Nữ MC 9X của bản tin Thời sự: "Tôi từng như người rơi xuống vực sâu"

Thanh Trúc chia sẻ quãng thời gian "khá đen tối trong cuộc đời", cô nhận thấy bản thân ngày càng mạnh mẽ.

Thanh Trúc từng là gương mặt quen thuộc của bản tin Thời sự trên kênh truyền hình Công an Nhân dân (ANTV). Ngoài ra ngôi sao sinh năm 1995 còn là một diễn viên khi bén duyên màn ảnh từ năm 18 tuổi qua bộ phim Cha và con của đạo diễn Phan Đăng Di. Sau thành công của bộ phim, Thanh Trúc vắng bóng làng giải trí một thời gian để sinh con. Khi trở lại, cô tập trung vào công việc dẫn chương trình.

Hơn 1 năm trước, Thanh Trúc quyết định chia tay với vị trí biên tập viên, MC thời sự vì muốn học hỏi thêm ở nhiều lĩnh vực khác. Cô từng trải qua cú sốc tâm lý, bị trầm cảm nhưng mạnh mẽ vượt qua.

MC, diễn viên Thanh Trúc

MC, diễn viên Thanh Trúc

“Tôi từng như người rơi xuống vực sâu và đã cố ngoi lên để tự cứu lấy mình”

- Sau hơn 1 năm dừng công việc tại kênh truyền hình Công an Nhân dân, cuộc sống của chị hiện nay ra sao?

- Cuộc sống của tôi hiện tại khá bận rộn vì tôi đang chuẩn bị ra mắt các dự án công việc ở cả hai lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh.

- Chị đã quyết định sẽ trở lại với công việc của một MC, diễn viên?

- Đúng vậy. Công việc MC, diễn viên đối với tôi không chỉ để kiếm tiền mà đó còn là đam mê. Niềm đam mê ấy chưa bao giờ nguôi đi trong lòng tôi. Tôi đang nỗ lực làm việc để trở lại với khán giả bằng một hình ảnh tươi mới hơn, năng động và tích cực hơn.

- Từng trải qua cú sốc tới mức bị trầm cảm, chị vượt qua như thế nào?

- Tôi nghĩ trong cuộc sống của mỗi người, ai cũng sẽ có những lúc khó khăn. Quãng thời gian bị trầm cảm là đoạn đường khá đen tối trong cuộc đời của tôi. Khi đó tôi như người rơi xuống vực sâu và đã cố ngoi lên để tự cứu lấy mình bằng nhiều cách. Thời gian đó tôi không có ai để chia sẻ nên tôi đã tìm nghe rất nhiều thuyết pháp về đạo Phật. Bên cạnh đó tôi còn đọc nhiều những quyển sách chữa lành.

Có thể nói sách là người bạn đồng hành cùng tôi trong quãng thời gian tĩnh tại tâm trí. Tôi đọc nhiều sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Đại đức Hae Min… và dần dần tôi thấy mình đã được giác ngộ, đã vượt qua được căn bệnh trầm cảm để quay trở lại với cuộc sống bình thường.

"Quãng thời gian bị trầm cảm là đoạn đường khá đen tối trong cuộc đời của tôi. Khi đó tôi như người rơi xuống vực sâu và đã cố ngoi lên để tự cứu lấy mình bằng nhiều cách", Thanh Trúc trải lòng

"Quãng thời gian bị trầm cảm là đoạn đường khá đen tối trong cuộc đời của tôi. Khi đó tôi như người rơi xuống vực sâu và đã cố ngoi lên để tự cứu lấy mình bằng nhiều cách", Thanh Trúc trải lòng

- Trải qua quãng thời gian đó, chị chiêm nghiệm ra điều gì?

- Tôi nhận ra khi mình vượt qua được biến cố, mình ngày càng mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và điềm tĩnh hơn. Từ đó tôi đã tìm thấy hạnh phúc tự thân, nghĩa là mình luôn an vui trong mọi hoàn cảnh và không bị ngoại cảnh tác động tâm lý. Ai đến ai đi cũng không vì điều đó mà quá vui hay quá buồn. Đứng trước nghịch cảnh cũng có thể vững vàng đối mặt và bước tiếp.

- Quãng thời gian gần như “biến mất” khỏi showbiz, nhịp sinh hoạt thường ngày của chị ra sao?

- Mỗi sáng thức dậy tôi tập yoga 30 phút, sau đó sẽ uống một ly sữa hạt rồi đến trường học. Học xong thì đến công ty làm việc. Một ngày của tôi quanh quẩn giữa trường và công ty nên cũng khá bận rộn. Buổi tối tôi ít khi ra đường mà dành thời gian ở nhà đọc sách, đọc tài liệu, học đàn piano. Đối với tôi, buổi tối là khoảng thời gian dành cho riêng bản thân mình.

“Trong một mối tình, tôi là người luôn đi đến tận cùng của tình yêu”

Từng gặp cú sốc trong chuyện tình cảm, Thanh Trúc giờ đây vững vàng và vẫn tin vào duyên phận

Từng gặp cú sốc trong chuyện tình cảm, Thanh Trúc giờ đây vững vàng và vẫn tin vào duyên phận

- Một Thanh Trúc của hôm nay đã khác như thế nào so với trước đây?

- Thanh Trúc của ngày hôm nay đã nhìn mọi thứ trong cuộc sống nhẹ nhàng hơn, tích cực hơn. Tôi luôn muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến mọi người người xung quanh để thu hút lại những điều tích cực đến với mình.

- Đi qua chuyện tình tan vỡ, chị có rơi vào trạng thái e sợ trước tình yêu hay sẵn sàng đón nhận những tình cảm mới?

- Trong một mối tình, tôi là người luôn đi đến tận cùng của tình yêu. Tôi yêu ai cũng yêu chân thành và luôn cố gắng vun vén mối quan hệ tốt nhất có thể. Nên khi mình đã sống trọn lòng mà lỡ không thể cùng nhau đi đến trọn đời thì cũng không có gì hối tiếc. Tôi luôn tin vào duyên phận, và sẽ thuận theo tự nhiên mà sống. Nếu bây giờ, có một người đàn ông hiền lành, tử tế và ấm áp xuất hiện, tôi vẫn sẽ đón nhận và yêu hết lòng. Tôi tin rằng tình yêu chân thật sẽ là động lực để mình sống tốt hơn và cuộc sống mình sẽ trọn vẹn hơn khi có tình yêu.

Nữ diễn viên sinh năm 1995 luôn coi con cái là tình yêu lớn nhất cuộc đời

Nữ diễn viên sinh năm 1995 luôn coi con cái là tình yêu lớn nhất cuộc đời

- Cuộc sống của chị và con trai 7 tuổi – bé Sumo – hiện ra sao?

- Hiện tại, Sumo đang sống cùng nhà nội. Tôi vẫn sắp xếp công việc để thăm bé thường xuyên để bé luôn cảm nhận được cả ba và mẹ luôn yêu thương và dành nhiều sự quan tâm cho bé.

- Điều chị muốn bù đắp nhất cho con là gì?

- Sumo là tình yêu lớn nhất đời tôi và tôi tin rằng con sẽ cảm nhận được tình yêu đó từ mẹ. Tôi không mong con mình sau này sẽ trở thành người quá thành công hay nổi tiếng. Tôi chỉ mong con lớn lên là người tử tế, sống một đời bình an và hạnh phúc là tôi vui rồi.

- Chị mong muốn năm mới 2024 những điều gì trong kế hoạch của bản thân?

- Tôi mong những dự án công việc trong năm mới sẽ được ra mắt thành công và được mọi người đón nhận.

- Cám ơn chị về những chia sẻ!

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc Anh trong “Chúng ta của 8 năm sau“: “Tôi và Hoàng Hà là bạn“

Được mệnh danh “Nam thần thế hệ mới của màn ảnh Việt”, Quốc Anh – chàng trai sinh năm 1998 – đang được nhắc tới nhiều nhất qua vai Lâm của phim truyền hình Chúng ta của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])
MC BTV truyền hình ấn tượng nhất Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN