương nức tiếng đất Cố đô - 5

Nơi cho ra đời nhiều tấm ảnh đẹp. Ảnh: @i.am.green

Nơi cho ra đời nhiều tấm ảnh đẹp. Ảnh: @i.am.green

Hiện nay, làng hương này có trên 40 hộ làm hương trầm, chủ yếu ở đường Huyền Trân Công Chúa. Hai bên đường này, có hàng trăm nghìn bó chân hương lung linh màu sắc. Để có được bó hương thành phẩm phải trải qua nhiều công đoạn như chẻ chân hương, làm bột, se hương…

Muốn cây hương đẹp và cháy tốt, se hương cần bàn tay thuần thục của người thợ, nay đã áp dụng máy móc vào để tạo ra cây hương đẹp, đều. 

Thân cây trầm dó là nguyên liệu chính để làm hương. Bột trầm nghiền mịn trộn với keo thực vật, nước tạo độ kết dính, nhồi thành khối. Sự kết dính này hoàn toàn không ảnh hưởng đến mùi thơm của sản phẩm và không gây hại đến người tiêu dùng. Ngoài bột trầm, còn làm hương với bột quế.

Du khách nô nức check-in ở làng hương nức tiếng đất Cố đô - 7

Lung linh sắc màu. Ảnh: Lê Thu Hà

Lung linh sắc màu. Ảnh: Lê Thu Hà

Hàng trăm năm trôi qua, từ làng hương Thủy Xuân, một khối lượng lớn hương tỏa đi khắp nơi, phục vụ đời sống tâm linh của người dân cố đô và ngoại tỉnh, mang lại nguồn thu nhập kinh tế cũng như lan tỏa nghề truyền thống, thu hút du khách gần xa đến tham quan, trải nghiệm.

Những chiếc ghế được bố trí sẵn để du khách ngồi chụp ảnh. Ảnh: Nguyễn Thị Thảo

Những chiếc ghế được bố trí sẵn để du khách ngồi chụp ảnh. Ảnh: Nguyễn Thị Thảo

Du khách nô nức check-in ở làng hương nức tiếng đất Cố đô - 10

Du khách nô nức check-in ở làng hương nức tiếng đất Cố đô - 11

Điểm chụp ảnh được nhiều du khách yêu thích. Ảnh: Lê Đặng Phương Thanh

Điểm chụp ảnh được nhiều du khách yêu thích. Ảnh: Lê Đặng Phương Thanh

Làng hương Thủy Xuân đón nhiều du khách tham quan mỗi ngày. Ảnh: Ngô Thanh Thúy

Làng hương Thủy Xuân đón nhiều du khách tham quan mỗi ngày. Ảnh: Ngô Thanh Thúy

Tà áo dài duyên dáng. Ảnh: Trần Nguyễn Ngọc Hà

Tà áo dài duyên dáng. Ảnh: Trần Nguyễn Ngọc Hà

Du khách nô nức check-in ở làng hương nức tiếng đất Cố đô - 15

Chụp ảnh cùng cổ phục được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Ảnh: Dương Phương Thảo

Chụp ảnh cùng cổ phục được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Ảnh: Dương Phương Thảo

Du khách nô nức check-in ở làng hương nức tiếng đất Cố đô - 17

Những góc ảnh đẹp. Ảnh: Hà Trang

Những góc ảnh đẹp. Ảnh: Hà Trang

Cô gái An Giang ấn tượng với làng hương Thủy Xuân. Ảnh: Bảo Ngân

Cô gái An Giang ấn tượng với làng hương Thủy Xuân. Ảnh: Bảo Ngân

Dù trời còn nắng, nhiều du khách đã đến làng hương chụp ảnh. Ảnh: Hải Vân

Dù trời còn nắng, nhiều du khách đã đến làng hương chụp ảnh. Ảnh: Hải Vân

Nguồn: [Link nguồn]

Leo đỉnh hòn Vượn ngắm cảnh xứ Huế, chiêm ngưỡng chùa Huyền Không Sơn Thượng

Đứng trên đỉnh hòn Vượn, du khách phóng tầm mắt ra xa, xung quanh là cảnh rừng cây xanh mướt, xa xa là cảnh vật xứ Huế, gần gần là cảnh chùa Huyền Không Sơn Thượng trông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vân ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN