Tin vịt: “Yêu quái” ngày nay được hiểu là “yêu” nhưng mà... “quái” lắm

Một đôi nam nữ kia vào khách sạn thuê phòng đôi. Cô gái bước vào, tháo tóc giả, lông mi giả, móng tay giả, và tháo cả bộ ngực giả của mình ra rồi nằm lên giường, nhìn về phía chàng trai, âu yếm gọi. Chàng trai cuống lên chạy vội ra cửa, thì ra anh ta quên “cái đàn ông” ở nhà.

*

Hai vợ chồng nọ đi xem kịch, người vợ trẻ phụng phịu nói với chồng rằng nam diễn viên trong vở kịch tỏ tình với người yêu thật là nồng nhiệt, còn chồng cô thì chưa bao giờ nói được như thế. Anh chồng mỉm cười giải thích, rằng anh chàng diễn viên kia làm như vậy vì hằng tháng được nhà hát trả lương, còn anh thì phải nộp lương.

*

Một diễn viên nổi tiếng lên Fb tuyên bố rằng mình sẽ quay lại với chồng cũ. Trả lời thắc mắc rằng tại sao vừa mới ly dị mà cô đã muốn quay lại, nữ minh tinh cho biết cô vẫn theo dõi Fb anh ta, thấy từ ngày chia tay anh ta hớn hở ra mặt, cô không thể nhìn anh ta sống một cách thoải mái như thế được!

*

Cô vợ ấm ức nói với chồng rằng ngày trước anh thường xuyên mời cô đi chơi, đi ăn và đi xem phim mới, sau ngày cưới anh thờ ơ thay đổi nhiều quá. Anh chồng kiên nhẫn nghe, sau khi vợ “giải lao giữa giờ”, anh chỉ lặng lẽ đem ví ra cho cô xem, tháng nào cũng giao hết tiền lương cho vợ rồi còn đâu kinh phí để nuôi lãng mạn.

*

Một cậu bé ở thành phố, lần đầu tiên được nghỉ hè ở nông thôn đã ngạc nhiên hỏi bố rằng tại sao những chú gà trống lại gáy sớm vậy. Ông bố nhìn con với vẻ ngậm ngùi, chia sẻ rằng sau này lớn lên con sẽ hiểu, mỗi buổi sáng gà trống thường phải tranh thủ nói những điều nó cần nói trước khi gà mái thức giấc.

*

Thông báo từ sở cảnh sát Miami, họ đang điều tra 2 vụ bạo lực gia đình. Trường hợp thứ nhất là một ông chồng bị thương nhẹ, sau khi đi nhậu về, vợ anh ta liếc đồng hồ rồi ra tay. Trường hợp thứ hai bị rất nặng, khi vừa về nhà, anh chồng chỉ kịp nhìn thấy vợ lật lật mấy tờ lịch, rồi sau đó... anh ta được đưa đi cấp cứu.

*

Một sáng tại nhà hát kịch, hai quý bà ngồi cách nhau một ghế trống, trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, một bà thắc mắc với bà kia là tại sao lại có cái ghế trống như thế này, bà kia nói đó là chỗ của chồng bà nhưng bất ngờ ông không đến được. Còn tại sao bà không mời người thân đi cho đỡ lãng phí, bà giải thích rằng tất cả những người quen đang dự đám tang chồng bà.

*

Bà vợ hỏi ông chồng là Tổng giám đốc rằng tại sao không nhận ứng viên Brown làm trợ lý, ông giải thích rằng vì đó là người yêu cũ của bà. Vấn đề không phải là ông ghen tuông, mà vì ông không muốn trợ lý của ông là người thông minh hơn ông.

Nguồn: [Link nguồn]

24h cuối tuần: Tin tức cười đến từ các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử

Một bà quý phái tuổi quá ngũ tuần hỏi nhà văn Bernard thử đoán xem bà bao nhiêu tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN