2k5 nên đọc những thông tin này trước khi nhập học (tin vịt 24h hôm nay)

Có 3 anh chàng sinh viên gặp nhau tại một quán trà đá, ba chàng đều than thở về đời sống kham khổ. Anh chàng Tổng hợp bảo cơm trường mình ngay cả ruồi cũng không thèm đụng vào. Anh chàng Bách khoa nói cơm trường mình thì ruồi phải đánh nhau với sinh viên để tranh cướp từng hạt. Anh chàng học Sư phạm xúc động kể rằng hôm nào cũng thấy vài con ruồi nằm hấp hối trên những cái đĩa được vét bóng loáng, mắt đẫm lệ, miệng chỉ kịp kêu lên hai từ “đói quá” rồi lịm dần.

*

Một sinh viên vừa mắc màn xong, kiểm tra thấy trong màn nhiều muỗi quá, anh chàng nhẹ nhàng nâng màn rồi rón rén bò ra ngoài, ra xong rồi cười hả hả rất sung sướng, tay chỉ vào màn tuyên bố rằng tối nay sẽ ngủ dưới sàn nhà, cho bọn muỗi chết đói trong đó.

*

Chàng sinh viên nọ ở ngoại trú, hôm nay đi bộ từ phòng trọ tới giảng đường, bạn thân thấy vậy hỏi tại sao đi bộ, chàng nói đó là phong cách, khi nào vui thì đi xe, buồn thì đi bộ. Bạn hỏi thêm tại sao hôm nay buồn, chàng đáp rằng tại hôm nay xe bị hỏng.

*

Có một cụ già có chứng khó ngủ, ông ở một mình một phòng, cho một nam sinh viên thuê phòng bên cạnh. Hàng đêm nam sinh viên đi làm thêm đến khuya, về nhà là tuột phăng đôi giày cao cổ ra ném lên sàn nhà gây tiếng động khiến ông già giật mình tỉnh giấc. Ông già thông báo rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì phải đuổi chú sinh viên đi. Tối hôm đó chú sinh viên về khuya như trước, tuột phăng đôi giày ném xuống sàn nhà ầm một tiếng, bỗng nhớ ra, thế là nhẹ nhàng cởi chiếc giày thứ hai cẩn thận để lên sàn nhà. Mờ sáng, ông già sang phòng cáu um lên, rằng tối hôm qua chú sinh viên ném một chiếc, ông giật mình tỉnh dậy, rồi cả đêm thức đợi chú sinh viên ném nốt chiếc kia.

*

Con trai đang đi du học, gửi thư cho ông bố xin ít tiền chụp ảnh mình và cô người yêu rồi gửi về nhà cho gia đình xem, ông bố gửi cho một nửa số tiền yêu cầu, kèm lời nhắc rằng chỉ cần chụp ảnh người yêu của con trai thôi, còn con trai thì cả nhà biết mặt rồi.

*

Một chàng sinh viên nghe thấy người ta nói “sướng như nhặt được tiền”, bèn thử xem. Thế là anh rút túi mình ra tờ 20 nghìn, vo lại rồi vứt xuống đất, lại nhặt lên. Nhưng cảm thấy vẫn nhạt, bèn ném xa hơn xem sao, ai dè tiền lăn luôn vào cái cống ngầm, mất đứt hai tiếng moi moi khiều khiều mới vớt được lên. Sau khi hoàn hồn vì suýt mất bữa cơm, anh chàng gật gù ra vẻ đã hiểu, phải “nhặt được” như thế này mới thú vị.

*

Ba sinh viên là bác sỹ tương lai, kỹ sư tương lai và luật sư tương lai cùng “trà đá chém gió” xem nghề của ai ra đời sớm nhất. Sinh viên bác sỹ tuyên bố rằng theo Kinh thánh, đàn bà được tạo thành từ xương sườn của đàn ông, vậy nghề bác sỹ ra đời sớm nhất. Sinh viên kỹ sư cãi rằng cũng theo Kinh thánh, trái đất được hình thành sau 7 ngày hỗn mang, đó là công việc của người kỹ sư. Sinh viên luật sư chỉ nhún vai, hỏi hai người bạn có biết ai tạo ra sự hỗn mang đó không?

*

Một cô gái xinh đẹp vừa tốt nghiệp đại học, đem hồ sơ đi xin việc. Sau một hồi phỏng vấn, trợ lý tổ chức cán bộ nói rằng cô rất xinh đẹp, có nhiều kiến thức xã hội nhưng trong giao tiếp lại thiếu tiếng Anh, cô gái bảo trong hồ sơ có cả bằng tiếng Anh, thì anh trợ lý nói nếu thế tại sao nãy giờ gọi anh ta là... Chú.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt 24h cuối tuần: Thế là tiền đã cưới nhau, Hai Trăm lại đẻ nhiều tờ Một Trăm

Nếu tiền cũng yêu nhau rồi tổ chức Lễ thành hôn, thì MC sẽ nói những gì trong đám cưới ấy? Hãy cùng tưởng tượng để... cười suốt 24 giờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN