Lý giải sức hấp dẫn của "Chuyện bếp 7.0’"

“Bếp không đơn giản chỉ là nơi chuẩn bị, nấu nướng thức ăn, mà còn là nơi gia đình mình quây quần đầm ấm, sau một ngày làm việc. Với mình "Bếp không cần quá to, chỉ cần ấm là đủ” - chị Lê Thị Ngọc trải lòng trong “Chuyện bếp 7.0’’ - cuộc thi chia sẻ về căn bếp do Vicostone tổ chức từ ngày 06/11-30/11.

Trải qua 2 tuần phát động, cuộc thi ‘’Chuyện bếp 7.0’’ đã thu hút được đông đảo khản giả trên cả nước. Gần 20 bài tham gia đã được gửi tới BTC cuộc thi với những câu chuyện rất đời thường, giản dị nhưng không kém phần hấp dẫn. Mỗi bài tham gia là một màu sắc khác nhau về căn bếp thân thương, gắn bó với cả gia đình. Đó là căn bếp cũ trong ký ức của những người con xa quê, là căn bếp hiện đại, đầy đủ tiện nghi của cặp vợ chồng mới cưới, là căn bếp đầy ắp tiếng cười với những tips ‘’kéo chồng vào bếp’’ của hội chị em,...

Cuộc thi "Chuyện bếp 7.0" thu hút cộng đồng tham gia chia sẻ công việc bếp núc hàng ngày

Cuộc thi "Chuyện bếp 7.0" thu hút cộng đồng tham gia chia sẻ công việc bếp núc hàng ngày

Với quan điểm: Căn bếp là nơi thể hiện tình yêu gia đình, bài tham gia của chị Lê Thị Ngọc đã nhận được rất nhiều cảm tình từ khán giả. Chị Ngọc chia sẻ: “Nghe đến bếp, là nghĩ đến lửa, người phụ nữ là người giữ lửa, giữ gìn cái bếp cũng là giữ gìn tổ ấm của gia đình. Mình cũng là một người phụ nữ thể hiện tình yêu của mình đến chồng con qua từng bữa cơm hàng ngày, và tất nhiên căn bếp chính là nơi giúp mình thực hiện việc đó. Đây là căn bếp hiện tại của vợ chồng mình, có những đồ vật đã được thay mới cũng có những vật dụng đã gắn bó và vẫn được giữ lại lưu giữ những kỉ niệm thân thương. Như chiếc nồi cơm điện này vẫn được vợ chồng mình sử dụng vì nó là một kỉ niệm về sự cố gắng của hai vợ chồng. Đến nay dù hai vợ chồng đã mua được nhà riêng, không phải ở trọ nữa và có điều kiện sắm sửa nhiều đồ đạc hơn. Rất nhiều những vật dụng quen thuộc trong căn bếp này đã chứng kiến sự vun đắp hạnh phúc của gia đình mình, cũng như sự chia sẻ của chồng mình với việc nội trợ của vợ. Hôm nào đi làm về sớm hơn thì chồng mình sẽ vào bếp chuẩn bị cơm cho cả nhà. Con gái thì lon ton bên cạnh hỏi: "Hôm nay bố nấu gì đấy? Có ngon không bố?" Dù phải làm tăng ca về muộn, chỉ cần bắt gặp khoảnh khắc ấy thì mọi mệt mỏi của mình cũng tan biến.”

Căn bếp là nơi thể hiện tình yêu gia đình

Căn bếp là nơi thể hiện tình yêu gia đình

Cũng qua ‘’Chuyện bếp 7.0’’ độc giả cùng nhau ‘’trầm trồ’’ trước những bí kíp chia sẻ việc bếp núc với chồng con của nhiều chị em. Chị Trang Nhung viết trong bài dự thi của mình: “Tình yêu bếp nhen nhóm thêm khi bé Miu ra đời. Niềm vui của em mỗi ngày là vào bếp nấu cho con từng bữa bột, bữa cháo, từng món ăn con thích. Mỗi buổi chiều sau một ngày dài mệt mỏi, cả nhà mình quây quần bên căn bếp nhỏ. Em đeo tạp dề vào bếp, anh và con phụ nhặt rau, vo gạo, tiếng cười giòn tan, hạnh phúc đong đầy trong từng ánh mắt. Anh tâm sự rằng: “Chỉ một ngày em đi vắng mà anh đã thấy bếp nhà mình bớt lửa”, anh yêu lắm giây phút đi làm về nhìn em tất tả “tay dao tay thớt”, mồ hôi lăn dài trên trán. Rồi anh sẽ “bốc trộm” mấy món em nấu, cảm giác y như ngày xưa háo hức chờ mẹ nấu cơm, làm cỗ.”

Câu chuyện về căn bếp được kể bằng tình yêu và sự tự hào của mỗi thành viên trong gia đình

Câu chuyện về căn bếp được kể bằng tình yêu và sự tự hào của mỗi thành viên trong gia đình

Mỗi bài chia sẻ, dù ngắn hay dài đều chứa đựng những câu chuyện được kể bằng tình yêu và sự tự hào của người vợ, người mẹ về căn bếp nhỏ được cả gia đình chăm chút, chỉn chu. Bên cạnh đó, hình ảnh những anh chồng thạo việc bếp còn được chính các ‘’đấng mày râu’’ nhiệt tình chia sẻ, giúp cuộc thi càng tăng thêm phần hấp dẫn và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng. Với quan điểm: Đàn ông có thể vào bếp, anh Lâm Long (HCM) đã mang đến hình ảnh của một ông chồng đảm đang và là niềm tự hào của cả gia đình: “Với mình vào bếp chỉ là chuyện nhỏ mà có lẽ bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể làm được để san sẻ cùng vợ, hoặc đôi khi chỉ cần xắn tay áo lên sửa sang các vật dụng bị hỏng, thay cái bóng đèn đã cũ...là cách giúp đàn ông chúng ta trở thành "người đàn ông đẹp trai nhất nhà'', là niềm tự hào của vợ con đó nha!’’.

Còn gì hạnh phúc hơn khi cả gia đình cùng vào bếp

Còn gì hạnh phúc hơn khi cả gia đình cùng vào bếp

Vicostone tin rằng, tận nơi sâu thẳm của mỗi người luôn có những câu chuyện nhỏ xung quanh căn bếp quen thuộc nhưng lại có khả năng lan truyền nguồn năng lượng tích cực và ý nghĩa lớn lao như những câu chuyện trên đây. Hi vọng rằng, thông qua “Chuyện Bếp 7.0”, mỗi người có thể tự tin chia sẻ câu chuyện về căn bếp, những bí kíp “nhỏ nhưng có võ” và hành trình làm chủ căn bếp của mình.

Chia sẻ cùng Vicostone câu chuyện về căn bếp của bạn để có cơ hội nhận giải thưởng lên tới 100 triệu đồng tại đây: http://bep7-0.vicostone.com/

Vicostone thuộc Tập đoàn Phenikaa là một trong các nhà sản xuất nổi tiếng thế giới về đá thạch anh cao cấp. Bên cạnh những đặc tính vượt trội về độ bền, chắc, chống thấm, chống xước, sản phẩm đá Vicostone đạt tiêu chuẩn kiểm định khắt khe về chất lượng và được cấp các chứng chỉ quốc tế bao gồm NSF, Greenguard Gold, dấu CE về độ an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người dùng, đảm bảo ngừa vi khuẩn, chống bám bẩn vượt trội.

Với mẫu mã đa dạng, màu sắc, được thiết kế lấy ý tưởng từ vẻ đẹp của thiên nhiên, mặt đá Vicostone truyền cảm hứng sáng tạo cho không gian sống, là lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng bề mặt như bàn trà, đá bàn bếp, nhà tắm,ốp cầu thang, decor nội thất để tạo điểm nhấn… phù hợp với phong cách riêng của mỗi người.

Đá Vicostone đã có mặt tại hơn 40 quốc gia, chinh phục các thị trường khắt khe như Mỹ, Canada, Úc, châu Âu… Vicostone bảo hành 15 năm cho sản phẩm chính hãng, tham khảo tại: www.VICOSTONE.com/vi-vn

Hotline: 18006766.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN