DANH MỤC

 

Du Thiên để lại ấn tượng với khán giả yêu nhạc Việt qua loạt hit về tình yêu như Tình anh không đổi thay, Hãy khóc đi em, Đông về em ở đâu, Xóa hết, Lệ cay... Gần đây anh chuyển hướng sang những bài hát “đời” hơn như Muôn kiếp là anh em, Huynh đệ kiếp này có nhau... Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Du Thiên cũng được chú ý vì thường xuyên vướng phải những ồn ào gây tranh cãi.

Nam ca sĩ đã dành thời gian trải lòng với chúng tôi về sự nghiệp và những hoạt động hiện tại của mình.

 

Tôi không muốn bản thân mình bị “cũ”

Chào Du Thiên, so với ngày xưa, hiện tại anh thấy bản thân đã thay đổi thế nào cả về chất liệu âm nhạc lẫn tính cách, cuộc sống?

- Ngày xưa tầm những năm 2011 cho đến khoảng cuối 2018, cái tên Du Thiên gắn liền với những bài hit về tình yêu, được khán giả yêu thích như Tình anh không đổi thay, Hãy khóc đi em, Anh sẽ sống tốt hơn, Xóa hết, Lệ cay 1, 2... Đầu 2019 đến hiện tại, tôi lại có một sự chuyển hướng khác. Tức là tôi không muốn bản thân của mình bị “cũ”. Một người ca sĩ cứ hát mãi một dòng nhạc quanh đi quẩn lại chỉ những bài hát tình yêu, thất tình buồn bã này nọ thì nhàm chán lắm.

Tôi chuyển sang hát các ca khúc đúng chất con người mình: Đàn ông, mạnh mẽ, coi trọng tình anh em. Và may mắn tôi được mọi người đón nhận. Những bài hát của tôi hiện tại rất hot trong giới trẻ hay các tụ điểm giải trí, vũ trường. Mọi người nghêu ngao hát Muôn kiếp là anh em này, rồi Anh em cây khế, Huynh đệ kiếp này có nhau, Nếu gọi nhau là anh em...

Một số dân mạng cho rằng Du Thiên không vượt qua cái bóng của ngày xưa. Anh nghĩ sao về ý kiến này?

- Tôi thấy chắc chỉ có một số ít người có suy nghĩ như vậy thôi. Lúc trước nếu tôi chỉ có một tệp khách hàng là những bạn yêu thích dòng nhạc tình yêu, thì giờ tôi có sự mở rộng hơn, chinh phục thêm nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Các bài hát về tình nghĩa anh em của tôi được đón nhận không kém các bài nhạc tình thời iTV đâu. Tôi cho rằng mình không phải không vượt qua mà là thoát khỏi cái bóng ngày xưa của mình. Tôi không còn là Du Thiên thư sinh lãng tử mà bụi bặm hơn, phong trần, đàn ông hơn, đúng với phong cách âm nhạc tôi đang theo đuổi.

Bây giờ tôi cũng gần 40 tuổi rồi, không còn trẻ trung như các bạn tuổi teen nữa. Nếu tôi vẫn hát các bài xì tin, trẻ trung thì không phù hợp nữa. Tôi vẫn hát về tình yêu nhưng đó là thứ tình yêu trưởng thành, có chiều sâu hơn ngày trước. Nếu như tôi vẫn như ngày xưa thì chắc gì tôi được như bây giờ, chắc gì tôi cạnh tranh được với các bạn trẻ. Tôi không cho rằng mình thụt lùi mà mình đang rất thành công, định hình được hình tượng trong lòng khán giả.

Du Thiên: Tôi đi hát cả đám ma khi có người mời - 4

Du Thiên: Tôi đi hát cả đám ma khi có người mời - 5

 

 

Tôi cảm thấy khó chịu khi bị gọi là ca sĩ hội chợ

Anh có ngại bị gán ghép vào những danh xưng như ca sĩ hội chợ, ca sĩ hạng A, hạng B…?-

- Thật sự tôi cảm thấy cực kì khó chịu khi có 1 số bộ phận khán giả gọi mình là ca sĩ hội chợ. Tôi cho rằng họ có cái nhìn thiển cận, không sâu. Có những người nói tôi là ca sĩ hội chợ vì tôi đi hát hội chợ. Tôi cũng hát rất nhiều chương trình lớn mà? Tôi là một ca sĩ được đào tạo, học hành có bằng cấp đàng hoàng. Tôi cũng từng đoạt giải trong các cuộc thi lớn như Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc ở các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh và một số tỉnh thành khu vực phía Bắc.

Hội chợ chỉ là một trong những sân khấu tôi biểu diễn thôi. Với tôi, nơi nào có khán giả là tôi có mặt, chứ không phân biệt là sân khấu này hát, sân khấu kia không hát. Tôi không có quan điểm đấy. Mình là ca sĩ, là người phục vụ khán giả, mua vui mang tiếng hát cho đời thì ở đâu có khán giả yêu thương là tôi diễn hết. Đừng nói là hội chợ, cả đám cưới hay đám ma người ta cần tôi hát, tôi vẫn sẽ hát.

Tôi nói thật, có vài ca sĩ người ta gọi là “hạng A” thế thôi chứ trình độ bằng một góc của tôi. Chẳng qua họ có truyền thông, có ê-kíp đẩy lên chứ thực chất tài năng không có, giọng hát quá thường, thậm chí có những người nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết. Thế mà là ca sĩ hạng A đó. Tôi nói thật là có rất nhiều ca sĩ hiện tại là như thế. Hơn nữa, nhiều người cứ cho rằng mình hạng sang chỉ hát ở sân khấu lớn, không chịu biểu diễn ở các sân khấu hội chợ. Ở các tỉnh vùng sâu vùng xa, bà con còn nghèo lắm, người ta bỏ ra chục ngàn hay trăm ngàn đi xem show ca nhạc bình dân. Không phải ai cũng có tiền bỏ vài triệu vào nhà hát lớn đâu. Đâu phải chương trình lớn nào cũng hợp với thị hiếu của người dân đâu.

Không phải ca sĩ nào hát hội chợ cũng là ca sĩ xoàng, không có khả năng hát sân khấu khác. Tôi khẳng định luôn tôi là một ca sĩ đa năng, hát được tất cả sân khấu từ hội chợ cho tới bar sàn, vũ trường, sự kiện, hát được nhiều dòng nhạc từ nhạc trẻ, nhạc thị trường cho tới nhạc thính phòng.

Hát ở những chương trình mang tính chất thị trường, tôi sẽ không thiên nhiều về phô diễn kĩ thuật. Nhưng khi hát ở sự kiện lớn chẳng hạn, tôi sẽ thể hiện các bài hát về đất nước. Và đã có rất nhiều khán giả nghe tôi hát những bài đó, họ đều trầm trồ không tin rằng đây là Du Thiên. Bởi người ta không nghĩ 1 ca sĩ hát dòng nhạc thị trường như tôi lại có thể hát được dòng nhạc thính phòng tốt đến như thế.

Vì thế, tôi cảm thấy rất bức xúc khi bị gán ghép vào những câu từ khó nghe về mình. Tôi không có ê-kíp, không có quản lý, tôi không phải là cái gì quá ghê gớm nhưng tôi tự hào vẫn đứng vững ở thị trường âm nhạc từ 2011 đến giờ. Cùng trang lứa với tôi có người không còn ai nhớ, nhưng tôi vẫn có bài hit, tên của tôi được nhắc đến nhiều trên truyền thông. Những người có ê-kíp chưa chắc đã làm được điều này.

Anh là một trong số những sao Việt thường xuyên lên tiếng về các vấn đề nóng của dư luận. Anh có sợ hình ảnh của bản thân sẽ bị ảnh hưởng?

- Tôi có những người bạn rất thân. Đôi khi họ gặp phải vấn đề trong cuộc sống. Nhưng với tôi, ai cũng có mặt tốt và mặt xấu. Người ta có thể mắc sai lầm nhưng với anh em thì người ta tình nghĩa. Vì thế, những lần tôi lên tiếng thì tôi chỉ nói trên góc độ đấy là người sống tốt với anh em. Còn việc họ làm sai thì đã có pháp luật xử lý. Tôi không cổ xúy cho cái sai này. Cho nên tôi cũng hay bị ném đá này nọ. Nhưng tôi không sợ bị ảnh hưởng hay mất hình ảnh. Bởi tôi nghĩ những người hiểu mình không cần nói, người ta cũng hiểu. Nhưng người đã không hiểu mình thì dù có chứng minh mãi thì vẫn thế.

 

Anh nghĩ thế nào về hào quang của một nghệ sĩ? Anh đã bao giờ nghĩ đến việc “hết thời”?

- Hào quang của một nghệ sĩ là được Tổ nghiệp ban cho. Tôi rất cảm ơn Tổ nghiệp cũng như các khán giả, người hâm mộ đã yêu thương mình suốt bao năm qua. Ngoài tài năng thực lực thì yếu tố cực kì quan trọng đó là khán giả yêu thương mình. Đối với tôi, đó là một đặc ân và tôi trân trọng điều đó. Không bao giờ tôi nghĩ hào quang của mình là tự có được. Sự cố gắng của bản thân là điều không thể phủ nhận được, nhưng một ca sĩ có thể sống lâu trong nghề là nhờ tình cảm của khán giả. Họ vẫn yêu mình, chú ý tới mình và dành cho mình 1 chỗ đứng trong lòng họ.

Còn vấn đề “tre già măng mọc” là quy luật không ai có thể thay đổi được. Cũng như ai sinh ra rồi cũng phải già đi. Hơn nữa, nghe nhạc nhiều thì người ta cũng sẽ chán. Sẽ có thời điểm tên tuổi của mình không hot như hiện tại nữa. Đó là điều không thể thay đổi được. Tuy nhiên, tôi không bao giờ nghĩ rằng vì thời của mình hết mà mình mất đi sự cố gắng, mất đi nhiệt huyết, ngọn lửa đam mê. Lúc nào tôi cũng nghĩ mình như đứa trẻ mười tám đôi mươi tràn đầy nhựa sống, không bao giờ chấp nhận sự hết thời của mình. Bản thân mình hãy cố gắng đừng để bị nguội, hãy làm cho cái tên mình có giá trị hơn trong lòng khán giả.

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, cát – xê cao nhất lúc đó anh từng nhận là bao nhiêu? Hiện tại, con số đó tăng hay giảm?

- Thời tôi hot nhất, đồng tiền chưa có giá trị như bây giờ nhưng cũng xêm xêm mức hiện tại. Tôi nhận cát-xê 1 show dao động từ 60 đến 100 triệu.

Cảm ơn Du Thiên đã chia sẻ!

Du Thiên: Tôi đi hát cả đám ma khi có người mời - 8

Thực hiện: Thúy Vi

Chủ Nhật, ngày 30/04/2023 08:32 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Vi Đinh ([Tên nguồn])