Định vị 10 tọa độ sống ảo “chất lừ” không thể bỏ qua khi ghé thăm Đà Lạt

Tuy Đà Lạt chẳng có gì xa lạ với teen mê dịch chuyển, nhưng liệu bạn có tự tin khẳng định rằng mình đã “lùng sục” hết mọi ngóc ngách của Đà Lạt không?

Tọa độ 1: The wilder - Nest

 Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

 Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

 Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc 

 Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc 

The wilder - Nest thuộc cung đường hồ Tuyền Lâm, đường khá là dễ đi. View đẹp nhất ở đây là hồ nước xanh trồng cúc họa mi xung quanh, lên ảnh mây trời rừng thông thì đẹp thôi rồi. Tuy nhiên, điểm trừ của The wilder - Nest là view chụp khá ít mà giá hơi cao và xa trung tâm.

Tọa độ 2: Thị trấn Nobi

 Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc 

 Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc 

Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc 

Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc 

Nếu là “fan cứng” của mèo ú Doraemon và “chết mê chết mệt” một Nhật Bản xinh đẹp mà chưa có dịp ghé thăm, thì “Thị Trấn Nobi” chính là một nơi bạn nhất định phải ghé thăm khi đến Đà Lạt đấy! Vé tham quan giá khá mềm, gần trường Tiểu Học Nam Hồ Đà Lạt. Khung cảnh trang trí khá xinh và giống truyện, còn chụp được cả ngoài trời lẫn trong nhà. Còn gì bằng nữa!

Tọa độ 3: Đồi Vô Ảnh

Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc 

Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc 

Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc 

Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc 

Đồi Vô Ảnh có lẽ còn là một địa điểm khá mới với nhiều bạn. View ở đây đẹp cực nhưng rất nắng, khuyến khích các bạn nên đi càng sớm càng tốt hoặc có thể đi vào buổi chiều. Ngoài ra, Đồi Vô Ảnh còn có nhà bong bóng tuyết, đồi gương và hồ trái tim, có chỗ treo móc khóa tình yêu đủ màu nữa đấy! Giá Vé là 50K/ người gồm bắp rang + soda + ổ khóa. Đồi nằm trên đường Nguyễn Đình Thi, xã Lát, huyện Lạc Dương, hướng Lang Biang nhé!

Tọa độ 4: Lumiere Đà Lạt - Khu vườn ánh sáng 

Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc 

Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc 

Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc 

Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc 

Tại đây có khoảng 8 - 9 phòng chụp ảnh, xịn chưa? Nhưng sẽ hơi khó chụp do phải canh góc và ánh sáng hơi tối, chụp điện thoại sẽ kém lung linh. Bạn nên chuẩn bị sẵn cho mình một “phó nháy có tâm” nhé! Khu vườn ánh sáng tọa lạc tại 222B Mai Anh Đào, thuộc phường 8, TP. Đà Lạt. Giá vé 120K/ người.

Tọa độ 5: Lạc Tiên Giới

Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc 

Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc 

Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc 

Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc 

Lạc Tiên Giới cũng là một đề cử khá mới mẻ. Nó nằm ẩn mình giữa rừng thông cùng với một hồ nước trong xanh ngay trung tâm thành phố. Điểm cộng của Lạc Tiên Giới chính là view chụp ảnh rất “thơ” với khinh khí cầu giữa hồ, đàn piano và cả bàn tiệc nữa, chắn chắn sẽ không làm các “nàng thơ” thất vọng. Địa chỉ cũng khá dễ tìm: 1/3 đường Lâm Sinh, phường 5, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

Tọa độ 6: Tiệm bánh Lấp Lánh

 Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

 Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

Không gian tiệm được thiết kế kiểu vintage, mang chút hơi hướng hoài cổ. Không chỉ có bánh ngon dành cho các tín đồ “hảo ngọt”, tiệm còn có thực đơn đồ uống đa dạng cho bạn tha hồ lựa chọn.

Tọa độ 7: Rubik light

 Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

 Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

 Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

 Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

Rubik light café nằm ở 125 QL20, tổ Lâm Văn Thạnh, Phường 11, TP. Đà Lạt. Đây là một địa điểm check-in lý tưởng dành cho teen thích hoài cổ với không gian mộc mạc, gần gũi nhưng không kém phần độc đáo. Đặc biệt, trước Rubik Light Café còn có một khoảng sân nhỏ ngập tràn các loại hoa nở theo mùa cho bạn tha hồ sống ảo.

Tọa độ 8: Hiệp khách lầu

 Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

 Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

 Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

 Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

Nếu đam mê phim cổ trang hoặc muốn một lần được mặc qua các bộ xiêm y lộng lẫy trong phim cổ trang Trung Quốc, hãy ghé “Hiệp khách lầu” nhé! Tại đây các bạn có thể thuê trang phục cổ trang và các phụ kiện đi kèm như quạt, kiếm để phục vụ cho “công tác sống ảo” của mình.

Một điểm cộng cho “Hiệp khách lầu” chính là view rừng trúc cực kì mát mẻ, dù đi giờ nào chụp cũng rất xinh. Tiểu cảnh để chụp ảnh được dựng lên đều rất đẹp. Hãy ghé 1/26 Khởi nghĩa Bắc Sơn, phường 10, TP. Đà Lạt để có bộ ảnh cổ trang ưng ý nha. Chú ý dốc cao và đứng, đi xe máy nên cẩn thận, tay lái yếu nên dắt bộ cho chắc.

Tọa độ 9: “Vương quốc xương rồng” Kombi Land

Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

Được mệnh danh là “Vương quốc xương rồng”, Kombi Land khác hẳn một Đà Lạt dịu dàng mộng mơ mà bạn biết. Những chiếc xe bus nằm rải rác trong khuôn viên Kombo Land là một trong những điểm độc đáo của nơi này.

Sa mạc xương rồng lên ảnh cực đẹp. Nếu đi buổi sáng thì chụp bị ngược nắng, nhưng vì đi sớm nên sẽ vắng người; ngược lại nếu đi buổi chiều thì ảnh sẽ đẹp hơn nhưng người thì đông, sẽ khó canh góc. Đường đi khá xa (cuối đèo Mimosa hoặc thác Frenn đi ngược lên 2km) nên hãy đi sớm để có được album ảnh ưng ý nhé!

Tọa độ 10: Xứ sở thần tiên

Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

Ảnh: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

Xứ sở thần tiên có view chụp từ trên cao xuống rất đẹp, kiểu dáng trông như tổ chim độc đáo nhìn ảnh là biết ở ngay xứ sở thần tiên. Quán nằm trên đường Khe Sanh, đèo Mimosa, Đà Lạt. Phải đi cầu thang bộ lên tầm hơn 100 bậc thang đấy!

Nguồn: [Link nguồn]

Đừng quên check in hồ nước xanh biếc long lanh khi tới Đà Lạt

Một gợi ý nho nhỏ dành cho các bạn thích “sống ảo”, ưa check in độc lạ, thích yên tĩnh, dong duổi giữa những đồi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tú Nguyên ([Tên nguồn])
Kinh tế "kháng sốc" COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN