Nữ hoàng Bolero liên tục nghẹn ngào, khóc trước 4.000 khán giả

Lệ Quyên khép lại đêm nhạc Q Show 2 thành công, đánh dấu cột mốc 20 năm trong sự nghiệp ca hát.

Nữ hoàng Bolero liên tục nghẹn ngào, khóc trước 4.000 khán giả - 1

Đêm Q SHOW 2 tại Hà Nội cũng là đêm kết thúc chuỗi liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của nữ ca sĩ Lệ Quyên. Trước sự cổ vũ của 4.000 khán giả tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nữ hoàng Bolero một mình độc diễn. Đặc biệt, trong đêm diễn ý nghĩa này, Lệ Quyên đã nhiều lần nghẹn ngào khi tâm sự về quãng đời ấu thơ, về mẹ… và cuối cùng đã không thể cầm được nước mắt, bật khóc trước tình cảm của hơn 4.000 khán giả tại chính nơi cô sinh ra và lớn lên - Hà Nội.

Nữ hoàng Bolero liên tục nghẹn ngào, khóc trước 4.000 khán giả - 2

Liveshow mở đầu với đoạn giới thiệu đầy xúc động, nói về ước mơ lớn nhất cuộc đời của Lệ Quyên là được đứng trên sân khấu, được hát cho những ai yêu mến giọng hát của cô. Khoác trên mình bộ đầm màu hồng lộng lẫy, Lệ Quyên mang lại sự trầm lắng qua ca khúc nổi tiếng của tác giả Hoàng Hiệp - “Nhớ về Hà Nội”. Tiếp theo đó, cô nhanh chóng đốt cháy bầu không khí liveshow với giọng hát đầy nội lực trong ca khúc sôi động “Giọt sương trên mí mắt”, “Lời tỏ tình mùa xuân” và sâu lắng với “Mong ước kỷ niệm xưa”.

Nữ hoàng Bolero liên tục nghẹn ngào, khóc trước 4.000 khán giả - 3

Tuy nhiên, phải đến chương II – Vào Đời, khán giả mới thật sự choáng ngợp khi sân khấu Q SHOW 2 được bao bọc bằng những tấm hình kiến trúc cổ điển, được dựng màn hình led, tạo thành một không gian sang trọng, sống động. Và nếu như phần 1 là một chuỗi những ca khúc về tuổi thơ, về những năm tháng xưa cũ, thì với phần 2 này, Lệ Quyên đã mang đến cho khán giả 3 ca khúc “Còn tuổi nào cho em” – “Ru đời đi nhé” – “Ru em từng ngón tay xuân nồng”, miêu tả tâm trạng và cảm xúc của một thiếu nữ mới vào đời. Đó là những rung động đầu đời, là những lần ngại ngùng, có cả ngọt ngào và đắng cay thuở mới yêu.

Nữ hoàng Bolero liên tục nghẹn ngào, khóc trước 4.000 khán giả - 4

Câu chuyện về những ký ức vỡ đôi ấy được Lệ Quyên tiếp tục trong chương III - Ký Ức. Sau tiếng kèn saxophone và piano khiến khán giả “tê tái” cõi lòng.

Nữ hoàng Bolero liên tục nghẹn ngào, khóc trước 4.000 khán giả - 5

Cô xuất hiện trong bộ trang phục kiêu sa, trình diễn lại hai ca khúc được rất nhiều thế hệ khán giả yêu thích là “Tình Lỡ” và “Nhật ký đời tôi”. Không gian sân khấu lúc này đã trở nên lãng mạn với những trụ đèn vàng và phông nền hoa ở phía sau.

Nữ hoàng Bolero liên tục nghẹn ngào, khóc trước 4.000 khán giả - 6

Khép lại những phần về tình cảm lứa đôi, Lệ Quyên đã tiếp tục lấy nước mắt của rất nhiều khán giả khi sang chương về Mẹ. Sau khi thể hiện liên khúc “Lời ru cho con”, Lệ Quyên xuất hiện trầm lắng, kể câu chuyện tượng hình trong liên khúc “Mẹ” của nhạc sĩ Trần Tiến. Hình ảnh những người con đứng sau lưng mẹ như một bức ảnh ký ức trải dài, cùng những câu hát của Lệ Quyên khiến người nghe bất giác có một cảm xúc khó tả.

Nữ hoàng Bolero liên tục nghẹn ngào, khóc trước 4.000 khán giả - 7

Khép lại 2 liên khúc về mẹ, sân khấu Q SHOW 2 chiếu đoạn clip cảm xúc mà Lệ Quyên dành tặng cho mẹ ruột. Vốn mẹ Lệ Quyên là một nghệ sĩ hát chèo, thế nhưng vì những thành kiến “xướng ca vô loài” lúc bấy giờ, nên ước mơ được một lần đứng trên sân khấu vẫn chưa thể thành sự thật. Chính vì vậy, trong một dịp đặc biệt như liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của mình, Lệ Quyên đã dành một tiết mục để giúp bà có cơ hội đứng trên sân khấu chuyên nghiệp. Đây cũng là phần trình diễn mà Lệ Quyên thực hiện lời hứa với khán giả, khi trước đó cô từng bật mí sẽ mang thể loại âm nhạc dân gian vào Q SHOW 2. Hóa thân thành cô hầu đồng hát Chầu Văn, Lệ Quyên khiến khán giả phải nổi da gà trong tiết mục "Cô Đôi Thượng Ngàn” cùng mẹ.

Nữ hoàng Bolero liên tục nghẹn ngào, khóc trước 4.000 khán giả - 8

Trong phần chia sẻ sau màn biểu diễn, Lệ Quyên cho biết cô và đạo diễn Việt Tú đã đắn đo rất nhiều về việc để mẹ của nữ ca sĩ bước ra sân khấu chào khán giả sau tiết mục. Tuy nhiên, cuối cùng Lệ Quyên đã quyết định “giấu” mẹ, để bà không phải chịu những áp lực khi được biết đến rộng rãi là mẹ của một người nổi tiếng.

Nữ hoàng Bolero liên tục nghẹn ngào, khóc trước 4.000 khán giả - 9

Đứng trên sân khấu chia sẻ về mẹ, Lệ Quyên một lần nữa không khỏi xúc động nghẹn ngào, thậm chí, có đôi lúc cô phải ngưng lại để kìm nén những cảm xúc về tình mẫu tử. Phía bên dưới khán phòng, nhiều khán giả sau khi lắng nghe lời tâm sự cũng rơi nước mắt và dành nhiều lời ngợi khen cho sự tinh tế của nữ ca sĩ.

Nữ hoàng Bolero liên tục nghẹn ngào, khóc trước 4.000 khán giả - 10

Bên cạnh âm nhạc và người mẹ kính yêu của mình, thì gia đình nhỏ chính bến đỗ bình yên của Lệ Quyên mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Đó cũng là điều mà Lệ Quyên muốn gửi gắm trong chương IV, với những ca khúc mang chủ đề Yêu.

Nữ hoàng Bolero liên tục nghẹn ngào, khóc trước 4.000 khán giả - 11

Những bài hát như “Dạ khúc cho tình nhân”, “Hẹn hò”, “Xót xa”, “Hận tình trong mưa”, “Anh vẫn biết”, được phối lại mới mẻ, cất lên qua tiếng hát của Lệ Quyên khiến người ta lại rực lửa tình, bỗng chốc khao khát tình yêu hơn bao giờ hết.

Nữ hoàng Bolero liên tục nghẹn ngào, khóc trước 4.000 khán giả - 12

Ở phần này, nữ ca sĩ xuất hiện gợi cảm, được dịp khoe khả năng khiêu vũ điêu luyện khiến khán giả không khỏi thích thú và khám phá được tài năng mới của “Nữ hoàng phòng trà”.

Nữ hoàng Bolero liên tục nghẹn ngào, khóc trước 4.000 khán giả - 13

Khép lại một đêm Q SHOW 2 đầy cảm xúc là chương cuối - Thăng Hoa. Đây là phần mà Lệ Quyên trình bày lại những bản hit của mình trong suốt 20 năm ca hát, như Tình khôn nguôi, Nếu em được chọn lựa, Nỗi đau ngự trị và đặc biệt là ca khúc Giấc mơ có thật đã làm nên tên tuổi của cô từ những ngày đầu đi hát, nhưng được remix lại với phiên bản hoàn toàn mới.

Nữ hoàng Bolero liên tục nghẹn ngào, khóc trước 4.000 khán giả - 14

Trong khoảnh khắc cuối đêm diễn, hàng ngàn ánh đèn từ những chiếc điện thoại của khán giả đã cùng nhau tạo nên một “bầu trời sao” lung linh, như một món quà đặc biệt dành cho Lệ Quyên.

Nữ hoàng Bolero liên tục nghẹn ngào, khóc trước 4.000 khán giả - 15

Trước tình cảm quá lớn của khán giả, nữ ca sĩ đã xúc động bật khóc trên sân khấu, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc khi mọi thứ đã kết thúc trọn vẹn sau nhiều tháng trời tập luyện vất vả cho Q SHOW 2.

Nguồn: [Link nguồn]

Hoài Linh mặc áo bà ba, nắm chặt tay ”nữ hoàng Bolero”

Luôn xem nữ ca sĩ Lệ Quyên là cô em gái nhỏ thân thiết nên mỗi khi có lời mời, Hoài Linh luôn sắp xếp để tham gia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An An ([Tên nguồn])
Lệ Quyên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN