Hàn Quốc, những ngày xuân dịu dàng

Sau mỗi chuyến đi, lại bâng khuâng nghĩ tiếp theo mình sẽ đi đâu? Tạm biệt mùa hoa anh đào đang nở trắng bờ sông Hàn, tạm biệt gió Jeju, tạm biệt nắng Jeonju, cả những niềm vui mà sau này sẽ trở thành những kỉ niệm đẹp trong tôi.

Seoul của mùa hoa anh đào nở

Anh đào Hàn Quốc màu trắng, tinh khôi và thanh khiết. Tháng tư, mùa hoa nở rộ, tràn ngập con đường dẫn lên tháp Seoul trên đỉnh núi Namsan hay nở trắng bờ sông Hàn phía bên Yeouido. Một vài ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ với mảnh vườn con con cũng thấp thoáng những tầng hoa trắng như bông.

Hàn Quốc, những ngày xuân dịu dàng - 1

Seoul là thành phố giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Những cung điện cổ xưa xen giữa những khu phố hiện đại. Deoksugung bé xíu như 1 hành cung nghỉ dưỡng với dăm bảy dãy nhà, vào buổi trưa mỗi ngày đều có màn biểu diễn đổi gác trước cổng dành cho khách du lịch. Changdeokgung rộng lớn hơn rất nhiều, kiến trúc vẫn y nguyên như trong những bộ phim cổ trang Hàn Quốc. Ở Changdeokgung có một Hậu viên gọi là Huwon (hay khu Vườn Bí mật), mỗi ngày chỉ mở cửa vài lần cho những đoàn khách có hướng dẫn viên. Thế nên chỉ có thể đứng từ ngoài hàng rào sắt dõi nhìn theo con đường sâu hun hút dẫn đến một khu vườn nghe nói là rất đẹp. Đó là một nỗi tiếc nuối để dành cho lần sau, nếu như có thể…

Bên bờ sông Hàn vào mùa hoa nở, mọi người thảnh thơi đi dạo, đạp xe hay chỉ đơn thuần là ngồi nghỉ ngơi dưới tán hoa, ngắm dòng sông bình lặng trôi ở phía xa. Bầu trời trong xanh, đầy nắng.

Từ trên cáp treo nhìn xuống, con đường quanh co dẫn lên tháp Namsan phủ đầy hoa trắng, mờ ảo như mây khói. Ngàn vạn những ổ khoá nhiều màu sắc gắn lên những cây thông bằng thép hay dãy lan can của đài quan sát. Bao nhiêu niềm hi vọng đã được gửi gắm vào đây? Buổi tối, tháp Namsan rực rỡ ánh đèn, từ nơi đây nhìn xuống, cả Seoul chỉ còn là một biển ánh sáng.

Ngày cuối cùng, Seoul đầy mưa gió, lạnh buốt. Hoa đào chắc đã rụng thật nhiều.

Đến Seoul vào lúc nửa khuya và rời đi khi trời còn chưa sáng hẳn. Đường cao tốc dẫn đến phi trường Incheon cũng trồng nhiều anh đào. Một câu hát xưa cũ chọn lúc này để quay trở lại:

… Tình yêu nếu có thể trở về ngày trước
Những mùa hoa bỏ lỡ
Phải chăng vẫn đẹp xinh như thuở ban đầu?

Jeonju nắng vàng

Cách Seoul 3h đồng hồ, làng cổ Hanok ở Jeonju hiện lên xinh đẹp và hiền hòa trong nắng vàng rực rỡ. Những mái nhà cong cong phủ màu thời gian nằm lặng lẽ bên những con đường nhỏ vắng bóng người qua. Jeonju là thành phố của lịch sử và ẩm thực, may mắn làm sao chưa được coi là địa điểm du lịch nổi tiếng nên vẫn còn giữ được nét trầm mặc và cổ kính.

Hàn Quốc, những ngày xuân dịu dàng - 2

Con đường thoai thoải dẫn lên ngọn núi rìa làng phủ đầy những bụi hoa vàng rực rỡ, như níu kéo, như mời gọi. Trên đỉnh núi, một đình hóng mát xây theo lối cổ bên mấy cây anh đào đang vào mùa nở rộ, cơ hồ như để dành cho 1 cảnh phim cổ trang nào đó, chỉ thiếu ánh trăng và tiếng đàn mà thôi. Từ nơi đây có thể thu vào tầm mắt toàn bộ khung cảnh bình yên và dịu dàng của làng cổ Hanok.

Chầm chậm đi qua từng ngõ phố, nơi những cánh cửa hầu như luôn rộng mở. Để bước vào và chiêm ngưỡng bằng đôi mắt mình cuộc sống thường nhật vẫn ngày ngày diễn ra nơi đây. Đôi khi, căn nhà này lại thông với một căn nhà khác, hay một bảo tàng bé xíu về những hoạt động như nấu rượu, làm giấy… Đây đó vang lên giọng hát hay tiếng đàn của một nghệ sĩ dân gian nào đó, không thấy dáng hình, chỉ có thanh âm.

Suốt 6h đồng hồ lang thang in những dấu chân vô hình lên khắp những ngõ phố nơi đây, biết rằng rồi đây trong lòng sẽ có thêm một nơi để nhớ. Một trận gió thổi qua, hoa đào rụng tơi tả. Những cánh hoa bay nghiêng chạm vào khuôn mặt, bàn tay, khiến cho cảm giác ấy trở nên sống động và chân thật quá đỗi…

Jeju những ngày tháng tư

Jeju vốn dĩ phải đầy nắng, và lãng mạn như những bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Nhưng Jeju của mấy ngày giữa tháng tư ấy chỉ có mưa và gió, lạnh buốt.

Gần 9h sáng, đường phố vẫn còn vắng lặng. Đi bộ dọc bờ biển để đến được tảng đá đầu rồng Yongduam. Từng ngọn sóng va vào bờ kè, hất những bọt nước trắng xoá lên mặt đường. Xa xa, Một cánh chim hải âu lẻ loi hiên ngang bay vào mưa gió.

Hàn Quốc, những ngày xuân dịu dàng - 3

Bản đồ Jeju rất đặc biệt, các điểm du lịch thường có chú thích bên cạnh là nơi đã quay những bộ phim như All in, Full house hay Dae Jang Geum…Bảo tàng gấu bông có hẳn 1 gian trưng bày liên quan đến bộ phim Hoàng Cung. Buổi trưa, trời trở mưa nặng hạt, ngồi trong căng tin bảo tàng nhìn ra khu vườn yên tĩnh trong màn mưa trắng xoá. Những giọt mưa đọng lại trên mặt kính rồi lặng lẽ chảy thành dòng khiến cho khung cảnh càng trở nên xa xăm cô tịch.

Jeju còn nổi tiếng với những ngọn thác đẹp, thác Jeonbang đổ thẳng ra biển, thác Ettong chỉ xuất hiện khi trời mưa lớn hay thác Cheonjeyeon có hồ tắm tiên nữ…Trong tiếng nước đổ xuống ầm ào, tưởng như bao nhiêu muộn phiền có thể trôi theo dòng thác ấy, chảy đến một nơi nào xa lắm. Xế chiều, Jeju xót lòng tặng cho chút nắng, làm vàng thêm những vạt hoa cải cuối mùa còn sót lại.

Đỉnh Seongsan vốn là một miệng núi lửa, là biểu tượng trong những poster giới thiệu về Jeju, là nơi để ngắm mặt trời mọc trên hòn đảo này. Trong ngày mưa gió ấy, Seongsan lại có chút hung dữ đáng sợ. Sóng cuồn cuộn tung bọt trắng xoá, gió thổi mạnh như muốn cuốn mọi thứ trên đường đi và mưa nặng hạt.

Trong thời tiết ấy, mong ước được leo lên đỉnh Hallasan để đến với hồ nước trong xanh trên miệng núi lửa đã ngủ yên trở nên vô vọng. Những thảm hoa nhiều màu sắc chỉ có thể thấy được qua những tấm bưu thiếp mua vội trong 1 bưu điện nhỏ bé.

Thế rồi… tạm biệt Jeju, tạm biệt Hàn Quốc. Nhưng chỉ là tạm biệt thôi, bởi vì đất nước này rộng lớn và xinh đẹp quá, đủ cho một mong muốn được quay trở lại.

Bởi vì những ngọn núi và những dòng sông sẽ luôn ở đó, chờ đợi…

Tham  dự thi Cuộc thi “Ấn Tượng Hàn Quốc” ngay từ bây giờ tại đây.
 
Họ tên: Đỗ Thị Như Huế
Email: huedtn@gmail.com
Mobile: 098xxx8718

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
CUỘC THI ẤN TƯỢNG HÀN QUỐC Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN