Nam diễn viên phim "Hương ga" kể chuyện may mắn thoát chết ở Itaewon

Hiếu Nguyễn là nhân chứng sống trong thảm kịch chết người ở Itaewon.

Những ngày qua, thảm kịch Halloween xảy ra tại phố Itaewon, Hàn Quốc khiến 154 người chết (98 phụ nữ, 56 nam giới) và 133 người khác bị thương đang gây xôn xao dư luận. Mới đây, trên Facebook cá nhân, nam diễn viên Hiếu Nguyễn - người trực tiếp có mặt dự lễ hội nêu trên và may mắn thoát chết đã có bài đăng kể lại vụ việc gây chú ý.

Hiếu Nguyễn bàng hoàng kể lại khoảnh khắc suýt chết ở Itaewon

Hiếu Nguyễn bàng hoàng kể lại khoảnh khắc suýt chết ở Itaewon

Theo đó, hiện tại anh đã về Việt Nam an toàn nhưng vẫn chưa ổn định được tinh thần, không dám đọc báo hay nghe bạn bè kể sự việc. "Tôi đã thoát chết ở Itaewon. Đến giờ cảm xúc của tôi về đêm hôm đó vẫn chưa nguôi ngoai. Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại thấy cảnh tượng hôm ấy hiện lên trong đầu. Những gì mắt thấy, tai nghe đã ám ảnh tâm trí tôi", Hiếu Nguyễn cho biết.

Nam diễn viên "Hương ga" kể cảnh tượng hỗn loạn: "Khoảng 21h, tôi và bạn bè quyết định rẽ vào một quán nước gần đầu đường Itaewon chơi. Lúc đó, tôi thấy đám đông trước mặt mình bắt đầu chen lấn, xô đẩy nhau. Dòng người từ cả hai đầu đường ùa vào càng lúc càng đông, khiến con đường trở nên chật cứng. Tôi nghe có người nói lớn: 'Có idol xuất hiện', những người khác lại bảo có đám cháy ở quán bar gần đó. Tới giờ tôi vẫn chưa thực sự rõ nguyên nhân của vụ hỗn loạn, giẫm đạp đêm ấy là gì?".

Khoảng 100.000 người kẹt cứng trong con ngõ nhỏ, dẫn đến thảm họa giẫm đạp

Khoảng 100.000 người kẹt cứng trong con ngõ nhỏ, dẫn đến thảm họa giẫm đạp

Theo nam diễn viên, khi dòng người liên tục chen lấn, la hét, xô đẩy nhau và những tiếng kêu: "Đừng đẩy nữa", "Đẩy nữa là chết bây giờ", "Tôi ngộp thở quá" ngày càng nhiều, anh nhận ra mọi thứ không ổn và vội bảo nhóm bạn chạy khỏi Itaewon ngay.

"Cảnh tượng hỗn loạn cứ thế tiếp diễn đến khi lực lượng chức năng vào cuộc. Tôi nghe những tiếng la hét hòa vào tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cứu thương. Cảm giác như mình đang đứng trước cửa địa ngục vậy. Rất ám ảnh. Thoát khỏi cái chết trong tích tắc, đến hôm nay, tôi vẫn cảm nhận rõ sự kinh hoàng của ngày hôm ấy và vô cùng thương tiếc những người xấu số. Họ đã khoác lên mình những bộ đồ đẹp, trang điểm ấn tượng nhất để đi chơi Halloween mà không hề biết tai họa sắp giáng xuống và đêm ấy là đêm cuối cùng của mình", Hiếu Nguyễn nhớ lại.

Tối 29/10, thảm kịch Halloween xảy ra tại phố Itaewon sau khi hàng chục nghìn người chen vào con hẻm tại một con hẻm cạnh khách sạn Hamilton. Tính đến ngày 30/10, quan chức Hàn Quốc xác nhận có 154 người chết và 133 người khác bị thương. Một số người có nguy cơ tử vong do bị thương nặng. Chính phủ Hàn Quốc đang tiến hành một cuộc thăm dò, điều tra để xác định nguyên nhân chính xác vụ tai nạn. Tổng thống Yoon Suk Yeol thông báo thời gian quốc tang kéo dài một tuần, bắt đầu từ 30/10, và ra lệnh hạ cờ. Chính phủ cũng có kế hoạch lập một bàn thờ chung ở trung tâm Seoul để người dân có thể tưởng nhớ các nạn nhân.

Hiếu Nguyễn và Trương Ngọc Ánh trong "Hương ga"

Hiếu Nguyễn và Trương Ngọc Ánh trong "Hương ga"

Hiếu Nguyễn tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh năm 1990. Anh là từng tham gia phim "Hương ga", "Cuộc chiến chằn tinh", "Chiến dịch chống ế", "Vô diện sát nhân"... 

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ YouTuber kể lại cách thoát chết ở đêm Halloween ác mộng

Nữ YouTuber có 600.000 người đăng ký Seon Yeo Jeong là nhân chứng trong thảm kịch giẫm đạp tại khu phố ăn chơi Itaewon, Hàn Quốc. Cô may mắn thoát nạn và kể lại những giây phút...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hà ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN