Chuyên vớt điện thoại, người đàn ông kiếm 34 triệu đồng mỗi ngày

Người đàn ông đang thu hút sự chú ý khi kiếm bội tiền nhờ công việc đặc biệt.

Du lịch sôi động trở lại sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đã mang lại cho một người đàn ông ở Chiết Giang, Trung Quốc cơ hội kiếm tiền nhờ dịch vụ hiếm thấy: Vớt điện thoại và đồ giá trị của du khách bị rơi xuống hồ.

Tờ SCMP đưa tin, khu du lịch Tây Hồ gần Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc thu hút hàng triệu lượt du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động vừa qua khi ngành du lịch của nước này bắt đầu hồi phục sau đại dịch.

Nhiều du khách khi đến đây đã bất cẩn làm rơi các đồ vật có giá trị xuống hồ. Điều này tạo điều kiện cho một công việc ra đời, giúp người dân địa phương kiếm tiền như cách mà ông Huang Yiyong, 40 tuổi đã làm. Vớt đồ vật có giá trị như điện thoại, máy quay, trở thành công việc toàn thời gian của Huang và một số người dân ở đây dịp nghỉ lễ vừa qua.

Công việc vớt đồ rơi xuống hồ giúp nhiều người hái ra tiền.

Công việc vớt đồ rơi xuống hồ giúp nhiều người hái ra tiền.

Huang cho biết, anh kiếm được khoảng 10.000 tệ (gần 34 triệu đồng) mỗi ngày trong dịp nghỉ lễ nhờ dịch vụ vớt đồ. Người đàn ông chia sẻ: "Nếu tôi có thể vớt đồ dưới hồ, tìm lại đồ vật cho khách hàng trong vòng 20 phút, tôi sẽ tính phí 1.500 tệ (khoảng 5 triệu đồng). Với những khu vực khó tiếp cận hơn, phí có thể lên 1.800-2.000 tệ (6-7 triệu đồng). Nếu tôi không tìm được đồ cho khách, giá dịch vụ chỉ còn 700 tệ (2,3 triệu đồng)", Huang nói.

Anh cho biết, đây là một công việc chứa nhiều rủi ro, đòi hỏi có kỹ năng và đầu tư lớn vào thiết bị. Tỷ lệ tìm kiếm thành công của anh khoảng 90%. Hồ tương đối nông, điểm sâu nhất khoảng 5 mét và độ sâu trung bình 2,3 mét.

Thông thường, anh nhận được khoảng 2-3 đơn hàng, nhưng con số này tăng gấp đôi vào mùa cao điểm du lịch như kỳ nghỉ lễ vừa qua. Huang nói, trung bình mỗi tháng, anh kiếm được khoảng 30.000 tệ (gần 101 triệu đồng). Nguồn thu nhập này giúp anh trang trải cuộc sống gia đình với 5 người con. Vợ con anh hiện đang ở quê nhà tại tỉnh Hồ Nam. Tháng nào người đàn ông cũng gửi tiền về để chăm lo cho 5 con, trong đó có bốn đứa con đang độ tuổi ăn học và con út mới chỉ một tuổi.

Người đàn ông kiếm tiền nuôi sống cả gia đình.

Người đàn ông kiếm tiền nuôi sống cả gia đình.

"Vợ con tôi đều sống tại quê nhà ở tỉnh Hồ Nam. Mỗi tháng tôi cần gửi về nhà ít nhất 10.000  nhân dân tệ (gần 34 triệu đồng). Tôi cần làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình", Huang nói.

Người đàn ông kể rằng một phụ nữ trả cho anh 1.200 tệ (hơn 4 triệu đồng) để vớt điện thoại di động. Cô đánh rơi điện thoại khi đang đứng trên bờ hồ trong một kỳ nghỉ gần đây. Anh giải thích với cô rằng do vị trí điện thoại rơi khá gần nên anh không cần mặc đồ bơi và sử dụng các công cụ tìm kiếm, do đó anh lấy giá rẻ hơn.

"Cô may mắn đấy," Huang nói với người phụ nữ.

Câu chuyện kiếm tiền của người đàn ông đã gây ra tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc, với hơn 56 triệu lượt xem trên Weibo và 5 triệu lượt xem trên Douyin.

"Tôi lo ngại về an toàn cho Huang. Công việc lặn xuống hồ là nghề nguy hiểm. Tầm nhìn dưới hồ khá thấp, có rất nhiều cỏ dại. Nếu có điều gì xảy ra sẽ rất khó giải quyết", một người bình luận.

"Có người sẵn sàng trả tiền và có người sẵn sàng cung cấp dịch vụ thì đâu có vấn đề gì", một người khác viết.

"Ngay cả khi không lấy được đồ anh ta cũng đề nghị được trả 700 nhân dân tệ. Quá là đắt", người thứ ba bình luận.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc sống của ”ông hoàng chơi ngông”, càng kỳ dị lại càng hái ra tiền

"Ngông cuồng", "quái dị" và "xa hoa" đó là những gì mà người ta thường nói về Richard Branson, ông chủ tập đoàn Virgin, một vị tỷ phú làm nên thương hiệu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Linh ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN