Tình cũ "phát ói" khi bắt tận tay Châu Tinh Trì "mèo mỡ"

Chu Ân cảm thấy "tởm lợm đến mức buồn nôn" khi nhớ lại cảnh tượng cô bắt quả tang Tinh Trì ngoại tình.

âââưTrong buổi trò chuyện cùng nữ MC Lỗ Dự mới đây, ngôi sao Anh hùng xạ điêu đã tiết lộ nhiều hơn về chuyện tình với đạo diễn Châu Tinh Trì.

Trong mắt Chu Ân, đạo diễn họ Châu là người hiếm gặp trên đời, bởi giữa cô và ông luôn có một điểm chung thú vị: "Anh ấy là người hiếm hoi có thể cùng tôi 'tám' không biết mệt về sở thích phim hoạt hình", nữ diễn viên 44 tuổi nhớ lại những khoảnh khắc hàn huyên cùng Châu.

Tình cũ "phát ói" khi bắt tận tay Châu Tinh Trì "mèo mỡ" - 1

Chu Ân tiết lộ tình sử với Châu Tinh Trì

Nữ diễn viên sinh năm 1971 cũng chia sẻ quan điểm của cô về tình yêu. Theo đó, Chu Ân cho rằng, khi hai người yêu nhau, sự trung thành và tin tưởng là điều quan trọng nhất: "Tôi cũng thừa nhận mình là người có phần ích kỷ, hơi quá nhạy cảm khiến người khác ghét. Nhưng trong tình yêu, tôi luôn hết mình và tôi muốn bạn tình đối với tôi cũng như vậy".

Chu Ân nhớ lại mối tình đầu của cô năm 18 tuổi. Sau hơn 2 năm yêu nhau, cô phát hiện bạn trai có rất nhiều bóng hồng khác. Thậm chí cô còn thấy người yêu dán hình bạn gái cũ trong tủ riêng của anh. Kể từ đó Chu Ân hiểu thêm một điều, mỗi người đều có giá trị khác nhau, và cô không còn tin vào khái niệm tình yêu sét đánh mơ mộng nữa.

Tình cũ "phát ói" khi bắt tận tay Châu Tinh Trì "mèo mỡ" - 2

Tên tuổi hai người gắn chặt nhau sau 2 bộ phim.

Sau này khi tham gia làng giải trí, Chu Ân nên duyên cùng Châu Tinh Trì khi cả hai hợp tác chung trong bộ phim Trường học Uy Long, và nổi tiếng rất nhanh sau đó. Năm 1995, khi bộ phim Đại thoại Tây Du công chiếu, tên tuổi của Chu Ân ngay lập tức gắn liền với Châu Tinh Trì.

Chuyện tình trai tài - gái sắc kéo dài hơn 3 năm sau đó, nhưng từ trong sâu thẳm, Chu Ân cảm nhận rõ việc Tinh Trì không muốn công khai cô là bạn gái của anh.

Nữ diễn viên nhớ lại khoảng thời gian cả hai sống trong sự chịu đựng lẫn nhau. Mặc dù khi đó Chu Ân nghe nhiều người nói về Châu Tinh Trì là người trăng hoa, nhưng cô không bao giờ căn vặn hay hỏi dò bạn trai: "Tình yêu là mù quáng mà, vì vậy tôi không muốn điều tra gì hết, chỉ biết tin mọi chuyện mình thấy, chỉ tin mỗi người mình yêu là đủ", Chu Ân kể tiếp.

Tình cũ "phát ói" khi bắt tận tay Châu Tinh Trì "mèo mỡ" - 3

Chu Ân luôn tin và không điều tra gì từ Châu Tinh Trì.

Không chỉ tin tuyệt đối vào Châu Tinh Trì, mà trong thời gian yêu Châu, Chu Ân luôn thấy anh là người hết sức thú vị, một chàng trai có sức hút mạnh mẽ, biết quý trọng bản thân và là người đàn ông duy nhất mang lại cho cô cảm giác về một chỗ dựa vững chắc.

Cho đến tận khi chia tay, Chu Ân vẫn không dám thừa nhận sự thật cô đã mất anh. "Chính xác chuyện chia tay là có người thứ ba, nhưng điều khiến tình cảm nhanh chóng đổ vỡ lại không phải ở người thứ ba... Tôi nên mời người thứ ba này ăn tối mới phải. Bởi nhờ có cô ấy mà tôi mới giải thoát được khỏi người đàn ông ấy", Chu Ân tâm sự:

Giải thích cho nguyên nhân "đôi người đôi ngả", Chu Ân nói: "Thực tế anh ấy không chỉ có một người thứ ba thôi đâu. Chúng tôi chia tay nhau vì giá trị quan khác nhau".

Tình cũ "phát ói" khi bắt tận tay Châu Tinh Trì "mèo mỡ" - 4

Nhiều người cho rằng kẻ thứ ba chính là Mạc Văn Úy (phải).

Kể ra khá nhiều lý do dẫn đến chia ly, song sự kiện mang ý nghĩa quan trọng nhất khiến Chu Ân quyết dứt tình Châu Tinh Trì đó là lần cô bắt quả tang anh ngoại tình.

Nữ diễn viên nhớ lại thời gian hai người cùng quay bộ phim Đại thoại Tây du (1994) ở đại lục. Một đêm, Chu Ân bất ngờ đến khách sạn nơi Châu Tinh Trì ở để thăm người yêu. Cô biết Tinh Trì sợ bóng tối và thường ngủ chung cùng một đồng nghiệp nam. Hơn nữa, Châu Tinh Trì có thói quen không bao giờ khóa cửa. Nhưng đêm hôm đó, cửa phòng họ Châu lại khóa trái bên trong. Chu Ân bắt đầu sinh nghi. Cô gõ cửa ngày càng mạnh, nhưng phải rất lâu sau, Tinh Trì mới lật đật ra mở.

Tình cũ "phát ói" khi bắt tận tay Châu Tinh Trì "mèo mỡ" - 5

Sau khi "Đại thoại Tây du" kết thúc, cũng là lúc chuyện tình hai người tan vỡ.

Lao vào phòng, Chu Ân đưa tay sờ lên giường và cảm nhận rất rõ hơi ấm. Cô lập tức mở toang cửa nhà vệ sinh, và phát hiện có người trốn bên trong. Cho tới 20 năm sau, ở tuổi tứ tuần vậy mà mỗi khi nhớ lại sự kiện này, nữ diễn viên vẫn cảm thấy đau đớn như bị một cú trời giáng khiến cô xây xẩm mặt mày: "Tôi chỉ muốn về nhà ngay lập tức, tôi đi rất nhanh, muốn rời xa nơi đó. Ở đây tôi cảm thấy mình như một con ngốc và thấy chuyện này quá tởm lợm".

Sự việc bàng hoàng khiến Chu Ân đưa ra phán đoán về Châu Tinh Trì: "Tôi thấy anh ấy là người vô cùng nhẫn tâm. Nếu đã yêu một người nhưng không thể toàn tâm toàn ý cho người đó mà lại đi tìm người khác, như vậy chứng tỏ người ta đâu còn yêu mình. Họ chỉ yêu bản thân họ mà thôi".

Nhiều nguồn tin cho rằng, người thứ ba bị Chu Ân bắt quả tang trên giường cùng Châu Tinh Trì chính là Mạc Văn Úy. Dù vậy cho tới nay, nữ ca sĩ họ Mạc chaư bao giờ dám thừa nhận.

Tình cũ "phát ói" khi bắt tận tay Châu Tinh Trì "mèo mỡ" - 6

Chu Ân đã tìm đến với Huỳnh Quán Trung và được anh yêu thương, trân trọng.

Kể từ sau vụ "bắt quả tớm", tình cảm giữa Chu Ân và Châu Tinh Trì hoàn toàn đổ vỡ. Một thời gian dài sống trong đau khổ và suy sụp, cuối cùng thì Chu Ân cũng tìm thấy người đàn ông của đời mình - nam ca sĩ nổi tiếng Hong Kong Huỳnh Quán Trung.

Trong tình yêu, Huỳnh đón nhận Chu Ân một cách rộng mở, không màng đến chuyện tình đình đám giữa cô với Châu Tinh Trì. Huỳnh dành cho Chu Ân tất cả tình yêu anh có, không chút khinh miệt, coi thường mà luôn tôn trọng và hết lòng với bà xã.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN