Đi trốn ở “hòn ngọc thô” Mũi Yến, Bình Thuận

Mũi Yến được ví như hòn ngọc thô hoang sơ mà thơ mộng của vùng đất đầy nắng và gió Bình Thuận.

Tuy mới xuất hiện trên bản đồ du lịch nhưng Mũi Ngọc đã trở thành một trong những cái tên được dân phượt yêu thích và săn lùng trong thời gian gần đây.

Đi trốn ở “hòn ngọc thô” Mũi Yến, Bình Thuận - 1

“Tan chảy” trước bức tranh thủy mặc

Mũi Yến vốn là dải đất đỏ nhô ra sát biển, nhìn từ xa dải đất này tựa như hình dáng phần đầu con chim yến đang vươn mình ra biển, có lẽ tên gọi Mũi Yến cũng xuất phát từ đặc điểm thú vị này.

Hầu hết du khách khi đến Mũi Yến đều “tan chảy” trước khung cảnh hữu tình tựa bức tranh thủy mặc hài hòa giữa đất trời. Chính sự mộc mạc, gần gũi hài hòa giữa cái xanh biếc của biển cả cùng màu đỏ rực của đất bazan trong không gian mênh mông, kì vĩ của đại dương đã tạo nên sức hút vô cùng đặc biệt đối với các du khách.

Đi trốn ở “hòn ngọc thô” Mũi Yến, Bình Thuận - 2

Cắm trại ở Mũi Yến là trải nghiệm mà khi đã tới địa danh này bạn không nên bỏ qua. Cần phải chuẩn bị tất cả từ trước: Thức ăn, nước ngọt, lều bạt, đèn sử dụng năng lượng pin... Trước khi mặt trời lặn, bạn phải dựng lều, kiếm củi đốt lửa, nấu nướng thức ăn để có thể tổ chức tiệc nhỏ giữa thiên nhiên cùng bạn bè.

Đối với những ai thích sự tiện nghi thì chắc chắn Mũi Yến không phải là lựa chọn thích hợp. Nhưng nếu đam mê hòa mình với thiên nhiên, yêu thích không gian thoáng đãng và muốn trốn ồn ào phố thị và trải nghiệm những cung đường vất vả thì đây là một gợi ý hấp dẫn.

Trái ngược với khung cảnh vắng vẻ, có phần khắc nghiệt của cung đường đi lên, khi đặt chân đến Mũi Yến, bạn sẽ cảm thấy bất ngờ trước vẻ đẹp của tạo hóa. Đứng trên Mũi Yến, bạn có thể quan sát toàn bộ khung cảnh mênh mông của biển, lắng nghe tiếng sóng va vào vách đá như bản nhạc du dương, xa xa trên đỉnh đồi, đàn chim yến đang liệng ra biển.

Đến Mũi Yến, bạn sẽ xao xuyến trước khung cảnh bình yên, nhẹ nhàng như thể hòa nhập vào với tự nhiên, trút bỏ được những ồn ào, mệt mỏi của cuộc sống.

Gần Mũi Yến là tượng Mẹ Quan Âm, một địa điểm linh thiêng mà nhiều du khách thập phương thường về dâng hương và cầu mong những điều an lành cho mình và gia đình.

Trong không gian tuyệt vời ở Mũi Yến, hoạt động cắm trại, đốt lửa và mở những bữa tiệc BBQ sẽ là một gợi ý không thể hấp dẫn hơn, đặc biệt khi bạn thực hiện chuyến du lịch khám phá Mũi Yến 2 ngày 1 đêm.

Không có dân cư sinh sống nên Mũi Yến rất yên bình. Ban đêm, bạn có thể nghe tiếng sóng rì rào, tận hưởng từng cơn gió lộng hay cùng bạn bè ngắm bầu trời đầy sao mà có cảm giác là với tay đã có thể hái được vài ngôi sao rồi. Hãy dậy sớm vào sáng hôm sau để có cơ hội ngắm cảnh mặt trời mọc trên biển cực kì ấn tượng ở nơi đây.

Những bức hình được thực hiện tại Mũi Yến lúc nào cũng gây sốt trên mạng xã hội, bởi sức hút của bức tranh thủy mặc và cuộc sống yên bình nơi đây.

Đi trốn ở “hòn ngọc thô” Mũi Yến, Bình Thuận - 3

Đến Mũi Yến phải đi qua những cung đường cát bỏng rát, thử thách các tay lái

Vi vu trên cung đường nắng và gió

Khám phá địa danh đẹp cùng cung đường nhiều thử thách luôn là mục tiêu chinh phục của những phượt thủ đích thực. Đến mũi Yến bạn có thể thỏa mãn trọn vẹn niềm đam mê này, không chỉ thưởng thức khung cảnh tự nhiên hoang sơ, lãng mạn mà còn có thể “vi vu” trên cung đường đầy nắng và gió.

Nếu xuất phát từ TP HCM, bạn có thể di chuyển đến TP Phan Thiết. Từ Phan Thiết sẽ tiếp tục di chuyển đến Bàu Trắng để tham quan địa điểm đầy hấp dẫn này.

Đến Bàu Trắng, cung đường đầy thử thách đến Mũi Yến sẽ mở ra trước mắt bạn. Đó là những con đường đất đá gồ ghề, xung quanh là cao nguyên rộng lớn với cát và gió lúc nào cũng hào phóng. Với những đồi cát mênh mông kéo dài bất tận, bạn sẽ ngỡ như mình đang lạc vào vùng hoang mạc xa xôi nào đó. Càng vào sâu, đường có nhiều ngả rẽ, nếu không sử dụng bản đồ, bạn sẽ bị mất thời gian rất nhiều vì phải đi lòng vòng và lạc vào ngõ cụt. Trên đường đi, bạn cũng có thể tranh thủ nghỉ ngơi, cắm trại tại những vùng đất trống với cảm giác hòa mình giữa thiên nhiên cũng rất thú vị.

Vì Mũi Yến là địa điểm du lịch hoàn toàn mới nên các dịch vụ chưa phát triển, nếu không muốn nói là rất hiếm. Vì vậy, đến với địa danh này, các bạn nhớ chuẩn bị kỹ tư trang, đồ dùng cá nhân và đừng quên mang theo đồ ăn, nước uống để có thể tổ chức những bữa tiệc nhỏ cùng bạn bè và người thân.

Đến Bình Thuận mà chỉ ghé thăm Mũi Né thì thật đáng tiếc

Sau khi trượt cát xong, du khách sẽ còn một chuyến hành trình dài để vui chơi như tắm biển, uống rượu vang, leo núi và cuối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vĩnh Hy ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN