Truyện cười nghề nghiệp (1)

Một người đàn ông ngồi mơ mộng: - Ước gì mấy bà cũng phải thi nấu ăn để lấy bằng hành nghề nấu ăn như mình vẫn phải thi lấy chứng chỉ hành nghề tài xế nhỉ?

Nghề kỳ cục
Hai cậu bé nói chuyện với nhau:
- Anh tao có thu nhập rất cao.
- Thế anh hai mày làm nghề gì vậy?
- Nghề đâm thọc.
- Nghề gì kỳ cục vậy?
- Ảnh kiểm tra chất lượng gạo xuất khẩu ở một công ty lương thực.
- À, ra thế.

*
* *

Nghề của bố
- Ông bà cháu làm nghề gì?
- Làm vườn ạ.
- Mẹ cháu làm nghề gì?
- Dạy học ạ.
- Còn bố cháu?
- Bố cháu làm nghề đánh phỏm ạ.

*
* *

Nghề không phù hợp
- Vừa đến trình nhạc gia về mà sao trông cậu buồn thế? - Một người hỏi cậu bạn thân vốn là một tiền đạo xuất sắc.
- Ông già nàng đã thay đổi ý kiến ngay khi biết mình là “vua phá lưới” mùa giải vừa rồi.
- Ông cụ nói sao?
- Cụ bảo: “Anh mà làm rể nhà tôi, gia đình tôi phá sản sớm”.
- Thế gia đình nàng làm nghề gì?
- Làm nghề đánh bắt cá.

*
* *

Bác sĩ siêu âm
Hai bà láng giềng lâu ngày mới gặp nhau, tay bắt mặt mừng.
- Bà có khỏe không? Dạo này ông nhà bà làm nghề gì?
- Cảm ơn bà, ông nhà tôi làm bác sĩ siêu âm.
- Nhưng dạo trước có thấy ông ấy học y dược gì đâu?
- À, à vâng. Chả là ông nhà tôi làm nghề soi trứng vịt lộn mà.

*
* *

Nghề khủng
- Ông kia làm nghề gì mà trông dữ tợn thế nhỉ?
- Đi xin.
- Xin thế thì ai mà dám cho.
- Xin đểu cơ mà.

*
* *

Bệnh nghề nghiệp
Hai thẩm phán vừa ăn trưa trong một nhà hàng sang trọng, vừa nhìn qua cửa kính, bên ngoài có nhiều người qua lại. Một thẩm phán nói:
- Anh xem kìa, có bao nhiêu người chưa phải vào nhà tù chỉ vì chưa đủ bằng chứng!

*
* *

Càng nguy hiểm
- Suốt đời tôi mơ ước trở thành thủy thủ.
- Thế sao cậu không theo ngành đó?
- Tôi rất đãng trí. Trên tàu tôi có thể làm những điều ngu ngốc chỉ có trời mới hiêu.
- Tiếc nhỉ? Thế bây giờ cậu làm nghề gì?
- Tôi làm ở hiệu thuốc.

*
* *

Kinh nghiệm
Một thương gia truyền kinh nghiệm cho con trai:
- Con có biết cái khó nhất trong nghề chúng ta là gì không?
- Dạ, con không biết ạ.
- Là việc nghĩ ra đủ thứ tên gọi cho chỉ một loại hàng đấy con ạ.

*
* *

Nghề khó chịu
Một đồng nghiệp hỏi bạn cùng công ty:
- Nghe nói bà xã nhà cậu từng là một nghệ sĩ Ba-lê trước khi làm diễn viên hài phải không?
- Đúng thế! Cho dù người ta khen nàng múa rất giỏi nhưng cô ấy không thể chịu được cảnh không nói câu nào trong suốt buổi biểu diễn nên đành chuyển nghề.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Chuyện nghề nghiệp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN