Long Nhật được anh trai của bạn gái quỳ gối tỏ tình: "Trai gái đều yêu thì càng khổ"

Sự kiện: Long Nhật

Nam nghệ sĩ thừa nhận từng lay động trước tình cảm của người đàn ông tên K., là anh trai của bạn gái.

Thông qua kênh YouTube cá nhân, Long Nhật nhận được sự quan tâm của khán giả khi vừa chia sẻ video có tiêu đề: “Anh trai của bạn gái tôi… yêu tôi”. Theo đó, giọng ca sinh năm 1967 thừa nhận, anh từng được rất nhiều người yêu mến, có cả nam lẫn nữ. “Người không ai yêu thì buồn tủi, cô đơn mà người có nhiều người yêu, mà trai gái đều yêu thì càng khổ”, Long Nhật trải lòng.

Long Nhật thừa nhận anh được cả nam lẫn nữ yêu mến

Long Nhật thừa nhận anh được cả nam lẫn nữ yêu mến

Nam ca sĩ kể, trong một lần lưu diễn ở miền Bắc, anh quen một người tên K., sở hữu vẻ ngoài điển trai, vạm vỡ. “Anh K. đẹp trai, da rám nắng, body 6 múi. Tất cả con gái trong đoàn đều si mê anh. Ban ngày anh săn bắt cướp, tối anh chơi đàn guitar, saxophone và hát đám cưới. Anh K. là người dạy tôi hát bài Lá diêu bông”, Long Nhật miêu tả.

Về sau, Long Nhật mới biết anh K. là người đồng tính. “Anh ấy có cảm tình với tôi. Tôi có nước da trắng, ăn nói nhỏ nhẹ như con gái nên anh ấy càng cảm mến tôi. Một hôm anh ấy đưa tôi về nhà chơi, giới thiệu hết các thành viên trong nhà. Trong đó có 2 cô em song sinh. Đặc biệt, 1 trong 2 cô có cô tên H. là bạn gái của tôi”.

Thời điểm này, Long Nhật cho biết anh khá vô tư nên không suy nghĩ nhiều. Anh cũng khẳng mình không phải là người đồng tính dù vẻ ngoài dịu dàng giống như con gái. “Anh K. hay chở tôi đi chợ Sắt. Đôi lúc anh cầm tay tôi, bóp nhẹ một cái rồi hôn trộm lên má tôi nhưng tôi không suy nghĩ gì. Tôi chỉ xem anh như người anh trai thân thiết của mình. Tôi vẫn thường đi chơi chung với anh lẫn bạn gái. Lúc ấy tôi chỉ chỉ chú tâm vào âm nhạc, cũng chẳng biết đồng tính là gì”, Long Nhật bày tỏ.

Long Nhật nhiều lần giả gái

Long Nhật nhiều lần giả gái

Khi Long Nhật lên Hà Nội, anh K. bất ngờ tỏ tình nam ca sĩ. “Anh K. bảo, em đừng trách anh vì anh cầm tay em hơi lâu rồi hôn lên má em. Tôi vô tư nói: "Anh thương em mà. Biết đâu sau này, anh là anh vợ của em thì sao, em đang thương em gái anh, bố mẹ cũng nhận em là con nuôi rồi". Nghe xong anh K. kêu tôi hãy bảo bỏ qua chuyện đó, anh không muốn nghe. Sau này khi lớn lên, tôi mới hiểu là anh có chút hờn ghen với em gái mình. 2 người cùng yêu tôi, đúng là câu chuyện ngang trái mà tôi hoàn toàn không biết gì cả. Tôi quá vô tư”, Long Nhật nhớ lại.

Khoảng 2 năm sau, khi Long Nhật trở về Hải Phòng thì có gặp lại anh K. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, đi chơi, ăn uống chung. Đến khi Long Nhật trở về Huế thì nhận được tin anh K. gặp tai nạn, hôn mê sâu. Nam ca sĩ cấp tốc quay lại Hải Lòng để chăm sóc người anh.

“Khi anh K. khỏe lại thì tôi trở về Huế. Ngày tôi lên đường, anh K. bất ngờ quỳ gối nói “Anh yêu em”. Nghe xong, tôi đứng hình mất mấy giây, tôi chấn động vì không thể ngờ hai người đàn ông có thể có tình cảm với nhau. Thú thật tôi có chút rung động trước tình cảm của anh K. vì anh quá chân thành và yêu tôi quá nhiều. Đến bây giờ khi nhắc lại chuyện cũ tôi vẫn bồi hồi và rưng nước mắt. Kết cục là tôi đã chia tay cô em gái lẫn anh K., đồng thời cắt đứt mọi liên lạc với cả hai. Tôi nghĩ thà dang dở như vậy lại hay. Đó là những kỷ niệm đẹp tôi không bao giờ quên”, giọng ca 55 tuổi trải lòng.

Long Nhật và bà xã Kim Ngân

Long Nhật và bà xã Kim Ngân

Nam ca sĩ bên 4 người con

Nam ca sĩ bên 4 người con

Hiện Long Nhật và vợ Kim Ngân có cuộc sống hạnh phúc bên 4 người con, 3 trai, 1 gái. Long Nhật cho biết anh không bao giờ để vợ làm công việc nhà một mình. “Tôi vẫn thường hay khen cô ấy là nhất, là số một trần gian. Thậm chí tôi cũng khen vợ trước các con của tôi nữa”. Nam ca sĩ tiết lộ đây là bí quyết đã giúp gia đình anh vượt qua mọi khó khăn, sóng gió của cuộc đời.

Vì vướng quá nhiều tin đồn về giới tính nên ngày Long Nhật cưới vợ khiến ai cũng “sốc” và đặt nhiều nghi vấn. Họ cho rằng nam ca sĩ gốc Huế bị ép buộc phải “làm đàn ông” hay “cưới vợ để làm bức bình phong”. Thậm chí khi Long Nhật lên chức bố, một nguồn tin còn khẳng định rằng đó không phải là con của nam ca sĩ mà do vợ anh lỡ trót dại với người đàn ông khác. Khi đọc được những tin đồn này, chị Kim Ngân bị sốc, suýt xảy thai. Long Nhật bức xúc định dẫn con trai đi xét nghiệm ADN để thanh minh nhưng sau đó, anh suy nghĩ đến tương lai của con mà nhẫn nhịn.

Thừa nhận bản thân có tính cách rất giống con gái, giọng nói nhỏ nhẹ và rất điệu đà, nhưng trước tin đồn không “chuẩn men” thì Long Nhật thẳng thắn: “Dối đời, dối người nhưng không thể dối mình được. Đóng cửa lại, chỉ có 2 vợ chồng với nhau thôi, tôi diễn một ngày, diễn một năm chứ làm sao diễn được hai mươi mấy năm với bà xã”.

Trong khi đó, khi nhận được các câu hỏi về giới tính của chồng, chị Kim Ngân không ngần ngại nói: “Muốn biết anh Nhật thế nào, cứ gặp tôi kể cho nghe”.

Nguồn: [Link nguồn]

Đám cưới Minh Hằng được tổ chức kín đáo, có 300 khách mời

Nữ ca sĩ vừa hé lộ thêm thông tin về đám cưới với chồng doanh nhân sẽ diễn ra vào tháng 6.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Long Nhật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN