Chợ phiên Cán Cấu ngày giáp tết

Chưa đến chợ đã thấy khói um lên từ dãy hàng ăn, thắng cố ở góc chợ Cán Cấu.

Nằm vắt ngay bên con đường độc đạo từ huyện Bắc Hà nối lên huyện biên giới Simacai (Lào Cai), chợ Cán Cấu họp phiên sáng thứ 7 hàng tuần theo kiểu người Dao, dù người đi chợ chủ yếu là người Mông, người Giáy.

Ít tình thương mại hơn các phiên chợ huyện như Bắc Hà, Simacai, chợ xã Cán Cấu thuần khiết hơn với tràn ngập những sắc thổ cẩm, nét hoa văn trên xống váy phụ nữ Mông Hoa. Chợ họp trên 5 thửa ruộng bậc thang, 3 thửa cho hàng quần áo, vải vóc, 2 thửa cho hàng khô và dãy hàng ăn. Ngày giáp tết, người dân từ Bản Phố, Hoàng Thu Phố dưới Bắc Hà lên, từ Sán Chải, Simacai xuống, từ Cốc Pài, Xín Mần sang đông kín cả 5 thửa ruộng. Cán Cấu trong phiên chợ như khoác cho mình chiếc áo rực rỡ màu và lanh lảnh tiếng nhạc ngựa ngày xuân.

Chợ phiên Cán Cấu ngày giáp tết - 1

Chợ phiên Cán Cấu ngày giáp tết như khoác cho mình chiếc váy Mông rực rỡ

Chợ phiên Cán Cấu ngày giáp tết - 2

Chợ phiên Cán Cấu ngày giáp tết - 3

Năm nay, váy Mông Hoa có mốt màu xanh tím

Chợ phiên Cán Cấu ngày giáp tết - 4

Chợ phiên Cán Cấu ngày giáp tết - 5

Những ông bố vừa uống rượu vừa trông con cho vợ đi sắm tết

Chợ phiên Cán Cấu ngày giáp tết - 6

Bà mẹ chọn được quả bóng bay cho bọn trẻ

Chợ phiên Cán Cấu ngày giáp tết - 7

Cô gái Mông cắp đôi gà mới mua về ăn tết

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Hữu Thọ (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN