“Cải lão hoàn đồng” cho một tỉ phú Mỹ 90 tuổi là “tin vịt” hot nhất hôm nay

Tòa soạn báo Nước Mỹ ngày nay đăng tin một tỉ phú vừa mất, nhiều nhân vật nổi tiếng đã gửi lời chia buồn tới gia đình. Tỉ phú nọ thấy tên mình đăng ở cột cáo phó thì tức giận vì sự nhầm lẫn này, ông ta gọi điện đến tòa soạn yêu cầu đính chính. Ông tổng biên tập đã trả lời rằng báo của ông chưa bao giờ đính chính, tuy nhiên họ sẽ sửa chữa bằng cách đăng tên ông tỉ phú vào cột cột thông báo mới sinh.

*

Một người viết thư cho Tạp chí Kỷ lục quanh ta, phàn nàn rằng anh ta có thể dùng một tay để dừng được cả một chiếc xe buýt đang chạy nhanh, thế nhưng không hiểu sao mãi mà tạp chí vẫn chưa đăng tên anh ta lên. Tạp chí cho người về điều tra, thì ra anh ta làm nghề lái xe bus.

*

Bên bãi biển rộng, bất chợt có sóng to, một du khách chới với kêu “help, help” (cứu với, cứu với) ầm ĩ, mọi người nháo nhác vẫy gọi cứu hộ. Một người vừa đến nơi thấy cảnh ấy thì lấy làm ngạc nhiên, gào lên hỏi du khách đang trồi lên ngụp xuống dưới nước, rằng cố gắng bơi đi, còn tranh thủ học tiếng Anh mà làm gì?

*

Hai người đàn ông say rượu rơi xuống một cái hố, mặc dù hố không sâu nhưng chân cả hai đã mềm như bún nên không lên được. Sau khi hì hụi tìm đủ mọi cách để trèo lên mà vẫn không ăn thua. Một người lè nhè nhận xét rằng nên gọi cho cứu hỏa, còn như không gọi được thì đi về nhà cho xong.

*

Ông nông dân nọ đang làm việc nhà thì thấy có một thanh niên lái xe bán tải chạy thẳng vào sân và hỏi con bò mộng của ông đang ăn cỏ ngoài đường đáng giá bao nhiêu. Người nông dân không đáp, nhưng thanh niên kia cố hỏi cho bằng được. Ông già nói cái giá của con bò tùy vào việc thanh niên đây là người muốn mua nó hay vừa đâm xe vào nó.

*

Một người tâm sự trên Facebook:Khi còn nhỏ, có lần một ông thầy bói đến nhà tôi chơi. Ông nhìn tôi bảo trông ít nói thế này thôi chứ sau này lớn lên cháu bé sẽ khiến nhiều người có cảm xúc mạnh mẽ với những gì nó viết. Bố tôi vội hỏi cảm xúc thế nào, ông thầy bói bảo: Thì nó hay viết linh tinh trên Facebook, mọi người đọc xong thấy chẳng có nội dung gì cho nên... tức điên lên”.

*

Do tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, chủ cơ sở pa-tê nọ thông báo rằng món pa-tê thỏ của cơ sở giờ đây sẽ trộn thêm thịt ngựa, với tỉ lệ 1-1. Một thời gian sau, khách phàn nàn pa-tê không có tí vị thỏ nào, ông chủ mới thú nhận tỉ lệ 1-1 có nghĩa là 1 con thỏ trộn với 1 con ngựa.

*

Cửa hàng thời trang bị mất một chiếc váy xanh, ông chủ không báo công an mà tự rình để bắt kẻ gian. Ngay đêm hôm sau, ông đã tóm được tên trộm khi hắn lẻ vào trả lại chiếc váy xanh và lấy trộm chiếc váy màu hồng. Khi bị tóm, hắn khai rằng hôm qua mang váy về vợ hắn nói không thích màu xanh.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt 24h cuối tuần: Dự đoán chính xác đội vô địch Ngoại hạng Anh 2023-24

Một cổ động viên phong trào, cũng là một chuyên gia thời vụ, kiêm nhà văn cười không chuyên đã dự đoán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN