Sao Hong Kong kể về nỗi ám ảnh bị "yêu râu xanh" lừa

Nữ ca sĩ Long Tiểu Khuẩn nhớ lại tuổi thơ sợ hãi, khi bị “yêu râu xanh” giả danh cảnh sát cưỡng bức.

Long Tiểu Khuẩn (Lung Siu Kwan) ngay từ khi mới xuất hiện tại làng nhạc Hong Kong đã khiến người hâm mộ chú ý, bởi cô luôn mang mặt nạ mỗi lần biểu diễn.

Sao Hong Kong kể về nỗi ám ảnh bị "yêu râu xanh" lừa - 1

Long Tiểu Khuẩn lần đầu nói về ký ức đầy ám ảnh.

Mãi đến năm 2013, họ Lưu mới chính thức công khai gương mặt thật. Cũng từ lúc đó, cô nàng nổi tiếng vì tạo được nhiều tranh cãi nhờ gây sự chú ý theo cách rất đặc biệt này. Theo thời gian, tài năng của Tiểu Khuẩn ở lĩnh vực sáng tác và ca hát cũng được đông đảo người hâm mộ công nhận.

Mới đây khi tham gia một chương trình truyền hình, nữ ca sĩ sinh năm 1988 tiết lộ thông tin gây sốc, cô từng bị “yêu râu xanh” giở trò thú tính khi còn là nữ sinh cấp 3. Sự ám ảnh tuổi thơ khiến giọng ca Hong Kong mãi cho đến giờ vẫn không nguôi cảm giác rùng mình, mỗi khi phát hiện có người đàn ông nào đó đi phía sau.

Trên truyền hình, Long Tiểu Khuẩn kể về trải nghiệm nhớ đời khi bị một thanh niên tự xưng là cảnh sát, tìm mọi cách lừa đảo cô nhằm thực hiện ý đồ cưỡng hiếp. Cũng ngay sau chương trình, nữ ca sĩ kiêm MC 28 tuổi tiếp tục kể lại chi tiết vụ việc trên trang cá nhân, như một lời cảnh báo đến những cô gái trẻ khác hãy biết cách đề phòng và giữ thân.

Sao Hong Kong kể về nỗi ám ảnh bị "yêu râu xanh" lừa - 2

Nữ ca sĩ sinh năm 1988 năm 12 tuổi (phải) và hiện tại.

Theo lời tự sự, Long Tiểu Khuẩn sinh ra trong gia đình gồm 4 chị em, và mẹ cô là người phụ nữ đơn thân nuôi con. Vì quá bận rộn, mẹ Tiểu Khuẩn không còn thời gian chăm sóc 4 chị em, mọi việc cá nhân của Tiểu Khuẩn đều do cô tự túc.

Đường từ nhà Tiểu Khuẩn đến trường mỗi ngày mất khoảng 15 phút. Để tự bảo vệ mình và cũng tiện đường, Tiểu Khuẩn thường nhờ các bạn nam cùng lớp đưa cô về nhà sau giờ học.

Một lần vừa tạm biệt cậu bạn, Tiểu Khuẩn định bước vào cửa nhà, bỗng nhiên một người đàn ông lạ mặt đứng chặn cô lại, tự xưng là cảnh sát và nói: “Cậu học sinh ban nãy vừa bỏ ma túy vào ba lô của em, tôi phải đưa em về đồn kiểm tra”. Quá bất ngờ, cô học trò 17 tuổi răm rắp nghe theo và một mình đi cùng người đàn ông lạ.

Sao Hong Kong kể về nỗi ám ảnh bị "yêu râu xanh" lừa - 3

Long Tiểu Khuẩn hy vọng các bạn trẻ luôn cảnh giác.

Người này sau một hồi đi lòng vòng, dẫn Tiểu Khuẩn đến một khu núi rậm rạp. Còn một mình với cô gái trẻ, hắn tìm mọi cách để thực hiện ý đồ cưỡng hiếp. Tuy nhiên, hành vi bất nhân này không thành. Để "bịt miệng" Tiểu Khuẩn, hắn đưa cho cô 20 HKD (khoảng 55.000 đồng) và bỏ đi, để mặc cô nữ sinh vừa sợ vừa ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trở về nhà, Long Tiểu Khuẩn lập tức báo cảnh sát nhưng giấu nhẹm chuyện cô được người đàn ông kia cho tiền vì sợ mẹ mắng. Không lâu sau đó, cảnh sát bắt được một nghi phạm được cho là kẻ đã cố tình hại Tiểu Khuẩn, nhưng vì Tiểu Khuẩn không nhớ rõ ngoại hình của tên “yêu râu xanh” giả danh cảnh sát nên vụ án đành bỏ dở điều tra giữa chừng.

Sao Hong Kong kể về nỗi ám ảnh bị "yêu râu xanh" lừa - 4

Nữ ca sĩ Hong Kong cho rằng, thành phố nơi mình sống không an toàn như mọi người vẫn nghĩ.

Tôi chỉ muốn cảnh giác mọi người, ở thành phố này thực tế không an toàn như chúng ta vẫn nghĩ. Sự việc trên rất có thể vẫn diễn ra hàng ngày với ai đó, chỉ có điều bạn không biết hoặc bạn không tin nó sẽ xảy ra với mình cũng như con cái bạn. Tốt nhất nên cẩn thận”, Long Tiểu Khuẩn chia sẻ.

Cô gái gửi lời cảm ơn khán giả đã yêu quý, động viên và cổ vũ sau khi biết tai nạn nhớ đời cô từng trải qua. Sự ám ảnh 11 năm trước dù đến nay vẫn đeo đuổi Tiểu Khuẩn, nhưng cô cho hay, mình sẽ mạnh mẽ để vượt qua nỗi sợ, trở thành một nghệ sĩ thực sự có ích cho làng nhạc xứ cảng thơm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN